Trong khi đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đang gây bão MXH thì tập Chung kết cũng là tập cuối cùng của chương trình cũng đã chính thức lên sóng. Trải qua 4 tháng, các “anh trai” đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ cũng như giành được sự yêu thương của đông đảo khán giả.
Vì vậy để nói lời chia tay “gia đình thứ hai” là điều không hề dễ dàng. Ngay từ đầu tập Chung kết, hai màn trình diễn của Nhà Tinh Hoa và Nhà Thiếu Nhi đã mang đến rất nhiều cảm xúc. Không chỉ khán giả mà rất nhiều anh trai với vẻ ngoài “xù xì” là thế nhưng cũng không thể kìm được những giọt nước mắt.
Theo đó, Nhà Tinh Hoa đưa tất cả khán giả về lại tuổi ấu thơ bên điệu hát ru của mẹ qua ca khúc Mẹ Yêu Con. Các Anh Tài trên sân khấu tái hiện vùng quê Việt Nam với hình ảnh người mẹ tảo tần thương con. Giai điệu nhẹ nhàng đã tìm đến được điểm chạm cảm xúc, lấy đi không ít nước mắt của khán giả trường quay và cả MC Anh Tuấn.
Phần trình diễn của nhà Tinh Hoa để lại nhiều suy nghĩ về người mẹ thân yêu, những người mẹ Việt Nam đáng quý. Những người có mặt trong phần biểu diễn đã nói tiếng lòng của những người còn cha còn mẹ, những người được sống với những người thương yêu. Điều đặc biệt trong ca khúc này là phần X-part được Anh Tài Binz chấp bút dù hiện tại thuộc hai chiến tuyến nhưng đối với họ, tất cả đều là anh em, đều được gọi là “Chúng ta”.
Clip màn trình diễn Mẹ Yêu Con - Nhà Tinh Hoa
Chủ đề gia đình không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả, của các Anh Tài nhà Thiếu Nhi mà còn ngay cả những người trình diễn. Jun Phạm thật lòng không muốn hát ca khúc này vì không muốn nhắc đến nhiều về gia đình, nhưng nhờ có chương trình mà anh đã có cơ hội được hát ca khúc khiến mình không phải lẩn trốn nỗi đau nữa. Anh cảm nhận được tình yêu thương của các anh trai phía dưới, được mở lòng và yêu thương một lần nữa dưới mái nhà mang tên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.
Nhà Thiếu Nhi lại lựa chọn tỏ bày tình cảm với tất cả mọi người với ca khúc Dòng Thời Gian với một sân khấu đặc biệt. Các Anh Tài đã tiến xuống phía dưới sân khấu, trình diễn giữa quý vị khán giả và ekip chương trình. Rhymastic xúc động: “Sở dĩ chúng em lựa chọn bài hát dòng thời gian này là tại vì tất cả các anh em Nhà Thiếu Nhi muốn được một lần đổi vai với mọi người. Khi bọn em đứng trên sân khấu và được sự ủng hộ của rất nhiều con người, rất nhiều người thầy đặc biệt của tụi em mà ngày hôm nay tụi em muốn đứng ở dưới vị trí của khán giả và nói những lời chân thành nhất từ lòng mình đến với mọi người.”.
Clip màn trình diễn Dòng Thời Gian - Nhà Thiếu Nhi
Các Anh Tài lựa chọn lại trang phục trong tiết mục mà cá nhân cảm thấy đặc biệt, tạo được dấu ấn cho khán giả để nói lời chào tạm biệt. Để khán giả có dịp nhìn lại những người nghệ sĩ ấy đã khác biệt so với lần đầu đứng trên sân khấu của chương trình ra sao, họ đã thành công khi “vượt chông gai” như thế nào.
Anh Tài Tiến Luật đã tận hưởng từng giây phút cùng chương trình và thể hiện tiết mục này như ngày tốt nghiệp của bản thân. Đối với Anh Tài Hoàng Hiệp, cả ekip và khán giả đã tạo nên cho anh khoảnh khắc hồi sinh đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Các anh tài như Binz, Đinh Tiến Đạt dù mạnh mẽ, “xù xì” là thế cũng không thể kìm nén được những giọt nước mắt.
Trong đêm Chung kết cuối cùng, các mảnh ghép của Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng được chính thức công bố. Với 17 Anh Tài được ra mắt, trong đó 11 Anh Tài dựa trên điểm hoả lực cá nhân tổng hợp và số suất ra mắt của nhà mình đã giành được qua 3 vòng. 6 Anh Tài trên tổng số 17 anh sẽ căn cứ trên Top 6 Anh Tài có điểm hoả lực cá nhân cao nhất trong 10 Anh Tài còn lại. Anh Tài có điểm hoả lực cá nhân cao nhất của mỗi nhà ngoài việc được ra mắt sẽ còn nhận được danh hiệu Anh Tài Toàn Năng.
Mỗi Anh Tài khi chính thức gia nhập Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng lại có những chia sẻ chân thành cùng loạt câu chuyện chưa bao giờ kể, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả theo dõi chương trình. 17 Anh Tài chính thức gia nhập Gia Tài Anh Tài Toàn Năng bao gồm: Kay Trần, Jun Phạm, Cường Seven, Tự Long, S(TRONG), S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, SOOBIN, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp.