Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở

Quỳnh Anh, Theo Helino 15:00 12/10/2018

"Hồng nhan bạc mệnh" có lẽ là những từ tóm tắt đúng nhất về cuộc đời của Đặng Lệ Quân - giọng ca sở hữu nhan sắc và tài năng xuất chúng.

Nhan sắc trời ban và tài năng bậc nhất

Đặng Lệ Quân sinh năm 1953, sinh ra trong một gia đình đông con thuộc vùng quê thuộc huyện Vân Lâm, Đài Loan. Con đường gắn bó với nghệ thuật của cô đã có từ rất sớm. Năm 10 tuổi, Đặng Lệ Quân tham gia cuộc thi hát Hoàng Mai Hí và giành giải quán quân với bài “Phỏng Anh Đài”, và 4 năm sau, khi mới 14 tuổi, Đặng Lệ Quân đã có cho mình 1 đĩa nhạc đầu tiên và nhanh chóng được yêu thích. Dần dần, cô trở thành giọng ca nổi tiếng nhất Đài Loan thập niên 70, và thậm chí còn lấn sân vai trò MC chương trình truyền hình, trở thành ca sĩ đầu tiên hát nhạc phim và được mời đóng phim điện ảnh.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 1.

Không những sở hữu tài năng xuất chúng, nhan sắc của Đặng Lệ Quân còn khiến bao người thổn thức. Không phải vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, Đặng Lệ Quân chinh phục người hâm mộ bằng nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm và trữ tình.

Thập niên 1970, Đặng Lệ Quân trở thành tên tuổi lẫy lừng châu Á. Những ca khúc, album của cô chiếm lĩnh thị trường âm nhạc Hoa ngữ bao gồm Hong Kong, Đài Loan, thậm chí còn được giới chuyên môn thế giới ca tụng. Danh xưng “Đệ nhất danh ca châu Á” đã được ưu ái dành tặng cho bà. Tạp chí The Time của Mỹ còn bình chọn Đặng Lệ Quân vào “Top 7 nữ ca sĩ vĩ đại” và “Top 10 nữ ca sĩ được yêu thích nhất thế giới”, còn với CNN, đài tuyền hình này cũng đã vinh danh tên của bà nằm trong danh sách “20 ca sĩ nổi tiếng nhất trong 50 qua”. Không những thế, những ca khúc đi vào huyền thoại người yêu nhạc Hoa như “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”, “Mùa thu lá bay”, “Phi trường”, “Thả mình trôi theo thời gian”... trở thành những giai điệu bất hủ, trường tồn với thời gian.

Đặng Lệ Quân - "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"

Đặng Lệ Quân - "Người tình"

Đặng Lệ Quân - "Phi Trường"

Những chuyện tình buồn dang dở

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 6.

Đặng Lệ Quân từng chia sẻ, mối tình đầu của cô là vào năm 18 tuổi. Người bạn trai khi đó là Lâm Chấn Phát, một doanh nhân thành đạt Malaysia, hơn cô 8 tuổi. Cả hai gặp nhau nhờ giới thiệu của 1 người bạn. Đặng Lệ Quân lúc đó rất mê cưỡi ngựa, và trùng hợp làm sao khi Lâm Chấn Phát lại là tay đua ngựa cự phách. Ngày mới yêu nhau, chàng dạy nàng cưỡi ngựa, cùng nhau đi bơi, chơi bóng rổ, cùng thưởng thức các món ăn ngon. Lâm Chấn Phát còn hào phóng đến nỗi, tại mỗi concert của Đặng Lệ Quân, anh sẽ "bao thầu" 3 hàng ghế đầu tiên, mời bạn bè cùng đến để cổ vũ cho bạn gái. Trước những tình cảm sôi nổi và nhiệt tình của hai bên, truyền thông Đài Loan khi đó còn cho rằng, đám cưới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vậy nhưng, 2 năm sau, khi cơ hội Nhật tiến của Đặng Lệ Quân đến thì cũng là lúc Lâm Chấn Phát sang Singapore củng cố sự nghiệp. Cả hai dù còn liên lạc nhưng gần nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Thế rồi, bi kịch xảy đến khi Lâm Chấn Phát lên cơn đau tim và đột ngột ra đi ở tuổi 30 tại Singapore. Hôm đó, Đặng Lệ Quân vẫn đang có concert tại Cao Hùng thì biết được tin dữ, ngay cả cơ hội gặp mặt lần cuối cũng không có. Sau khi phát tang xong, Đặng Lệ Quân được bạn bè dẫn đến nghĩa trang là nơi an nghỉ của Lâm Chấn Phát. Tại đây, bà đã vô cùng khổ sở, khóc trong đau đớn khôn nguôi trước bia mộ của bạn trai.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 7.

