Chuyện Taylor Swift dùng những mối quan hệ xung quanh mình, từ bạn trai cũ, bạn thân đến kẻ thù làm đề tài sáng tác nhạc đã là đề tài luôn được fan bàn tán. Trang Billboard thậm chí đã tổng hợp cả một danh sách những người từng được "Rắn Chúa" nhà ta đưa vào bài hát.
Bài này từng được chính Taylor xác nhận là nói về Drew Hardwick - mối tình đơn phương thời trung học của cô.
Đây là ca khúc về người bạn thân thời trung học của Taylor - Abigail Anderson.
Ca khúc này là về ca sĩ Stephen Barker Liles của nhóm nhạc Love and Theft, người bạn từng lưu diễn chung với Taylor.
Bài hát này là về Emily Poe - một thành viên trong ban nhạc lưu diễn chung với Taylor.
Bài hát nói xấu tình cũ đầu tiên của Taylor, chàng trai được nhắc đến chính là Joe Jonas.
Có tin đồn cho rằng bài này nói về nam diễn viên quá cố Cory Monteith. Trước khi Cory mất, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi đã hẹn hò.
Đây được cho là bài hát về Jake Owen - nam ca sĩ nhạc đồng quê điển trai mà Taylor Swift đã "say nắng" một thời.
Bài này thì chính là nhắc đến chàng người sói của "Twilight" - Taylor Lautner - mà nàng Swift từng hẹn hò.
Quá rõ ràng rồi, chính là John Mayer - một chàng bạn trai cũ khác. John Mayer thậm chí từng lên tiếng chỉ trích Taylor "sáng tác nhạc rẻ tiền".
Nhà phê bình Bob Lefsetz từng viết một bài review chê giọng hát của Taylor Swift tại lễ trao giải Grammy lần thứ 52. Và đây chính là bài hát đáp trả của Taylor: "Sao ông xấu tính quá vậy?". Chính nữ ca sĩ cũng thừa nhận ca khúc này nói về một nhà phê bình, chỉ là không nêu đích danh Bob Lefsetz.
Lại một bài hát khác về John Mayer...
Đây là ca khúc nói về Adam Young của nhóm Owl City.
Bài hát dành cho Kanye West sau khi chàng rapper giật micro của Taylor giữa lễ trao giải.
Thêm một bài cho chàng bồ cũ Joe Jonas.
Không chắc lắm bài này là về ai, nhưng Billboard cho rằng có thể đối tượng lần này là Jake Gyllenhaal - chàng tài tử từng hẹn hò Taylor.
Theo Billboard, người được lên sóng trong bài này chính là Harry Styles.
Bài này thì là về các cô bạn thân của Taylor - Ashley Avignone, Dianna Agron, Claire Kislinger và Selena Gomez.
"Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đâu", Jake Gyllenhaal!
Đây là bài hát về buổi hẹn hò đầu tiên của Taylor với Conor Kennedy.
Một bài nữa cho Conor Kennedy.
Dựa vào ngay cái tựa, thì chắc chắn là Harry Styles rồi.
Cũng là Harry Styles luôn. Bằng chứng là trong bài này, Taylor đã tả về chiếc dây chuyền mà Harry tặng cô.
Lần này thì là "kẻ thù" Katy Perry được lên sóng.
Kim Kardashian, Kanye West, Katy Perry, Tom Hiddleston, hội bạn thân,... đủ mọi ngôi sao được đề cập đến. Riêng vợ chồng Kim và Kanye thì được "nêu tên" có vẻ rõ ràng nhất.
Có suy đoán cho rằng bài này là về Harry Styles. Nhưng đa số fan thì lại cho rằng đây là ca khúc dành cho chàng bạn trai hiện tại - Joe Alwyn vì Taylor hát "Bây giờ tôi đã nhu mì hơn rất nhiều".