Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 16:20 23/01/2020

Người Hà Nội vẫn hay nói đùa, chợ phiên Hàng Lược sao mà "kiêu kỳ", "chảnh" đến thế, chỉ mở duy nhất một phiên từ ngày 20 tháng Chạp tới chiều tối 30 Tết hàng năm. Đến chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn, phải thật sự kiên nhẫn mới đủ sức cảm nhận những xốn xang và lắng đọng của những ngày cuối năm.

Clip: Dạo chơi chợ hoa truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội. Thực hiện: Minh Nhân.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng năm, từ ngày 20 Tháng Chạp, chợ hoa truyền thống lâu đời nhất của người Hà Nội chính thức họp phiên đầu tiên và cũng là duy nhất, nằm trọn chiều dài phố Hàng Lược, một phần các phố Hàng Chai, Hàng Rươi, Hàng Mã, Hàng Đồng, và nay là cả Phùng Hưng. Nhiều người nói, chợ phiên này sao mà "kiêu kỳ" thế.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 3.

Chợ phiên truyền thống mở cửa đến chiều tối 30 Tết, từ sáng sớm tới tận đêm khuya, thậm chí sát lúc Giao Thừa, là nơi tập trung những bông hoa tươi, những cành đào, quất đẹp nhất Hà Nội, từ những làng hoa có tiếng như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá…

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 4.

Con đường hai bên ngập tràn sắc đỏ đặc trưng của Tết, dòng người chen chúc "xuyên" qua từng gian hàng, dừng chân ngắm nghía, rồi nếu ưng ý thì mang về nhà. Dù nhiều khi có hơi chật chội, tắc nghẽn, mọi người không vì thế mà tỏ ra khó chịu. Bởi lẽ họ đều biết, phải thật chậm rãi, thật bình tĩnh thì mới cảm nhận được hết cái hay của phiên chợ truyền thống.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 5.

Năm Canh Tý 2020 chỉ còn mấy bước nữa sẽ chạm ngõ. Một người phụ nữ trung niên "ôm" cô chuột nhỏ về nhà, mong rằng một năm mới sẽ thật rực rỡ và vui vẻ.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 6.

Khung cảnh hàng ngày cha vẫn chở con đi học về, nay được trang hoàng thêm những sắc hương của ngày Tết bỗng chốc trở nên thật đặc biệt.

Đến chợ, không vội vàng, hối hả, không bon chen, xô lấn, phải thật sự kiên nhẫn, nhấn nhá vừa đi vừa ngắm, vừa lựa chọn những mặt hàng mà mình ưng ý nhất.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 8.

Chợ bày bán cả những con chim giả, khi được treo lên một ngọn cây, cũng vươn cánh đầy sức sống không kém.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 9.

Những phong bao lì xì đương nhiên không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền. Năm nay, chợ phiên xuất hiện những kiểu mẫu mới, phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay, có giá chỉ từ 10.000 đồng.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 10.

Những bộ áo dài dành cho trẻ em vẫn luôn sinh động và đáng yêu như thế này.

Các bạn trẻ tranh thủ tiết trời hửng nắng, cùng xúng xính áo dài dạo chơi chợ phiên trong những ngày cuối cùng của năm cũ.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 12.

Chợ phiên mang đến nhiều sự lựa chọn về các loại cây cảnh vui chơi dịp Tết.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 13.

Những cành đào nhỏ có giá từ 50.000 đồng, có thể dành trưng trong nhà hoặc cầm tay dạo chơi, vẫn luôn "đắt hàng".

Bầu không khí đượm chất xuân đã len lỏi từng ngóc ngách nơi phiên chợ, đủ màu sắc, âm thanh và cả hương vị.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 15.

Những ngày này, người ta đối đáp với nhau bằng nụ cười là chính, bỏ lại đằng sau bao muộn phiền của một năm cũ.

Dạo chơi chợ Tết truyền thống chỉ mở một phiên duy nhất trong năm ở Hà Nội - Ảnh 16.

Cuộc sống vẫn đang chạy theo guồng quay tấp nập và hối hả, nếu có thời gian, bạn hãy ghé thăm chợ phiên Hàng Lược. Những góc nhỏ bình yên và xưa cũ, vẫn đủ sức khiến lòng người xốn xang và lắng đọng. Tết đang đến rất gần, chỉ 1 ngày nữa thôi!