Ở kỳ Futsal World Cup năm nay, mục tiêu của tuyển Thái Lan là lọt vào vòng tứ kết, điều mà họ chưa từng làm được trong suốt lịch sử tham dự ngày hội lớn nhất của futsal thế giới.
Thế nhưng, mục tiêu ấy đã bị phá sản khi Thái Lan sớm bị vỡ trận rồi để thua Kazakhstan tới 0-7 ở vòng 1/8. Đáng nói, đây là thất bại đậm nhất khi Thái Lan tham dự vòng 16 đội ở đấu trường Futsal World Cup.
Sau trận đấu, HLV Rakphol Sainetngam tỏ ra hết sức chán nản. Ông liên tục cất lời xin lỗi người hâm mộ xứ Chùa vàng:
"Xin lỗi tất cả người hâm mộ. Tôi biết tất cả mọi người đều rất thất vọng. Cả ban huấn luyện và các CĐV đều muốn gửi lời xin lỗi. Chúng tôi đã làm hết sức mình nhưng mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Tôi thành thật xin lỗi!".
HLV Rakphol Sainetngam xin lỗi người hâm mộ sau trận thảm bại
Trong khi đó, tiền đạo Suphawut Thueanklang phát biểu đầy ngao ngán. Anh cho rằng tuyển Thái Lan mắc quá nhiều sai lầm dẫn tới thảm bại:
"Trận thua này chúng tôi đã bắt đầu rất tệ. Chúng tôi để thủng lưới quá nhanh chóng. Chúng tôi cố gắng dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ nhưng chúng tôi lại mắc thêm nhiều sai lầm.
Tôi muốn xin lỗi người hâm mộ bởi chúng tôi đã không thể giành vé đi tiếp. Dù sao thì tất cả mọi người, từ các VĐV và ban huấn luyện cũng đã nỗ lực hết sức".
Tiền đạo Suphawut Thueanklang cho rằng anh và các đồng đội đã mắc nhiều sai lầm
Sutin Buatum - trưởng đoàn futsal Thái Lan tại World Cup cũng thốt lên lời ngán ngẩm: "Chúng tôi đã liên tục nhận bàn thua theo cách quá nhanh và dễ dàng. Nó gây ra khó khăn rất lớn cho chúng tôi khi phải đối đầu một đội hạng 7 thế giới. Như các bạn cũng thấy, Kazakhstan là đội bóng hết sức nguy hiểm, họ dày dặn kinh nghiệm lại có nhiều ngôi sao biết cách tỏa sáng.
Thay mặt toàn đội, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan bởi chúng tôi đã không thể tạo nên cột mốc mới đó là tiến vào tứ kết World Cup. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cảm ơn các cầu thủ bởi họ đã nỗ lực hết mình".
Thái Lan từng 6 lần tham dự Futsal World Cup. Trong ba lần đầu tiên (2000, 2004, 2008), họ đều dừng bước từ vòng bảng. Còn ở 3 kỳ liên tiếp gần nhất (2012, 2016 và 2021), họ đều bị loại ở vòng 1/8.