Đề cử Grammy 2023: Độ trễ của giải thưởng

Hiền Trang, Theo Tuổi Trẻ 08:08 25/11/2022

Những chỉ trích xung quanh Grammy là bình thường. Năm nào danh sách đề cử mà không ai ý kiến trái chiều mới là chuyện lạ.

Đề cử Grammy 2023: Độ trễ của giải thưởng - Ảnh 1.

Adele (trái) "đối đầu" với Beyoncé tại giải thưởng Grammy 2023 - Ảnh: NME

Năm nay, người ta chất vấn tại sao không có Blackpink? Tại sao ca khúc Encanto không lọt vào danh sách Bài hát của năm? Tại sao lại Music of the Spheres mà cũng được đề cử dù đó hiển nhiên nằm trong số những album không quá đáng nhớ của Coldplay?

Thậm chí, nếu mọi năm giới quan sát thường phàn nàn chuyện nhạc rap bị bỏ qua, và năm nay đã có tương đối đủ tên tuổi như Kendrick Lamar, Doja Cat, Bad Bunny trong danh sách quan trọng, thì người ta lại đặt câu hỏi nhạc đồng quê đâu? Sao không có Zach Bryan, sao không có Miranda Lambert?

Mặc dù thế, Grammy 2023 hẳn vẫn có nhiều điều đáng để trông chờ. Trên tất cả, đó là cuộc đối đầu giữa Beyoncé cùng album Renaissance và Adele cùng album 30. Cả hai nghệ sĩ đều là con cưng của Grammy, một người có 28 chiếc kèn vàng, một người sở hữu 15. Còn nhớ 5 năm trước, khi album 25 của Adele bất ngờ chiến thắng Lemonade của Beyoncé cũng tại Grammy, Adele lên nhận giải mà ngại ngùng nói rằng cô nghĩ Beyoncé xứng đáng hơn.

Khoảnh khắc này đôi khi vẫn bị đào lên để chế giễu chính Grammy. Nhưng ngay cả nếu như Grammy "chuộc lỗi" bằng cách trao thưởng cho Renaissance thì quả thực xét về tầm vóc, Renaissance khó sánh được Lemonade (mà bản thân 30 cũng là sự thụt lùi đáng kể so với 25).

Ngoại trừ hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc luôn cập nhật nhanh đa số giải thưởng Grammy, cũng như nhiều giải thưởng lớn khác, thường có độ trễ của nó. Đôi khi giải thưởng tới không đúng thời điểm và hay trao cho họ phần thưởng mà đáng ra họ nên được từ lâu.

Thôi thì với Beyoncé, nữ nghệ sĩ từng giành nhiều giải Grammy nhất, chuyện đó có thể bỏ qua. Nhưng ABBA thì sao? Grammy đã hoàn toàn làm lơ những năm tháng đỉnh cao của một trong những ban nhạc lớn nhất thế giới, để rồi giờ đây đưa ABBA vào danh sách đề cử từ năm ngoái tới năm nay, trong khi album Voyage gần như chỉ mang tính tri ân khán giả, chỉ là một viên đá cuội trong khu rừng âm nhạc rậm rạp của ABBA. Sẽ thật lệch lạc khi mai này người ta nhớ lại rằng Dancing Queen bị bỏ qua còn Don’t Shut Me Down được đề cử Grammy cho Bài hát của năm. Đó thậm chí còn không xứng đáng là bài hát tiêu biểu của ABBA nữa.

Với Coldplay cũng thế. Năm 2002, ban nhạc này đáng ra nên có đề cử Album của năm cho A Rush of Blood to the Head - sản phẩm được sự đồng thuận là một trong những album hay nhất của thế kỷ 21.

Còn một đề cử cho Music of the Spheres - album từng bị coi là nỗ lực "tuyệt vọng" của ban nhạc trong việc cố gắng duy trì sự xuất hiện trên bảng xếp hạng thương mại ư? Cảm giác như đó là lời cảm ơn qua loa của Grammy cho Coldplay vì những đóng góp bấy nhiêu năm hơn là sự vinh danh âm nhạc đích thực.

Còn với BTS - nhóm nhạc năm nào cũng có đề cử và không năm nào thắng giải - và Blackpink ư? Người hâm mộ của họ cứ yên tâm, có thể vài chục năm nữa, khi mà khán giả tương lai chẳng còn biết mấy về họ, thì Grammy sẽ quay lại và dành cho họ những tràng pháo tay náo nhiệt nhất.

Nếu như trong dàn danh sách có ai đó đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì đó là Bad Bunny với album Un Verano Sin Ti, Harry Styles cùng album Harry House, và đáng kể nhất là Kendrick Lamar với Mr. Morale & The Big Steppers. Người ta hy vọng rằng Kendrick Lamar sẽ không xui xẻo như Leonardo DiCaprio - người chỉ được Oscar vinh danh ở vai diễn "nhạt" nhất trong các vai diễn lớn của mình.