Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức!

Nhật Nguyên x B, Theo Helino 11:25 27/11/2019

Bất chấp là một sự kiện mang tầm vóc khu vực, lễ trao giải AAA vẫn khiến khán giả đồng loạt ngao ngán, thở dài, thậm chí thương cho cả nghệ sĩ khách mời hai nước Việt - Hàn.

Lễ trao giải AAA 2019 vừa chính thức khép lại tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, kết thúc chuỗi ngày "ăn ngủ cùng AAA" của người hâm mộ Kpop suốt ròng rã mấy tháng qua. Vui không? Ừ thì cũng vui vì đã lâu lắm rồi, người hâm mộ Kpop mới chứng kiến cùng lúc dàn sao hùng hậu từ xứ Hàn đến vậy. Cũng lâu lắm rồi, idol Kpop mới ngập tràn đường phố Hà Nội đến mức "đi đâu cũng đụng mặt idol". Nhưng rồi, sân khấu tắt đèn, các ngôi sao trở về quê nhà, niềm vui dần qua đi chỉ còn khán giả Việt Nam ngồi ôm cục tức to đùng trước một lễ trao giải nghiệp dư đến mức đáng kinh ngạc!

Đầu tiên và trước nhất, phải kể đến...

Người đàn ông Hàn Quốc nhưng trông rất... Việt Nam

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 1.

Chỉ mới cách đây vài tuần, Bích Phương bị một khán giả manh động giật micro ngay khi đang biểu diễn, S.T Sơn Thạch bị một gã đàn ông động chạm bộ phận nhạy cảm, những tưởng sẽ rút kinh nghiệm sau loạt sự cố đáng xấu hổ từ khán giả nhưng không, ban tổ chức AAA vẫn để cho khoảnh khắc vô duyên nhất lịch sử lễ trao giải diễn ra (hoặc có thể họ trở tay không kịp vì hành động bộc phát cá nhân): một người đàn ông đeo thẻ ban tổ chức ngang nhiên "xông pha" lên sân khấu, đứng cạnh, nở 1 nụ cười rất tươi còn tay thì cầm điện thoại giơ lên đòi selfie với Quốc Trường khi nam diễn viên đang nhận giải "Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất". Người đàn ông có hàng lông mày thú vị cười tươi bao nhiêu khi đứng cạnh và selfie cùng Quốc Trường, thì khán giả phía dưới và đông đảo người theo dõi trên truyền hình lại càng xấu hổ bấy nhiêu vì sự thiếu chuyên nghiệp từ chính BTC.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Chuyện hay còn ở phía sau.

Ngay sau khi khoảnh khắc ấy diễn ra, liên hệ để tìm kiếm sự thật về danh tính người đàn ông ấy để hỏi xem anh ta "quyền lực" tới đâu mà có thể lao lên sân khấu dễ dàng đến vậy thì chúng ta lại nhận được câu trả lời "bẻ lái" không ai ngờ: Anh ta là người Hàn, thuộc ekip Hàn Quốc, vì yêu thích Quốc Trường và Bảo Thanh trong phim "Về Nhà Đi Con" nên mới sinh ra hành động như vậy.

Ối giời ơi mừng quá các bạn ơi, sức hút của "Về Nhà Đi Con" lan rộng đến người Hàn họ cũng biết mà yêu mến đến "điên cuồng" luôn kìa... Nghe BTC trả lời xong mà cộng đồng mạng thấy "hơi bị tứk á", thấy cảm nhận về nhân tướng học của mình bị BTC làm cho hoang mang luôn á khi mà nhìn anh ta trông chẳng giống người Hàn Quốc chút nào cả!!

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 2.

