Danh ca Việt vừa ngồi cầm tiền vừa khóc giờ độc thân, chuyện nuôi 6 con riêng của chồng mới bất ngờ

Hiểu Đan, Theo Đời sống & Pháp luật 10:44 18/05/2025
Chia sẻ

Không ai nghĩ mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và con riêng của chồng lại như vậy.

Danh ca Giao Linh sinh năm 1949 trong một gia đình nghèo có 7 chị em. Đam mê ca hát từ nhỏ, với giọng hát ngọt ngào cùng phong cách trầm buồn, bà từng được báo chí Sài Gòn trước những năm 1975 tặng cho biệt danh "Nữ hoàng sầu muộn". Là danh ca nổi tiếng tại hải ngoại, từ năm 2001, bà thường xuyên tham gia ca hát và làm giám khảo một số chương trình truyền hình.

Nhắc đến thời hoàng kim, Giao Linh kể mỗi đêm bà biểu diễn ở 6 địa điểm khác nhau. Danh ca tiết lộ chuyện bà bị một nhạc sĩ bắt thu lại một ca khúc những 48 lần. Bà tiết lộ thêm, dù thầy bắt cô thu nhiều lần nhưng lại ưu ái trả tiền cát-xê rất cao. Cũng bởi vậy bà vừa cầm tiền, vừa rơi nước mắt.

Danh ca Việt vừa ngồi cầm tiền vừa khóc giờ độc thân, chuyện nuôi 6 con riêng của chồng mới bất ngờ- Ảnh 1.

Danh ca Giao Linh

Tuổi xế chiều độc thân, thương con riêng của chồng như con đẻ

Kết hôn ở tuổi 37 với người đàn ông từng trải qua 3 đời vợ và có đến 6 người con riêng, danh ca Giao Linh cho biết, ban đầu khi được chồng ngỏ lời, bà không dám nhận lời vì sợ quá khứ tình trường và sự đào hoa của người đàn ông này. Tuy nhiên, sau đó, cảm nhận được sự chân thành của anh, bà chấp nhận hết tất cả và dành tâm sức vun vén cho tổ ấm. Năm 2021, chồng danh ca Giao Linh qua đời.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ danh ca từng chia sẻ: "Dù không có con nhưng tôi lại rất yêu trẻ con nên dành hết tình thương làm mẹ cho các con của chồng. Và may mắn là các con riêng của chồng cũng cảm nhận được tình thương ấy nên luôn xem tôi như mẹ ruột.

Các con của chồng sống kế bên tôi rất chân thành nên tôi lấy niềm vui đó làm lẽ sống. Các con đối với mẹ đẻ của các con như thế nào thì đối với tôi giống vậy. Tôi thấy đây là niềm vui mà ơn trên đã cho tôi. Dù không sinh con nhưng cũng có tình thương yêu của con. Rồi bây giờ cháu cũng vậy cũng vậy, các cháu hãnh diện về bà nội lắm.

Bà cho biết, khi mới về ở chung cũng có một số vấn đề nhưng bà là người chủ động làm hoà trước. "Ví dụ như các con có nói điều gì tôi không bao giờ la mắng. Trái lại, anh ấy lại nghiêm khắc với các con lắm. Mỗi lần anh ấy la các con là tôi khuyên giải không để anh la mắng các con mà tội nghiệp. Tôi cũng giải thích cho anh ấy là các con lớn rồi, không nên la mắng con như trẻ sẽ là các con tổn thương. Nhờ những lần như thế mà mẹ con hiểu nhau hơn. Bây giờ thì có vấn đề gì các con cũng toàn tâm sự với tôi", ca sĩ kể.

Bà tâm sự: "Mình là người đến sau, chấp nhận yêu người đàn ông đó thì phải yêu cả con riêng của họ. Trẻ con giỏi lắm, ai thương nó thật hay giả nó đều biết, vì thế, cách tốt nhất để lấy lòng con trẻ là mình phải yêu thương nó thật lòng. Nghĩ vậy, nên mấy chục năm qua, tôi luôn yêu thương các con chồng và coi chúng như con đẻ của mình".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày