"Đang tắm thì người lạ mở cửa vào nhìn, bạn che chỗ nào trước?”, ứng viên chỉ vào 1 chỗ "hạ gục" sếp ngay lập tức: Tôi biết mình thắng rồi!

Trần Hà , Theo Đời sống và Pháp luật 10:02 11/02/2025
Chia sẻ

Câu hỏi khiến nhiều người bị “đánh bại” bởi đáp án chưa phù hợp.

* Câu chuyện do một chàng trai có tên Trần Quý (30 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc) trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

Tôi năm nay 30 tuổi, có lẽ cũng như nhiều người ngày nay, tôi cũng bị cuốn vào cơn bão sa thải, vội vã đi tìm việc làm. Ở tuổi 30, có 7 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp loại ưu ở một trường danh tiếng trong nước, thông thạo 3 thứ tiếng, ngoại hình cũng gọi là ổn nhưng tôi cũng lo lắng lắm. Bởi, thị trường bây giờ cạnh tranh rất cao. Nhiều bạn trẻ từ 20-25 đã rất giỏi, thế nên, trong kỳ tuyển dụng lớn đầu năm 2025 này, để kéo gần khoảng cách với việc trúng tuyển, tôi đã lên mạng, học thêm các tips tuyển dụng. Lúc này, tôi mới nhận ra rằng xu hướng tìm việc, phỏng vấn bây giờ đã khác ngày xưa rất nhiều.

"Đang tắm thì người lạ mở cửa vào nhìn, bạn che chỗ nào trước?”, ứng viên chỉ vào 1 chỗ "hạ gục" sếp ngay lập tức: Tôi biết mình thắng rồi!- Ảnh 1.

Các ứng viên ngày càng nhiều, mức độ cạnh tranh khá cao trong các buổi phỏng vấn. Ảnh minh họa.

Đặc biệt nhất vẫn phải kể đến việc nhà tuyển dụng đưa ra các câu hỏi phụ. Những câu hỏi mà thách đố IQ, rồi cách ứng viên trả lời cũng thể hiện EQ, khả năng ứng xử của họ. Phải nói rằng đây là một điều rất hay, bởi từ trước đến nay tôi vẫn quan điểm giỏi chuyên môn thôi chưa phải là tất cả. Bạn phải làm sao để ứng dụng nó vào từng tình huống trong thực tế mới là điều quan trọng. Đặc biệt, nếu bạn ứng tuyển vào những vị trí phải tiếp xúc với khách hàng hay yêu cầu sự sáng tạo, đổi mới liên tục thì càng cần hơn nữa.

Và câu chuyện tôi sắp kể sau đây là một ví dụ. Cũng nhờ thắng phần trả lời câu hỏi phụ mà tôi trúng tuyển vào một công ty khá nổi tiếng trong ngành, mức lương cũng tạ gọi là khá cao so với thu nhập của tôi trước đó. Tôi hài lòng và cũng muốn chia sẻ trải nghiệm thú vị này tới mọi người, biết đâu có ai sắp sửa rơi vào tình huống như tôi khi đi xin việc cũng có thêm tư liệu (cười).

Lúc đó vào khoảng 11h trưa, sau 3 tiếng đồng hồ qua các vòng phỏng vấn khắt khe để đánh giá khả năng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và mức độ phù hợp với công việc, tôi cùng 2 người khác nữa, 1 nam và 1 nữ được thông báo đã đậu vào vòng phỏng vấn tiếp theo với sếp. Và tất nhiên 7 người khác bị loại. Chúng tôi được thông báo rằng ở vòng này, sếp sẽ là người chọn ra 2 ứng viên phù hợp nhất cho vị trí nhân viên marketing. 

Vị sếp này đã khoảng U60, trông khá khó tình và cầu toàn. Vừa vào, ông đã bảo sẽ đưa ra câu hỏi luôn tránh lãng phí thời gian, các ứng viên có tối đa 10 phút để suy nghĩ và đưa ra đáp án. Người có đáp án ổn nhất sẽ được trúng tuyển luôn, 1 người còn lại về nhà chờ kết quả sẽ được thông báo qua gmail vào 10 sáng ngày mai.

