Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan

Dương Quảng, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 05/09/2017

Ngay cả khi đã giành chiến thắng 3-1 trước Bulgaria, Hà Lan vẫn bị đẩy vào cửa tử trong cuộc đua săn vé đi Nga vào mùa hè năm sau. Một nền bóng đá lẫy lừng tụt dốc không phanh và các chuyên gia bắt đầu đi tìm “thủ phạm” của cuộc đại khủng hoảng lần này.

Á quân World Cup 2010, hạng ba World Cup 2014. Chuyện như mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, bóng đá Hà Lan đã cần một cuộc đại phẫu, dù chiến dịch vòng loại World Cup 2018 chưa kết thúc.

Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan - Ảnh 1.

Robben ghi bàn giúp Hà Lan giành chiến thắng 3-1 trước Bulgaria.

Họ vẫn còn hy vọng. Nhưng là những tia sáng le lói và mong manh vô cùng. Hà Lan sẽ cần gì để tìm chiếc vé vớt dự play-off? Thắng Belarus ở Minsk vào tháng tới, và đánh bại đối thủ trực tiếp Thụy Điển trong trận đấu quyết định vào ngày 10/10.

Vẫn chưa đủ. Nếu Thụy Điển thắng Luxembourg ở lượt kế tiếp – thảm cảnh gần như chắc chắn sẽ xảy ra - Hà Lan cần một phép màu khi cách biệt hiệu số thắng - bại giữa hai đội vẫn là +6.

Hà Lan ngày hôm nay là những tàn tích mờ nhạt cuối cùng còn sót lại của tư tưởng "Tổng lực", được phát động và khơi gợi bởi Rinus Michels, duy trì và phát triển thế hệ này qua thế hệ khác với những lứa cầu thủ tài năng khác nhau như Van Basten, Ruud Gullit, Kluivert hay Bergkamp.

Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan - Ảnh 2.

Dennis Bergkamp ghi bàn cho Hà Lan tại World Cup 1998.

Và nếu không có một cuộc cách mạng, triết lý ấy sẽ vĩnh viễn đi vào cát bụi. Danny Blind, nguyên HLV của Oranje từng phát biểu "Không một ai có thể cứu vãn tình hình ở Amsterdam, vì chúng tôi chỉ còn sản sinh ra những đồ tể và máy chém trên sân".

Tới đây, người ta buộc phải nhắc tới vai trò của… Louis van Gaal, chiến lược gia bản địa nhưng lại chọn con đường chinh phạt đỉnh cao khác xa so với ý thức hệ của dân tộc. Ông bài trừ lối chơi hoa mỹ và truyền giáo tư tưởng thể lực, bóng dài cận chiến.

Van Gaal đã đưa Hà Lan đi tới bán kết World Cup 2014, nhưng di sản mà ông để lại hóa ra là… bài toán không ai giải được, ngoại trừ ông ta. Vào thời điểm chuyển giao thế hệ, Van Gaal chỉ giữ lại Van Persie, Sneijder và Robben như những người nghệ sỹ cuối cùng còn chơi bóng. Phần còn lại, được ông huấn luyện các kỹ năng vốn chưa bao giờ là sở trưởng của người "Hà Lan bay": Lấy thịt đè người.

Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan - Ảnh 3.

Louis van Gaal đưa Hà Lan vào bán kết World Cup 2014 với triết lý "lấy thịt đè người".

Rất nhiều trong số đó đã thành công với Van Gaal, nhưng không bao giờ có thể đứng lên khi qua tay một người thầy khác. Classie mất tích tại Southampton và vừa phải tới Bỉ theo diện cho mượn ở Brugge. Memphis Depay thất bại toàn tập ở Man Utd và phải trôi dạt qua Lyon.

Trong khi đó, bản sắc của bóng đá Hà Lan - là những cá nhân như thế hệ của Robben và Persie - không có người kế tục. Hậu quả là dù Hà Lan từng rất thành công với Van Gaal, nhưng không thể tái hiện hình ảnh ấy với các đời HLV khác. Vì 99% HLV ở đây, như Advocaat chẳng hạn, không huấn luyện theo trường phái ấy.

Mặt khác, phương pháp huấn luyện của Van Gaal là chủ trương nhồi nhét tư tưởng, đưa ý niệm bản thân vào suy nghĩ các cầu thủ khiến họ bị ám ảnh bởi triết lý của ông ta. Do đó, những người từng làm việc với Van Gaal thường rất khó vượt qua nỗi ám ảnh đấy trong thời gian ngắn.

Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan - Ảnh 4.

Robben, Persie là số ít nghệ sĩ còn lại trong đội hình Hà Lan tham dự World Cup 2014.

Đó từng là căn bệnh trầm kha tại Old Trafford trong nhiệm kỳ 2 năm tại vị của Van Gaal. Cho tới khi Mourinho về tiếp quản, Man Utd là đội bóng cậy sức, chơi bóng dài và không hề có bất kỳ định hình về hình thái chiến thuật nào.

Nhưng Man Utd may mắn hơn Hà Lan, khi chọn được người kế nhiệm là Mourinho - HLV thuộc hàng vedette của bóng đá thế giới. Trong khi đó, Blind hay Advocaat hoặc là thiếu kinh nghiệm, hoặc có phần "cổ lỗ sĩ" để thích nghi với bóng đá hiện đại.

Dấu ấn của Man Utd trong hành trình… tuột dốc của bóng đá Hà Lan - Ảnh 5.

Depay, nhân tố nghệ sĩ của Hà Lan thì đã thất bại tại Man Utd và phải trôi dạt sang Lyon.

Vắng Hà Lan là nỗi buồn của khán giả World Cup. Nhưng chúng ta nên tập làm quen với ngày hội bóng đá không sắc cam.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày