Đạo diễn có cái tên độc lạ và gây sốt với bộ phim “Chẳng bao giờ”

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/02/2020

Bộ phim ngắn “Chẳng Bao Giờ” gây chú ý của dư luận trong mùa Valentine năm nay. Chỉ với thời lượng hơn 20 phút, không ít khán giả đã rơi nước mắt bởi câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng cũng để lại rất nhiều sự nuối tiếc do cặp vợ chồng Huy Khánh và Mạc Anh Thư thủ vai.

Đạo diễn có cái tên độc lạ và gây sốt với bộ phim “Chẳng bao giờ” - Ảnh 1.

Đái Đại Lộc là đạo diễn từng tốt nghiệp bởi 2 chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh và Diễn viên tại trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM. Anh đã góp mặt trong một số bộ phim điện ảnh và truyền hình như: Ngày Nảy Ngày Nay, Truy Sát, Tình Yêu Lạc Lối… và đã để lại dấu ấn nhất định. Với nền tảng học vấn vững chắc cùng niềm đam mê nghệ thuật phim ảnh anh đã có những bước đi trên con đường khẳng định tên tuổi của mình. Và hôm nay chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện cùng đạo diễn và cặp đôi diễn viên chính của phim để tìm hiểu điều gì đã làm nên thành công của bộ phim này!

Đạo diễn có cái tên độc lạ và gây sốt với bộ phim “Chẳng bao giờ” - Ảnh 2.

Chào anh! Chúng ta được biết Huy Khánh là một nghệ sỹ vô cùng đa năng của showbiz Việt, anh ấy đã tham gia trong rất nhiều lĩnh vực như điện ảnh, thời trang, sân khấu và truyền hình với vai trò là diễn viên, MC và cả người mẫu. Còn với Mạc Anh Thư là một á hậu. Vậy không biết lý do gì khiến anh lựa chọn Huy Khánh và Mạc Anh Thư đến với "Chẳng Bao Giờ"? 

Như các bạn biết đấy, Huy Khánh là một nghệ sĩ rất đa tài. Bằng tài năng và sự hăng say hoạt động nghệ thuật, Huy Khánh đã khẳng định được vị trí của mình là một trong những nghệ sỹ hàng đầu của showbiz với biệt danh chàng Don Juan của Việt Nam, còn Mạc Anh Thư cũng là người mẫu và diễn viên. Sau khi có dịp hợp tác cùng nhau trong một dự án phim thì bằng sự xinh đẹp và cá tính của mình mà cô ấy đã giữ chân được anh chàng đào hoa Huy Khánh bằng một gia đình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tôi quen anh Khánh trong lúc còn học diễn viên khi một lần tham gia cùng nhau trong Liên hoan Sân khấu Toàn quốc, cũng sau đó không lâu tôi có duyên gặp gỡ với chị Mạc Anh Thư. Khi viết kịch bản xong tôi nghĩ ngay tới anh Khánh, tôi đã quyết tâm mời bằng được anh vì từng cử chỉ, ánh mắt và thần thái của anh ấy đều phù hợp với nhân vật mà tôi hướng đến, sự mộc mạc trong diễn xuất của chị Mạc Anh Thư cũng chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm cho nhân vật nữ chính của mình.

Vậy vì sao anh lại quyết định làm bộ phim này?