Câu chuyện tình thứ 2 của Đặng Lệ Quân là Mori Shinichi - một giọng ca của Nhật Bản. Người đẹp phải lòng nam ca sĩ khi cô tới Nhật phát triển sự nghiệp, tuy nhiên cặp đôi chỉ hẹn hò với nhau được 2-3 tháng, lý do chia tay là bởi sự khác biệt về văn hoá. Góc nhìn về thế giới của Mori khiến Đặng Lệ Quân không thể chấp nhận được, trong khi đó Mori lại hi vọng sau khi kết hôn, Lệ Quân có thể rút lui khỏi làng giải trí, chăm lo gia đình. Điều này đã khiến Đặng Lệ Quân nhận đả kích lớn.

Sau đó, Đặng Lệ Quân gặp gỡ Tần Tường Lâm năm 25 tuổi. Tuy nhiên, thời điểm này cặp đôi bị chỉ trích dữ dội, lý do là bởi lúc này Tần Tường Lâm mới ly dị vợ, quan trọng hơn ông được cho rằng đang theo đuổi người đẹp Lâm Thanh Hà. Thời gian đầu, Lệ Quân - Tường Lâm cực lực phủ nhận mối quan hệ của hai người, tuy nhiên về sau chính "nhà trai" lại lên tiếng khẳng định: "Là tôi theo đuổi Đặng Lệ Quân". Nam tài tử cho biết anh yêu sự đơn thuần của Đặng Lệ Quân và sự chuyên tâm của cô trong công việc. 

Cả hai thậm chí còn đính hôn 1 năm sau đó, vậy nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn đường ai nấy đi. Lý do được cho là bởi Tần Tường Lâm vẫn chưa quên được hình bóng của Lâm Thanh Hà.

Sau đó, Đặng Lệ Quân quen với đại gia Quách Khổng Thừa với hy vọng dựng xây 1 tổ ấm hạnh phúc. Thật chẳng ngờ khi hạnh phúc một lần nữa rẽ ngang khi gia đình Quách Khổng Thừa tỏ ý chê bai, thậm chí còn đặt điều kiện hôn nhân với Đặng Lệ Quân. Cực chẳng đã, cả hai người huỷ hôn và chia tay nhau trước khi đám cưới được cử hành.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 8.

Nỗi nuối tiếc của Thành Long

Thành Long và Đặng Lệ Quân nên duyên khi cả hai có mặt tại Mỹ năm 1979. Thời điểm đó, Thành Long đang phát triển sự nghiệp phim ảnh tại đây. Trong một lần tình cờ gặp nhau ở quán bar, cả hai quen biết và nói chuyện. Lúc đó, Thành Long vô cùng cảm kích và xúc động khi gặp được 1 người "nói được tiếng Trung tại Mỹ", bởi anh còn lạ nước lạ cái. Và rồi anh phát hiện ra, người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Đặng Lệ Quân - mỹ nhân đình đám châu Á. Thành Long đã hét toáng tên của Đặng Lệ Quân giữa quán bar, và người đẹp đã nhanh chóng "bịt miệng" Thành Long vì sợ lộ tung tích.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 9.

Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau. Thành Long thường xuyên hẹn cô cùng đi ăn tối và đi khiêu vũ, dạy cô trượt băng, còn trong khi đó Đặng Lệ Quân dạy Thành Long thanh nhạc. Thế rồi khi Thành Long phải chuyển địa điểm quay phim, cả hai đã bịn rịn quyến luyến nhau. Trước khi rời đi, Đặng Lệ Quân có đặt nụ hôn nhẹ tạm biệt Thành Long, khiến cho mối quan hệ thay đổi. Cả hai chính thức là một cặp đôi. 

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 10.

Vậy nhưng, trong tình yêu không thể chỉ có 2 người. Cặp đôi bắt đầu rạn nứt vì rất nhiều yếu tố bên ngoài.

Thành Long năm ấy là chàng trai trẻ xốc nổi, tự choáng ngợp trước hào quang của chính mình. Sau này, ông từng tiết lộ rằng, dù trên sân khấu, Đặng Lệ Quân toả ánh hào quang rực rỡ chói loà, nhưng khi trở về đời thực, cô lại là người con gái nhu mì, ngọt ngào và tinh tế. Khi cả hai đang ở đỉnh cao danh vọng, Thành Long trượt dài trong những cuộc ăn uống, vui chơi cùng nhóm huynh đệ giang hồ. Đặng Lệ Quân không thể chịu nổi hình ảnh và lối sống này của bạn trai, còn Thành Long, giữa Đặng Lệ Quân và huynh đệ, anh chọn huynh đệ. Cặp đôi chia tay. Mãi đến sau này, Thành Long vô cùng nuối tiếc vì đã để tuột mất "viên ngọc quý" như mỹ nhân họ Đặng.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 11.

