Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 05/05/2018

“Điện thoại biến hình”, “son môi đổi màu”, “máy tính biến thành người”, “chụp ảnh ra quần áo”, “điện thoại gọi về quá khứ”, “máy giặt chạy bằng cơm” là những điều ước điên rồ nhất tính tới thời điểm hiện tại được gửi tới trong hoạt động săn voucher Điều ước bất khả thi của Lazada.

“Điện thoại biến hình”, “son môi đổi màu”, “máy tính biến thành người”, “chụp ảnh ra quần áo”, “điện thoại gọi về quá khứ”, “máy giặt chạy bằng cơm” là những điều ước điên rồ nhất tính tới thời điểm hiện tại được gửi tới trong hoạt động săn voucher Điều ước bất khả thi của Lazada.

Ai trong đời cũng có ít nhất một điều ước “điên rồ”. Cùng xem những điều ước điên rồ có nhiều lượt bình chọn nhất trên website Điều ước bất khả thi của Lazada nhé!

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 1.

Một thanh niên là fan cuồng của siêu nhân cho hay: “Ước mơ lớn nhất của em chính là có một chiếc điện thoại thần kì để biến hình như siêu nhân để giải cứu thế giới loài người. “Ở đâu có sự sống, ở đó có công lý. Triệu hồi lực lượng sức mạnh siêu thú. GAO REN TRA”

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 2.

Một thánh son cho hay: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời em chính là có được một cây son tự đổi màu theo trang phục. Vậy là em không cần phải chuyển nhà vì nhà em hết chỗ chứa son nữa rồi ạ. Hihi”

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 3.

Một trai ế chuẩn men hiện đang học Công nghệ thông tin suốt ngày chỉ có thể đập mặt vào máy tính cho hay: “Ước mơ lớn nhất của em là có một chiếc máy tính có thể biến thành người để làm bạn với em. Hôm nay thì tạm thời mình làm bạn, ngày mai nếu được thì em dắt về ra mắt nhị vị phụ huynh ở nhà luôn. Chứ một mình mãi, em chán lắm rồi”

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 4.

Một chàng công tử Bạc Liêu – con của chủ vựa gạo lớn nhất miền Tây cho hay: “Nhà em cái gì cũng thiếu, chỉ thừa mỗi “cơm”. Không biết có nàng nào chịu về chung một nhà, giặt dùm em ít bộ quần áo. Khổ quá, công tử Bạc Liêu toàn mặc đồ trắng, giặt mãi không sạch. Em thề nàng nào chịu, em nuôi “cơm” suốt đời”.

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 5.

Một “yêu nữ hàng hiệu” cho hay: “Ước mơ lớn nhất của cuộc đời em chính là có được một chiếc máy ảnh có thể chụp ra quần áo. Mặc dù tủ quần áo của em bự như cái chợ An Đông, em vẫn cảm thấy không có quần áo để mặc. Ngày nào, em cũng phải Lazada canh sale, ngày mai mới có quần áo ra đường. Em khổ quá mà!”

Đây nhất định là 6 điều ước điên rồ nhất mà bạn từng được nghe - Ảnh 6.

Một thanh niên vài giây trước còn tự hào: “Em đây không phải ế, mà đang chờ người tử tế để yêu. Chứ hồi học mẫu giáo, em cũng bạn nữ theo đuổi nhé!”, vài giây sau đã khóc ròng: “Nói chứ, nếu được thì em ước gì em có chiếc điện thoại gọi về quá khứ, em thề em sẽ cứng rắn cảnh cáo bản thân bớt “kén cá chọn canh” để không bị ế chổng mông như bây giờ. Huhu”

“Hãy cứ ước mơ, hãy luôn dại khờ” chính là thông điệp mà Lazada muốn truyền tải đến những bạn trẻ đang sống trong thời đại có nhiều áp lực như hiện nay. Hãy cứ mơ đi, dẫu nó có là một ước mơ điên rồ, vì cuộc đời chỉ có một lần để sống. Tham gia chương trình “Điều ước bất khả thi” cùng Lazada để một lần trong đời được “điên” và quẩy hết cỡ.

Kỷ niệm 6 năm hành trình khai phá giới hạn mua sắm, trong Đại tiệc sinh nhật lần thứ 6 (9 - 11.05.2018), với mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất và biến ước mơ của khách hàng thành sự thật, Lazada mang tới chương trình “Điều ước bất khả thi”. Top 6 điều ước ý nghĩa nhất sẽ được nhận giải thưởng là sản phẩm trong điều ước đó hoặc voucher trị giá lên đến 50 triệu đồng. Hãy cùng chia sẻ điều ước của bạn với Lazada. Thông tin chi tiết, tham khảo tại đây.