Khi bị bắt, đối tượng khai là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TPHCM, nhưng đã bảo lưu kết quả. Do đang nợ tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.
Sau khi đi theo hướng dẫn tới bãi đất trống thuộc phường Bình Chuẩn (TP. Thuận An, Bình Dương), tài xế xe ôm công nghệ bị khách dùng dao đâm, cướp tài sản rồi bỏ trốn.
Người đàn ông mang súng, dao, bình xịt hơi cay… đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước lúc nửa đêm là một cán bộ lãnh đạo cấp xã, có vợ đang công tác trong ngành Kiểm sát. Đối tượng này cũng từng có thời gian làm Trưởng Công an xã.
Ham tài sản của người khác, Nguyễn Thị Ngọc Dung gây ra trọng án, cướp tài sản và phải trả giá bằng cả mạng sống. Không những vậy, Dung còn kéo cả “chồng hờ” vào con đường tù tội.