Nhiều người nói với tôi rằng chủ đề bộ phim đã cũ và không có gì đặc sắc nhưng đối với tôi cũ hay mới không quan trọng bằng việc đạo diễn xử lý, truyền tải và làm mới những tình tiết như thế nào. Với tôi câu chuyện ấy nó luôn tồn tại qua mọi thời gian. Cái khó của một đạo diễn giỏi là biến những cái bình thường trở nên phi thường, từ những câu chuyện tưởng chừng như đã cũ trở thành những cái thơ, mới lạ và đầy màu sắc. Câu chuyện giản dị và gần gũi cũng chính là lí do khiến tôi quyết định thực hiện bộ phim này. Khi còn học diễn viên, thầy của tôi là NSND Trần Minh Ngọc luôn nói với tôi rằng cảm xúc chân thật của diễn viên là quan trọng nhất, không phải cứ diễn viên khóc là khán giả sẽ xúc động theo. Còn khi học đạo diễn, tôi được NSUT Hồ Ngọc Xum và Đạo Diễn Lê Khác Hoài Nam hướng dẫn rất tận tình cũng như truyền đạt rất nhiều kinh nghiệm: "Thành công của đạo diễn chính là nắm điểm rơi của cảm xúc trong phim".

Đạo diễn có cái tên độc lạ và gây sốt với bộ phim “Chẳng bao giờ” - Ảnh 3.

Bộ phim này được thực hiện trong bao lâu và trong quá trình thực hiện thì đoàn phim đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì? 

Tiền kì tôi đã chuẩn bị trong 1 tháng, on set trong 4 ngày và thời gian hậu kì cũng khoảng 1 tháng. Về thuận lợi thì tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các anh em trong công ty Truyền thông và Giải trí HN Media, anh Minh Tuấn Mobie và anh Nghĩa Happy Home Pro. Bên cạnh đó Nhựt Dano là quay phim luôn đồng hành cùng tôi trong các dự án lớn nhỏ. Khó khăn lớn nhất mà tôi phải giải quyết đó chính là việc sắp xếp lịch quay cho anh Khánh vì lịch đi diễn của anh ấy khá dày, tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ nhiêt tình của anh Huy Khánh mà mọi việc đều hoàn thành thuận lợi.

Khi xem phim mình cũng khá xúc động với những cú Twist rất hay và hợp lí, anh có thể chia sẽ thêm đôi chút được không? 

Chẳng Bao Giờ là câu chuyện về một người phụ nữ hết lòng yêu chồng. Tình yêu ấy được bắt đầu từ những gì thuần khiết và tự nhiên nhất với những ngày đầu tiên ấy thật đẹp và thơ mộng. Nhưng rồi vì cuộc sống mưu sinh, vì cơm áo gạo tiền, vì những cám dỗ ngoài xã hội hay vì chính bản tính vô tâm của mình mà Phước Thịnh (Huy Khánh) đã dần lãng quên đi vị trí của Gia Hân (Mạc Anh Thư), người mình đã từng thương yêu hết lòng. Đã có lúc anh muốn bỏ mặc tất cả để chạy theo cảm xúc và quyết định li hôn. Người vợ mặc dù biết mình bị bệnh và thời gian còn sống không nhiều nhưng vì muốn tìm lại và níu giữ những kỉ niệm của cả hai nên đã đồng ý với yêu cầu của chồng cùng điều kiện phải ở bên cạnh cô 7 ngày. Từng giây từng phút trong 7 ngày bên nhau dường như là thước phim chiếu chậm những gì đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của cả hai. Bản thân Phước Thịnh dường như đã bị thức tỉnh sau chuỗi ngày vô tâm với cuộc sống gia đình. Trong cuộc sống lúc nào bản thân cũng chỉ thấy được một hướng từ nhân sinh quan của mình, thấy vậy nhưng chưa chắc là vậy... chính vì vậy khi làm phim tôi luôn muốn cho khán giả thấy câu chuyện mỗi người trong chúng ta sẽ có một cách nhìn khác nhau, đừng áp đặt và suy xét mọi việc quá sớm. Điều cuối cùng mà tôi luôn muốn truyền tải đến quý vị khán là hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

Những dự định sắp tới của anh sẽ là gì?

Mình đang thực hiện hai web drama và hy vọng trong năm nay hoặc tới sẽ hoàn thành được một phim điện ảnh đầu tay của mình.

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Chúc anh nhiều sức khỏe và sẽ tiếp tục có nhiều dự án thành công trong thời gian tới!

Xem phim tại đây.