Thế rồi, cư dân mạng Việt quả nhiên chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng: chỉ vài cú click, FB của anh chàng người Việt tên K. đã được tìm ra - người ta dám chắc 96,69% rằng đây chính là chàng trai hôm nay được cả fan Kpop xua đuổi. Ngó vào FB anh thật nhanh trước khi nó bị khoá lại, từ trên xuống dưới mười hình thì hết tám, chín hình là những bức selfie gượng gạo chuẩn "xin chụp ké" với người nổi tiếng, cũng cùng là nụ cười khi tươi khi mỉm khiến hàng lông mày khi nhếch khi ngang khó lẫn vào đâu được. Nhưng điều quan trọng nhắc lại 3 lần: anh chàng này là người Việt, có một cái tên tiếng Việt, chụp ảnh selfie với toàn sao Việt từ sự kiện này sang sự kiện khác.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 3.

Chỉ vài cú click, dân mạng Việt đã tìm ra danh tính người đàn ông hôm ấy cả fandom xua đuổi.

Vậy nếu đây đúng là chàng trai gây ra hành động xấu hổ kia thì nghĩa là BTC đã nói dối, trong lúc bối rối quá nên "đổ vỏ" ngay sang cho ekip Hàn Quốc đấy à? Ý của BTC đại loại nhân vật này thuộc ekip của BTC, nhưng dàn staff thuộc BTC quá đông không thể kiểm soát hết, lại là người Hàn nên càng khó... quy trách nhiệm chăng? Sao cũng được thế nhưng nếu nhân vật này thực sự là người Việt, mà BTC lại bảo là người Hàn thì "bản cáo trạng" dành cho BTC Việt Nam ngoài việc quá thiếu chuyên nghiệp dẫn đến xảy ra sự cố thì sẽ có thêm tội nói dối, đổ lỗi trốn trách nhiệm. Sau Bích Phương, S.T Sơn Thạch và giờ là Quốc Trường, chuyện bảo vệ an toàn cho nghệ sĩ trên sân khấu đang rất báo động, đây còn diễn ra ngay tại sự kiện có mặt dàn idol nghệ sĩ nước ngoài thì đúng là đáng xấu hổ.

Và theo thông tin mới nhất, BTC đã đưa ra lời giải thích chính thức cho sự cố này: "Chúng tôi hiện chưa rõ người đàn ông này chính xác thuộc ekip nào nhưng chúng tôi khẳng định người này không thuộc nhân viên của BTC chương trình. Khu vực sân khấu nơi nghệ sĩ nhận giải hoàn toàn do phía sản xuất và an ninh ekip Hàn Quốc kiểm soát. Đến người của BTC khi ra vào khu vực này cũng không hề dễ dàng. Ekip Hàn Quốc không hoàn toàn 100% là người Hàn Quốc mà còn có cả người Việt Nam do họ thuê tới từ phiên dịch cho đến nhân viên".

Vậy là có thể thấy, chính BTC 2 bên cũng có sự phối hợp không nhịp nhàng, khá mâu thuẫn trong nhiều khâu dẫn tới không thể kiểm soát được toàn bộ mọi thông tin về chương trình. Đây thật sự là điều cho thấy rõ vấn đề dẫn đến toàn bộ sự thiếu chuyên nghiệp của AAA 2019.

Cơ mà đây cũng chỉ là 1 hạt sạn nhỏ giữa biển sạn mênh mông nuốt không trôi nổi mà BTC AAA 2019 đem đến cho chúng ta. Lễ trao giải kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ còn nhiều điều bức xúc kể mãi không hết...

Khán giả đi xem lễ trao giải được "hưởng" ngay một chuyến hành xác?

Đó là tình trạng chung của khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình ngày diễn ra sự kiện 26/11. Nghe nói vào giờ chót, vé bán tống bán tháo chỉ còn 50 nghìn một chiếc, thậm chí còn cao hơn cả phí giữ xe, thế nhưng vẫn không cách nào lấp kín nổi các khán đài như mơ ước. Nhưng đó là chuyện ngoài lề, câu chuyện chính yếu ở đây là: người hâm mộ trước khi được đi vào "thiên đường visual" với dàn sao thì phải trải qua đủ 9981 kiếp nạn, 7749 nguy nan, vật vã chờ đợi suốt hơn 8 tiếng đồng hồ trong khung cảnh hỗn loạn, BTC gần như không có khả năng điều phối đám đông khiến sự hỗn loạn ngự trị. Nghe kể lại mà tưởng họ là diễn viên quần chúng đóng trong một bộ phim zombie nào đó.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 5.

