Đăng ảnh ngồi đắn đo xem điểm thi cuối kỳ, nam sinh viên nhận được sự đồng cảm của hàng loạt dân mạng

Lang Lang, Theo Helino 09:23 19/06/2019

Nhiều bạn sinh viên cảm thán môi trường học tập ở Bách khoa thật là khắc nghiệt khi bài thi dưới 3 điểm là liệt.

Đối với sinh viên, bên cạnh áp lực học phí thì nỗi lo điểm số cũng luôn thường trực mỗi khi phải ngồi chờ đợi kết quả. Đặc biệt với những trường đại học nổi tiếng với chấm bài kiểm tra khắt khe, chất lượng yêu cầu cao thì đôi khi chỉ cần qua môn, không bị điểm liệt thì cũng đủ để ăn mừng.

Mới đây trên trang Bách Kinh Xây Confessions, một hình ảnh nam sinh ngồi suy tư ôm máy tính xem điểm thi của chính mình kèm nội dung "Một hàng 3, 2, 1, 0.5 rồi vẫn chưa thấy tên mình đâu" đã thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng. Đây đang là thời điểm kết thúc thi cuối kỳ của nhiều trường đại học, cho nên nhiều bạn đang là sinh viên hoàn toàn thấu hiểu cảm giác như tim chậm lại vài nhịp mỗi khi ngồi tra điểm thi trên website của trường.

Đăng ảnh ngồi đắn đo xem điểm thi cuối kỳ, nam sinh viên nhận được sự đồng cảm của hàng loạt dân mạng - Ảnh 1.

Khoảnh khắc nam sinh ngồi đắn đo xem điểm thi của mình. (Ảnh: Bách Kinh Xây Confessions)

Phía dưới phần bình luận nhiều bạn có chia sẻ, ở trường Bách Khoa dưới 3 điểm là liệt nên chỉ cần thấy bản thân trên 3 điểm là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi, còn ngược lại thì đủ hiểu rồi đó, tháng này chắc chắn phải ăn mì gói chừa tiền đóng lại tín chỉ kỳ sau.

Vũ Đinh Rồi: "Tìm thấy tên mình không có điểm do bị đánh dấu bài. Ôi bầu trời đen như tương lai chị Dậu".

Mộc Mộc: "Kiếp trước tạo nghiệp kiếp này làm sinh viên Bách khoa".

Thành Hoàng: "Ngày xưa xem phim kinh dị tim vẫn đập bình thường mà cứ xem điểm thi là đập như phủi bụi, tay toát hết cả mồ hôi".

Nguyễn Viết Hiếu: "Không chỉ riêng Bách khoa đâu mà còn nhiều trường khác cũng tương tự đấy".