Và câu hỏi đó là: “Đang tắm thì người lạ mở cửa vào nhìn, bạn che chỗ nào trước?”

Sau khi nghe thấy câu hỏi này, tôi và hai ứng viên còn lại bất giác quay qua nhìn nhau. Cả ba có phần hoang mang, lo lắng…

Song, tôi liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân để đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. 

Đã 3 phút trôi qua, ứng viên đầu tiên là một chàng trai trẻ, khoảng 27 tuổi. Anh chàng giơ tay nói đã có đáp án. Cả khán phòng hướng mắt về chàng trai này. Anh ta đưa ra câu trả lời: “Tôi sẽ không che để làm gì cả vì tôi là con trai. Tôi không sợ bất cứ điều gì. Hơn nữa, họ cũng chẳng cầm theo máy quay mà lo lắng (cười)”.

Vị sếp không hỏi gì thêm mà ngay lập tức hướng ánh mắt đến ứng viên thứ 2. Đây cũng là cô gái duy nhất trong phòng, lại còn rất xinh đẹp. Tôi lúc đó còn thầm nghĩ cô gái này chắc cũng phải thuộc hàng hoa khôi. Cô ngập ngừng đưa ra đáp án: "Tôi sẽ tìm một chiếc khăn tắm gần nhất để che phần trước cơ thể của mình đầu tiên. Lúc nào tôi cũng mang theo khăn vào phòng tắm. Sau đó, đuổi người kia ra và khóa cửa chặt lại”.

Vị sếp có vẻ như vẫn chưa hài lòng với đáp án này. Cuối cùng cũng đã đến phần trả lời của mình. Tôi nhanh chóng đưa ra đáp án đã chuẩn bị: “Tôi sẽ che mắt đối phương trước tiên. Sau đó, đẩy người này ra ngoài. Đây là cách nhanh và hiệu quả nhất. Tôi đã che mắt đối phương rồi, nghĩa là họ chẳng thể nhìn thấy gì cả, tôi cũng chẳng còn ngại ngùng trong tình huống đó nữa”. 

Vừa dứt lời, vị sếp đã vỗ tay, khen: “Quá hay!”. Khoảnh khắc này tôi biết mình đã thắng rồi.

"Đang tắm thì người lạ mở cửa vào nhìn, bạn che chỗ nào trước?”, ứng viên chỉ vào 1 chỗ "hạ gục" sếp ngay lập tức: Tôi biết mình thắng rồi!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tôi cũng xin phép trả lời thêm những gì bản thân đang nghĩ về câu hỏi này. Theo đó, tôi nghĩ đây không chỉ đơn thuần là một câu hỏi mang tính thách đố hay đùa giỡn mà đang thử thách khả năng xử lý tình huống, đặc biệt là với những trường hợp “khó nhằn” như trên. 

Theo đó, khi xảy ra một vấn đề, chúng ta nên nhìn ở nhiều khía cạnh khác nhau, phân tích để tìm ra phương án nhanh và phù hợp nhất. Nhiều người sẽ bị đánh lừa khi nghe câu hỏi, chỉ nghĩ đến việc mình đang tắm mà không nghĩ đến người bước vào để giải quyết vấn đề từ khía cạnh người vừa vào phòng tắm. Ngoài ra, cũng đừng bao giờ cố gắng che dấu đi những khiếm khuyết của bản thân, nếu bạn trong sạch thì chẳng ai có thể “hạ gục” được bạn.

Tôi cũng nói thêm rằng bản thân cũng khó có thể rơi vào tình huống nêu trên, bởi khi đi tắm tôi luôn khóa cửa rất kỹ càng. 

Còn bạn, bạn sẽ chọn che chỗ nào trước?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày