Trong số các nạn nhân có Jakkrit Sirarak, 18 tuổi là một thợ xây trẻ đến từ tỉnh đông bắc Thái Lan. Anh từng chăm chỉ tiết kiệm từng đồng từ công việc xây dựng ở Bangkok với hy vọng có thể cầu hôn bạn gái vào tháng 4 và dự định tổ chức một đám cưới đầm ấm sau kỳ nghỉ Songkran - lễ hội mừng năm mới truyền thống.
Nhưng thay vì được chào đón con trai trở về trong niềm vui đoàn tụ, cha của Jakkrit – ông Sakhon – lại phải đến công trường xây dựng để nhận thi thể con mình sau khi xét nghiệm ADN và xác nhận anh là một trong những nạn nhân của vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) trong trận động đất kinh hoàng ngày 28/3. Trong khi đó, Fon (16 tuổi) – bạn gái Jakkrit cũng là người làm việc cùng anh tại công trường trong ngày xảy ra thảm hoạ đã may mắn thoát nạn.
Ông Sakhon nghẹn ngào kể rằng con trai ông rất háo hức được trở về quê cùng Fon để xin phép cha mẹ cô bé tổ chức hôn lễ. Nhưng thay vì chuẩn bị đám cưới, hiện ông phải ở lại công trường gần một tháng trời, bám trụ tại hiện trường vụ thảm hoạ với hy vọng mong manh sẽ được gặp lại con mình – dù chỉ là một phép màu.
“Tôi đã hy vọng vào một điều kỳ diệu. Nhưng khi nhìn thấy đống đổ nát, tôi nhận ra điều đó gần như là không thể,” ông nói trong nước mắt.
Theo giới chức Bangkok, trận động đất mạnh ở miền trung Myanmar vào ngày 28/3 đã khiến tòa nhà nơi Jakkrit và các đồng nghiệp làm việc sập đổ, khiến ít nhất 87 người thiệt mạng. Chín người bị thương và 13 người khác vẫn đang mất tích.
Thời điểm xảy ra động đất, Jakkrit đang đi vệ sinh ở tầng 10, trong khi Fon vừa đi xuống tầng trệt. Fon cho biết, trong suốt những ngày diễn ra chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, cô dần hiểu rằng cơ hội gặp lại người yêu còn sống gần như không còn.
Ngày 18/4, Fon thắp hương tại hiện trường vụ sập nhà: “Xin hãy để người ta tìm anh ấy và đưa anh ra ngoài. Dù có còn nguyên vẹn hay không… con vẫn có thể chấp nhận được.”
Nguồn: Bangkok Post