Chen lấn, xô đẩy ở đây cũng không còn là trách nhiệm của khán giả đơn thuần nữa - khi ngay chính khâu quản lý sự kiện cũng gặp vấn đề rất lớn, lúng túng, không có sự thống nhất, thiếu chuyên nghiệp và còn rất nhiều từ ngữ tiêu cực nữa mới có thể diễn tả đủ tâm trạng của khán giả ngày hôm nay. Chưa kể, hàng chục ngàn con người phải đứng chờ từ sớm để mong có được chỗ đứng đẹp thì phải chen lấn xô đẩy, chạy "thục mạng". Riêng hạng vé SVIP bỏ cả tiền triệu ra để được ngắm nhìn thần tượng sát nhất thì cũng phải chịu tình cảnh tương tự. Kết thúc chương trình, hai chữ "tốn tiền" chắc chắn được nhiều người nghĩ đến nhất. Có thể thấy, công tác chuẩn bị từ việc an ninh kém hay soát vé không phân làn đã dẫn đến những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cảnh fan xô đẩy rào chắn, đẩy cả bảo vệ để lấy chỗ trên thảm đỏ AAA 2019.

Thảm đỏ quốc tế thua xa hội chợ làng ta

Thắc mắc một điều: một lễ trao giải lớn như vậy, và cũng xem ra là có uy tín ở Hàn Quốc nên mới có thể mời được một số lượng idol "khủng" đến vậy, nhưng dường như khâu thiết kế khu vực thảm đỏ chỉ được vẽ nên 1 phút trước khi bắt đầu thi công! Ánh sáng thiết kế không hiểu nổi, thậm chí còn làm lộ ra khuyết điểm khiến khuôn mặt của các idol nhợt nhạt, trắng bệch như sáp.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 8.

Thảm đỏ với chiếc backdrop thô thiển gồm 1500 chiếc logo...

Cơ mà, gọi là "thảm đỏ" cũng là thương yêu lắm rồi - nhưng thực chất cái "thảm đỏ" đó chỉ là một chiếc bục dài phủ đại một tấm che màu đỏ, với backdrop được ghép quá thô thiển với "một nùi" logo nhà tài trợ. Cách bố trí di chuyển trên thảm đỏ thì sai ngay từ nguyên tắc cơ bản nhất khiến nhiều sao Kpop còn phải nhầm lẫn, chẳng biết đi đứng ra làm sao. Nhưng điều tuyệt vời nhất là: Sát giờ, thời gian diễn ra thảm đỏ bị lùi cả tiếng đến sát nút giờ bắt đầu sự kiện chính, thế là mỗi nhóm chỉ có tầm chưa đến 30 giây để tạo dáng trước ống kính, thậm chí nhiều nhóm bị cắt luôn phần xuất hiện trên thảm đỏ. Fan đang mải ngắm idol này trên thảm đỏ thì ở một nơi khác, idol khác đang diễn luôn rồi chẳng kịp xem.

Chưa dừng lại ở đó, cách MC thảm đỏ đọc tên sao Hàn thì cũng xin phép như loa trong bệnh viện gọi bệnh nhân đến số thứ tự vào phòng khám. Người ta còn đang dặn dò nhau "vui vẻ không quạo" để cuộc sống dễ thở hơn thì MC của AAA nhất định phải "quạo" lên cho cả thế giới thấy mình đang khó ở hay gì? Suy nhược nhiều!

Thông thường các sự kiện Hàn Quốc đều rất coi trọng về mặt hình ảnh cơ mà, chẳng hiểu vì sao lại để AAA lộ ra sự thiếu chuyên nghiệp như vậy? Đây thật sự là một câu hỏi lớn vì chắc chắn sự kiện lớn thế này, nhiều ngôi sao tham dự như vậy thì ekip Hàn Quốc sẽ phải kiểm duyệt rất kĩ càng. Việc để xảy ra những hạt sạn to đùng không chỉ trách riêng BTC ekip Việt Nam được.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 9.

