“Đại Boss” về quê ăn Tết sướng hơn chúng ta: Có đứa phè phỡn đi xe 4 bánh, đứa hoá "phượt thủ" cool ngầu
Đưa boss về quê mà cứ như trò đùa của hội con sen luôn á.
- Mua áo dạ diện Tết, chàng trai gặp ngay bài toán khó khi nhận đồ: Nhìn na ná mà sao vẫn thấy "sai sai"?
- Còn gì đau đớn hơn Tết đến nơi vẫn bị trúng bẫy mua hàng online? Order đầm ôm sexy mà ship cho nùi giẻ là sao
- Sắp Tết, thanh niên bị thợ làm tóc hại lên bờ xuống ruộng ai ngờ lấy ảnh ra so lại hao hao giống Sơn Tùng
Chưa đến một tuần nữa Tết 2020 sẽ đến, cuối cùng thì cũng đến lúc nghỉ xả hơi sau cả năm dài đằng đẵng. Ai nấy đều muốn gác hết lại công việc, bộn bề cuộc sống để về với tổ ấm thân thương. Giữa biển người đổ về quê ăn Tết những ngày qua, đâu đó người ta thấy có sự xuất hiện của những nhân vật không kém phần đặc biệt.
Đó là những em cún cưng, còn được gọi là boss. Sở dĩ dịp này trong năm, các thành viên trong gia đình đều phải tụ họp về thăm ông bà ở quê nhưng không nỡ để các em cô đơn khi đêm về nên quyết định cho các "boss" hoà mình vào cuộc chơi luôn. Nhiều "em" sinh ra đã ngậm thìa vàng thì được lên con xế hộp trông rất oách, nhiều "em" lội nắng lội gió nhưng cũng được con sen che chắn rất kĩ với áo choàng, lồng di động.
Phát hiện rich kid giới thú cưng đang thả con dáng sang chảnh trong xe 4 bánh, ăn mặc thời thượng khó ai sánh bằng.
(Ảnh: Nguyễn Tuấn Anh).
Tận dụng khẩu trang làm mũ bảo hiểm cho boss, con sen nào sáng tạo thế này mau lộ diện!
(Ảnh: Chánh Trung Bùi).
"Mị mệt rồi, Mị chóng mặt say xe rồi! Con sen ơi, mau mau thả Mị ra!"

(Ảnh: Ngoc Trinh Lu)
Chỗ cho sen có thể thiếu nhưng boss thì phải rộng rãi, thoáng mát. Không quên cài dây an toàn kẻo các chú công an để ý.
(Ảnh: Huỳnh Hiếu)
Để ta đây check thử xem sen đi đúng đường không sao mãi chưa về đến nhà.
(Ảnh: Miu Le Vu)
Nghe bảo em này đi phượt tận 5 tiếng mới tới nơi, nhưng bù lại ở trong lồng ngắm cảnh cũng ổn áp phết.
(Ảnh: Đỗ Phúc Vinh)
Lúc đi hết mình...
(Ảnh: Nhi V Nguyễn)
... Lúc về hết hồn.
(Ảnh: Nhi V Nguyễn)