Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của "Nếu Còn Có Ngày Mai" đều là tội đồ của đời họ

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 10:12 30/05/2018

Không phải ngẫu nhiên mà khán giả chẳng biết nên thương ai, ghét ai trong số ba nhân vật chính của "Nếu Còn Có Ngày Mai", bởi cả Sáng (Thân Thúy Hà), Ngọc (Sam) và Duyên (Bella Mai) đều là những kẻ tội nghiệp bị số phận đưa đẩy để trở thành tội đồ trong chính cuộc đời những người mà họ thương yêu.

Nếu Còn Có Ngày Mai đang đi tới hồi cao trào khi từng nhân vật đều bị đẩy sâu vào bi kịch không lối thoát của cuộc đời họ khiến họ vô tình thậm chí là cố ý trở thành kẻ xấu xa, tàn độc để tự cứu lấy mình.

Duyên – Kẻ tội đồ loay hoay tìm cách cứu lấy mình

Như truyện cổ tích thì Duyên (Bella Mai) hẳn là một cô Tấm hiền lành, chịu thương chịu khó, hết lần này đến lần khác bị dì ghẻ hãm hại rồi cuối cùng sẽ có một cái kết hạnh phúc với hoàng tử trong mơ. Có điều, cuộc đời chứ không phải cổ tích, Duyên có khóc đến mấy cũng chẳng có ông Bụt nào giúp đỡ, kết quả Duyên chỉ còn cách tự cứu lấy mình.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 1.

Duyên phải học cách tự cứu lấy mình

Vợ chồng Hai Dần khó khăn lắm mới có được Duyên, bởi vậy nếu không có bà Sáng, Duyên đích thị là "công chúa" trong nhà. Đáng tiếc, một lần nữa đời lại không như mơ, bà Sáng xuất hiện và tàn nhẫn cướp đi từ Duyên mọi thứ. Mẹ Duyên mất khi cô còn đỏ hỏn, chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ mẹ, Duyên đã chính thức trở thành con ghẻ trong nhà. Cô phải sống như một con ở, lo lắng, quán xuyến hết mọi việc trong nhà và đòn roi với Duyên thì như cơm bữa. Duyên cũng sớm bị mẹ kế bắt nghỉ học để rồi khi lấy chồng bị người ta coi thường vì quê mùa, ít chữ.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 2.

Duyên thường xuyên bị bà Sáng đánh đập, hành hạ

Mang tiếng là có bố nhưng Duyên lại chẳng bao giờ nhận được tình thương từ ông. Dù rất thương Duyên nhưng ông vốn không dám qua mặt bà Sáng để bảo vệ con gái mình. Kết quả Duyên luôn phải sống trong tủi hờn, đớn đau và hận thù. Những trận đòn roi của bà Sáng, sự nhu nhược của cha, nỗi nhớ quay quắt dành cho mẹ đã tạo nên một cô Tấm rất khác, tàn độc, mưu mô và ích kỉ.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 3.

Sự khốn khổ, bất hạnh đã biến Duyên thành một người khác

Duyên không tin vào số phận, cô không nghĩ ở hiền rồi sẽ gặp lành, không trông đợi vào việc hoàng tử rồi sẽ tới cứu mình ra khỏi vũng bùn tăm tối. Cô tự đi tìm hoàng tử cho riêng mình, đáng tiếc Duyên đã sai ngay từ khi bắt đầu. Ngọc vốn rất thương Duyên, là điểm tựa duy nhất của Duyên suốt những tháng ngày cơ cực, vậy mà Duyên lại nỡ lòng tìm mọi cách hãm hại em để chọc tức bà Sáng. Biết Ngọc yêu Quân, Duyên cướp trắng Quân từ Ngọc. Biết Minh (Quốc Trường) – một công tử giàu có thương Ngọc, Duyên lại giở trò để có được Minh.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 4.