Fan chen chúc tại khu vực thảm đỏ rồi ngỡ ngàng khi đang xem thảm đỏ dở thì ITZY đã diễn tại sân khấu chính rồi!

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 10.

Bạn chỉ cần tìm kiếm chữ "MC AAA" là sẽ cho ra rất nhiều lời phàn nàn.

Kỉ niệm thanh xuân trôi tuột không đọng lại gì khi mời người Hàn đến nhà Việt nhưng dứt khoát không có phiên dịch

Lễ trao giải được chủ trì bởi tận... 4 MC nước bạn và chỉ có đúng 1 MC người Việt thoắt ẩn thoắt hiện nói xàm những câu hô hào không khác gì MC đám cưới. Còn lại suốt 6 tiếng đồng hồ, khán giả tại SVĐ lẫn khán giả xem qua truyền hình hoàn toàn không thể hiểu hết 100% những diễn biến của lễ trao giải bởi họ nói tiếng Hàn, tiếng Anh, rồi cả tiếng Trung và tiếng Thái chứ tuyệt nhiên không nói tiếng Việt!! Hiếm hoạ lắm mới cảm thấy thật yêu Yoona biết bao nhiêu khi để lại ấn tượng đẹp nhờ câu nói bằng tiếng Việt rất rành rọt "Xin chào, tôi là Yoona".

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 11.

Yoona ghi điểm tuyệt đối với màn chào hỏi bằng tiếng Việt.

Lúc đầu tiên, cũng có một M.C người Việt khá bảnh bao, cùng hùng hổ tuyên bố và giới thiệu rất nhiều, nhưng sau đó cũng mất hút... Những tưởng anh sẽ là người đồng hành cùng các M.C Hàn Quốc để dẫn riêng phần tiếng Việt, nhưng than ôi, thỉnh thoảng anh mới xuất hiện cho đẹp đội hình mà thôi.

Xem trọn 6 tiếng chương trình mà chỉ mong một điều nhỏ bé như là một thông dịch viên sẽ xuất hiện để cứu nguy hay dù chỉ là những dòng engsub lược dịch như một số lễ trao giải nhỏ khác thôi mà cũng không được. Tuyệt đại đa số khán giả Việt Nam, theo dõi một buổi lễ tổ chức tại Việt Nam, nhưng cứ như đang trong phòng thi kiểm tra trình độ tiếng Hàn.

Phân biệt đối xử giữa nghệ sĩ Hàn và nghệ sĩ Việt quá rõ ràng?

Việc Bích Phương không xuất hiện tại thảm đỏ thì chưa biết trách ai, nhưng việc Bích Phương và hai nghệ sĩ Việt ngồi thu lu một góc như... người vô hình, không được MC đoái hoài, cũng chả có góc máy nào trực diện, trong khi đang ngồi ở chính quê nhà của mình, thì lại càng đáng bàn.

Hình ảnh chỗ ngồi của Quốc Trường, Bảo Thanh và Bích Phương xuất hiện trên màn hình, cách xa hẳn và ở góc khuất làm netizen Việt tranh cãi nảy lửa. Trong lúc dàn sao đình đàm Kpop được MC đặc biệt quan tâm, phỏng vấn thì cả 3 nghệ sĩ Việt lại bị "bỏ rơi", không nhận được bất kì sự quan tâm nào. Trước đó, tại khu vực thảm đỏ theo lời kể của những người tham dự, việc BTC nói chung (cả ekip Hàn và Việt) đều thể hiện sự ưu ái cho đội ngũ báo chí Hàn Quốc và phân biệt đối xử với phóng viên tác nghiệp Việt Nam càng khiến câu chuyện trở nên bức xúc hơn. Nếu như phóng viên Hàn được đứng tại khu riêng cao hơn, thuận lợi cho việc tác nghiệp thì khu vực báo chí của truyền thông Việt Nam dù được mời tới nhưng lại phải đứng chung cùng fan, chen chúc và rất xa sân khấu.