 Cách cư xử của Lệ Quân, thậm chí cả nếp sinh hoạt, đều rất khác so với nam diễn viên võ thuật. Trong một lần Đặng Lệ Quân muốn cùng Thành Long tới nhà hàng Pháp dùng bữa, Thành Long đã tỏ ý khó chịu và cho biết, ngay cả menu bản thân đọc còn không hiểu - ngụ ý "chúng ta quá khác xa nhau". Sau này, Thành Long ngậm ngùi: "Đặng Lệ Quân quá cao quý, còn tôi không biết cách nâng niu".

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 12.

Trong tự truyện của mình sau này, Thành Long cho biết: "Tôi từ bé đã bị những đứa trẻ nhà giàu coi thường, chịu thống khổ suốt 10 năm trong trường diễn, vừa bước chân vào xã hội đã làm công việc hạ đẳng nhất, trong lòng đã nảy sinh công kích, ghét bỏ những kẻ có tiền, có quyền. Tâm lý này đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi với Đặng Lệ Quân, là tôi đối xử với cô ấy  không công bằng".

Chưa một lần mặc áo cưới, Đặng Lệ Quân đã vội ra đi để lại cho cả châu Á một nỗi đau bàng hoàng

Suốt quãng thời tuổi trẻ với những mối tình truân chuyên, Đặng Lệ Quân chỉ có một mong muốn được khoác lên mình bộ áo cưới trắng muốt, cùng người mình yêu thương tiến vào lễ đường. Vậy nhưng, ước mơ ấy không bao giờ trở thành hiện thực.

Năm 40 tuổi, Lệ Quân đã sang Pháp sinh sống và chớm nở tình yêu với nhiếp ảnh gia người Pháp kém cô tới 14 tuổi tên Quilery Paul Puel Stephane. Ngỡ tưởng người đẹp đã tìm được bến đỗ cuộc đời sau những đổ vỡ hôn nhân, vậy nhưng cái chết đột ngột của cô khiến cả châu Á bàng hoàng. Ngày 8/5/1995, khi đang đi nghỉ cùng người tình và bạn bè tại Chiangmai (Thái Lan) cô đã đột ngột qua đời với kết luận từ phía cảnh sát: "Đặng Lệ Quân tử vong vì bệnh suyễn". Tuy nhiên, ai cũng không thể tin nổi bởi sự việc quá đỗi bất ngờ và bàng hoàng.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 13.

Đặng Lệ Quân và bạn trai ngày ấy

Sau đó, bức ảnh khám nghiệm tử thi khiến dư luận càng thêm bất bình. Một bên gương mặt của Đặng Lệ Quân xuất hiện vết bầm tím, dấy lên nghi vấn bà đã bị đánh đập dã man. Mọi sự chú ý đổ dồn về gã người tình kém 14 tuổi của cô. Điều đáng nói, nhân viên khách sạn đã không thấy gã lúc phát hiện ra tử thi, ngoài ra, trong lễ tang, Quilery Paul Puel Stephane cũng không hề xuất hiện hay bày tỏ sự đau đớn nào.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 14.

Bức ảnh khám nghiệm tử thi khiến cả châu Á bàng hoàng

Sự ra đi bí ẩn, không thoả đáng khiến dư luận châu Á bàng hoàng. Lễ tang của Đặng Lệ Quân được tổ chức theo nghi thức Nhà nước, nhiều quan chức đã có mặt tại đây cùng hàng chục ngàn người hâm mộ xếp hàng dài đưa giọng ca "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà được chôn cất tại ngôi mộ ở sườn núi Kim Bảo Sơn, phía nam Đài Bắc. Ngôi mộ có tượng của Đặng Lệ Quân và một cây đàn piano điện tử đặt dưới đất để người hâm mộ tưởng nhớ đi qua có thể vang lên âm thanh du dương bất cứ khi nào.

Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 15.
Đặng Lệ Quân: Ước mơ mặc áo cưới chưa một lần thành hiện thực và mối tình dở dang khiến Thành Long mãi trăn trở - Ảnh 16.

Đám tang đẫm nước mắt của giọng ca họ Đặng ngày đó