Duyên biến thành tội đồ cũng chỉ để bảo vệ chính mình

Duyên đã bị nỗi đau làm cho mù quáng, cô quyết tâm trả thù bằng bất cứ cách nào kể cả việc tổn thương những người vô tội. Duyên đáng trách hay không? Có, rất đáng trách vì cô đã sai, đã tự biến mình thành tội đồ trong chính cuộc đời những người cô thương. Nhưng sau cùng Duyên vẫn đáng thương nhiều hơn, cô như con nhím xù lông để bảo vệ mình, vô tình lại khiến người khác tổn thương.

Ngọc – Tội đồ mang bộ mặt ngây ngô

Sinh ra với danh phận con cưng của mẹ ghẻ, số phận dường như đã mặc định sẵn rằng Ngọc (Sam) sẽ là một "con Cám" độc ác, ma ranh như trong truyện cổ tích. Nào ngờ, Ngọc lại là một cô gái lương thiện, ngây thơ, thuần khiết đến… hiếm có khó tìm. Từ bé Ngọc đã nhiều lần ra mặt bảo vệ chị Duyên trước mặt mẹ, cô lén giúp Duyên làm vài việc lặt vặt trong nhà, xin cho chị được đi học, nhận lỗi về mình để mẹ khỏi trách phạt Duyên. Chính Ngọc cũng là người đã cứu Duyên một mạng.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 5.

Ngọc là cô gái ngây thơ, thuần khiết đến hiếm có khó tìm

Ngọc là điểm tựa duy nhất của Duyên trong nhà, thậm chí cô còn ra mặt cãi lại mẹ để bảo vệ Duyên. Đến khi biết Duyên đang cặp kè với người mình thầm yêu, Ngọc cũng chẳng mảy may có ý định tranh đấu, lẳng lặng rút lui về phía sau để chúc cho chị hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác bị chị chơi xấu sau lưng, được mẹ cảnh báo về bộ mặt của Duyên, ấy vậy mà Ngọc vẫn chẳng có chút nghi ngờ bởi cô luôn yêu thương và biết ơn chị mình.

Ngọc chính là cô gái dùng cả tuổi thanh xuân để bảo vệ và nghĩ tốt về người khác. Cô luôn cố gắng để xóa bỏ mọi hiềm khích giữa mẹ và Duyên (dĩ nhiên là không có tác dụng), ở bên để vực dậy Quân (Quang Tuấn) mà chẳng ngại điều tiếng.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 6.

Ngọc đích thị là cô gái tốt toàn diện trong truyền thuyết

Lẽ thường tình, những nhân vật chính diện sẽ được yêu quý nhưng Ngọc lại là một trường hợp ngoại lệ. Dĩ nhiên khán giả không ghét bỏ cô, có điều Ngọc tốt bụng, ngây thơ đến lạ thậm chí nhiều lúc còn khiến người xem cảm thấy rất… kì cục. Chính bởi sự ngây thơ của mình mà không ít lần Ngọc vô tình làm tổn thương cha mẹ và cả cô chị tội nghiệp. Như ngày bé, vì muốn tránh cho chị tội danh ăn cắp dây chuyền mà Ngọc dối rằng mình đã làm mất nó ở con kênh trước nhà, kết quả khiến Duyên bị mẹ bắt đi tìm sợi dây, mò mẫm suốt buổi trưa đến nỗi đổ bệnh.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 7.

Ngọc vô tình làm tổn thương quá nhiều người vì sự ngây ngô đến lạ của mình

Ngọc không xấu (dĩ nhiên) nhưng chính vì sự ngây thơ đến khó tin của mình mà cô vô tình trở thành "tội đồ" trong chính cuộc đời của những người cô nhất mực yêu thương.

Bà Sáng - Bà mẹ ghẻ ác độc nhưng cũng đáng cảm thông

Phá nát hạnh phúc của chị Hai Dần (Yến Nhi), hại chị suýt xảy thai, khiến chị phải chết trong đau đớn, tức tưởi; hành hạ, đánh đập, coi Duyên như người ở; biến anh Hai Dần trở thành một kẻ nghiện ngập và nhu nhược,… tội trạng của bà Sáng quả là không đếm xuể. Còn ngại ngần gì mà không khẳng định bà Sáng chính là tội đồ ác độc của Nếu Còn Có Ngày Mai. Nhưng…

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 8.

Tội trạng của bà Sáng quả là nhiều không đếm xuể

Có ai sinh ra đã là kẻ tàn độc, bà Sáng cũng vậy và bà vốn cũng chỉ là nạn nhân của sự nghèo đói. Trước khi về nhà Hai Dần, Sáng chỉ là kẻ trôi sông lạc chợ, không có nhà cửa, người thân, sống lênh đênh nay đây, mai đó trên một chiếc thuyền cũ. Bà thèm có được một gia đình, thèm được nương tựa vào một người đàn ông và chán ngấy cái cảnh trôi sông lạc chợ. Giống như Duyên, bà Sáng cũng chỉ muốn được thoát khỏi cái cảnh đói nghèo nhưng bà Sáng cũng chọn sai cách mất rồi. Hạnh phúc của Sáng được đánh đổi bằng mạng sống của chị Hai, nỗi uất hận của Duyên và những tủi hờn mà sau này Ngọc phải gánh chịu.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 9.

Rốt cuộc, bà Sáng trở nên độc ác cũng chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo

Càng về những tập sau, người ta càng hiểu và dần có cái nhìn thiện cảm hơn cho bà Sáng. Bà cũng chỉ là một người phụ nữ thèm được yêu thương, một người mẹ nguyện cả đời hi sinh vì con. Khán giả như lặng đi khi nghe bà Sáng nói đời bà khổ đủ rồi, bà nhất định để cho Ngọc được sung sướng. Bởi vậy mà dù có ngất lịm đi vì lao lực thì bà vẫn nhất định không để cho con gái cưng động một ngón tay vào việc đồng áng. Bà luôn bắt ép Ngọc quen với những người giàu có, rốt cuộc cũng chỉ vì muốn con mình được sống một đời hạnh phúc.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 10.

Bà Sáng ngất xỉu vì lao lực cũng nhất định không để Ngọc phải khổ

Tình cảm mà bà dành cho Ngọc nhiều bao nhiêu thì Duyên lại phải chịu khổ cực bấy nhiêu. Mọi gánh nặng gia đình dồn hết lên đầu Duyên chỉ để cho Ngọc được sống trong sung sướng. Tình cảm của bà dành cho Ngọc chẳng ai có thể phủ nhận nhưng bà quên mất rằng Duyên cũng cần được yêu thương, cũng là con gái quý của chị Hai, anh Dần.

Bà Sáng sai, sai ngay từ cách bắt đầu, bà giống Duyên tự biến mình thành kẻ tội đồ, hành hạ những người vô tội, đạp lên hạnh phúc của người khác để giành lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng rốt cuộc, cả Duyên lẫn bà Sáng đều là những kẻ đáng thương bị cái khổ, cái nghèo hành hạ, đọa đày đến mức thay đổi cả bản chất.

Đáng thương hay không thì 3 người phụ nữ của Nếu Còn Có Ngày Mai đều là tội đồ của đời họ - Ảnh 11.

Cả bà Sáng, Duyên và Ngọc đều làm tất cả chỉ vì muốn được hạnh phúc

Rốt cuộc, cả bà Sáng, Duyên và Ngọc đều là tội đồ, tội đồ trong chính cuộc đời những người mà họ yêu thương. Nhưng họ đáng thương nhiều hơn là đáng trách bởi cả ba đều khổ quá nhiều rồi, Ngọc quá ngây thơ, ngây thơ đến tội nghiệp còn Duyên và bà Sáng vốn chỉ như con nhím xù lông để bảo vệ chính mình.

Đón xem Nếu Còn Có Ngày Mai phát sóng lúc 14h thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3.