Rất nhiều dẫn chứng cho thấy sự phân biệt đối xử và coi thường rõ ràng của ekip Hàn Quốc dành cho các nghệ sĩ, fandom và khán giả Việt nói chung.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 13.

Hình ảnh cho thấy sự coi thường của BTC khi đối xử với nghệ sĩ Hàn và nghệ sĩ Việt.

Nhưng thôi, mong đợi gì từ những người đã tạo ra "Let's Du Dua", Jang Dong Kun và 1500 những lỗi nghiệp dư đến từng chi tiết nhỏ nhất cơ chứ!

Từ sau "sự cố kép" bị giật mic và lộ hát đè tại Hạ Long cách đây vài tuần, Bích Phương và e-kíp đã vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận, nhìn trước ngó sau. Và ơn trời, cô đã có màn trình diễn "Đi Đu Đưa Đi" xuất thần, vừa hát live vừa nhảy nhót tưng bừng. Với mục đích ban đầu đầy tốt đẹp là dịch tên ca khúc tiếng Việt sang tiếng Anh cho fan quốc tế nắm bắt, nhưng có vẻ người dịch đang làm nửa chừng thì bỏ dở, nên từ "Đi Đu Đưa Đi" bỗng được dịch nửa nạc nửa mỡ thành "Let's Đu Đưa", khiến khán giả dở khóc dở cười.

Bên cạnh đó, khán giả ghi nhận biển thông tin hiện trên màn hình thường xuyên bị đưa sai tên, sai thời gian, thậm chí sai luôn cả người. Quá khổ cho nghệ sĩ!

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 14.

Đầu tiên là mời bạn đến với màn trình diễn "Let's Du Dua" của Bích Phương.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 15.

Đây là Jang Dong Gun phiên bản Kun chữ K.

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 16.

Nhóm nhạc Feel Special đang biểu diễn 2 ca khúc là "TWICE" và "Fancy" nha!

AAA = Absolutely Awful Awards!?

Không chỉ dừng lại ở đó mà còn cả muôn nghìn lí do khiến khán giả ức chế từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc: chất lượng livestream từ thời tiền sử, các giải thưởng khó ai có thể hiểu nổi, chương trình dài dòng lê thê,... quả thật, nếu không vì sự yêu thương với ngần ấy dàn sao Kpop, khán giả chắc còn muốn "kể tội" đến muôn nghìn năm sau.

Nói chung là... QUÁ CHÁN!

Sau khi trải qua một sự kiện được cho là lớn-nhất-từ-trước-đến-nay và cuối cùng khán giả đã hiểu AAA viết tắt cho chữ gì rồi: "Absolutely Awful Awards" = "Lễ trao giải thưởng hoàn toàn tồi tệ!". Và quả thật, càng ngẫm nghĩ, càng xem lại thì chỉ càng biết ngao ngán, thở dài, hay thôi đành bật SEA Games để xem nước bạn tổ chức yếu kém và lọng cọng đến như thế nào, xem như một sự an ủi: ừ, nước mình làm vẫn còn tốt chán?

Không, mà cũng không được, BTC AAA 2019 bao gồm cả ekip Hàn Quốc phối hợp tổ chức cùng ekip Việt Nam. Rõ ràng sẽ có sự kiểm duyệt rất gắt gao từ phía ekip Hàn nếu đối chiếu với các sự kiện Hàn Quốc khác từng tổ chức tại Việt Nam. Nhưng AAA 2019 lại mang một dáng dấp khác hoàn toàn: nghiệp dư, hỗn loạn, đầy sạn và để lại rất nhiều bức xúc. Và trên tất cả, Việt Nam - nơi diễn ra sự kiện cứ thế "lãnh đủ". Cứ thế này rồi biết bao giờ Việt Nam mới uy tín hơn trên thị trường giải trí đây? Đấy là mới nghĩ đến Đông Nam Á thôi, chứ chưa nói đến Châu Á hay quốc tế nhé!

Dành 6 tiếng thanh xuân đón xem AAA tại Việt Nam, nhận lại là sự hỗn loạn, nghiệp dư và quá yếu kém trong khâu tổ chức! - Ảnh 17.