Cuối tháng 5 vẫn lạnh như mùa thu, dân mạng thích thú khoe khoảnh khắc 'co ro'

Hoàng Hà/ VTC News, Theo VTC News 13:57 25/05/2025
Chia sẻ

Dù đã cuối tháng 5 nhưng Hà Nội bỗng lạnh không kém gì mùa thu, dân mạng coi đây là "thời tiết vàng" để… ăn lẩu hay ngủ nướng mà không cần bật điều hòa.

Sáng 25/5, nhiều người ở Hà Nội và miền Bắc không khỏi bất ngờ khi thấy nhiệt độ chỉ khoảng 20 độ. Thời điểm lẽ ra phải "rực lửa" bởi nắng hè oi bức thì nay lại khiến nhiều người phải lục tìm áo khoác mỏng khi thức dậy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/5, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Từ ngày 25/5, không khí lạnh được tăng cường ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 21-23°C, vùng núi cao có nơi xuống dưới mức 20°C. Khu vực Hà Nội trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24°C.

Thời tiết bất thường này đang khiến cư dân mạng vừa bất ngờ vừa thích thú. Các bài đăng về thời tiết "trái mùa" liên tục xuất hiện, thu hút lượng lớn tương tác và bình luận của dân mạng: “Tháng 5, tôi mặc áo hoodie, uống cacao nóng, ăn lẩu không vã mồ hôi và đắp chăn dày. Mùa hè đi đâu mất rồi chẳng còn thấy nữa"; “Thời tiết tháng 5 nhưng tưởng tháng 11, thật bất ngờ. Hôm trước, mình vừa cất áo ấm thì nay lại phải lục ra"; “Việt Nam năm nay gia nhập khối khí hậu ôn đới?”; “Thời tiết cứ lạnh thêm vài hôm nữa cũng được, chứ nắng nóng 40 độ thì có mà khóc ròng!”...

Cuối tháng 5 vẫn lạnh như mùa thu, dân mạng thích thú khoe khoảnh khắc 'co ro'- Ảnh 1.

Tháng 5, miền Bắc vẫn mát mẻ không thua kém gì mùa thu khiến dân mạng thích thú. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Tài khoản Minh Anh bình luận: "Năm nay, mình vừa lên kế hoạch đi du lịch biển tránh nóng với bạn bè. Thời tiết như này mà kéo dài thì chẳng phải đi đâu cho tốn tiền ra. Sáng hội bạn cứ cùng nhau làm vòng hồ Tây rồi lên nhà thờ ngồi trà chanh, dễ chịu, lãng mạn không thua kém du lịch Paris là mấy".

Tài khoản Mai Chi chia sẻ: “Mình chưa bao giờ thấy tháng 5 mà đi làm không mồ hôi, không nắng cháy da. Trời mát như thế này đi đâu cũng thấy yêu đời hơn. Năm nay sẽ là lần đầu tiên bản thân được đón 2 mùa thu của Hà Nội liền".

Tài khoản Phúc Đặng viết: “Đây là tháng 5 đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua. Trời dịu, gió mát, không cần điều hòa, tiết kiệm điện mà còn ngủ ngon hơn hẳn. Trước giờ cứ nghĩ trời lạnh chỉ đẹp vào mùa đông. Nay, tôi mê luôn cái lạnh tháng 5 vì vừa lạ, vừa lãng mạn, vừa không cần bật quạt làm gì".

Tài khoản Duy Anh đồng quan điểm: "Đây đúng là món quà hiếm của thiên nhiên trước khi vào hè. Thời tiết này thì tôi không cần lên Sa Pa tránh nóng nữa, ở Hải Phòng vừa mát mẻ, vừa tiết kiệm tiền, lại được trải nghiệm kiểu thời tiết độc đáo. Xin chấm thời tiết 10 điểm!”.

Tuy nhiên, cũng có không ít dân mạng lo ngại khi thời tiết có sự thay đổi bất thường như hiện nay sẽ kéo theo nhiều yếu tố tiêu cực: “Hiện tượng lạnh đầu hè là bất thường có thể là một biểu hiện rõ nét của biến đổi khí hậu toàn cầu, với thời tiết ngày càng trở nên khó lường và có tính cực đoan cao", tài khoản Vân Khánh chia sẻ.

Tài khoản Công Anh viết: "Mình vừa cấy lúa xuống thì trời lạnh và mưa liên miên, sợ sau đợt này lại nắng hạn dồn dập. Thời tiết kiểu này không biết đường nào mà lần".

Tài khoản Minh Thư bình luận: "Sáng lạnh như mùa thu, chiều lại mưa tầm tã. Thời tiết như vậy trẻ con rất là dễ ốm nếu các mẹ không chăm lo cẩn thận. Nhà mình đưa con ra đường luôn phải mặc ấm, khẩu trang, áo mưa chuẩn bị đầy đủ. Mình chỉ sợ sơ sẩy cái là dễ bị viêm phổi".

Một chuyên gia khí tượng khuyến cáo thêm, trong đợt mưa này, ngoài hiện tượng nén rãnh áp thấp còn có tác động của khối không khí lạnh. Sự tương tác phức hợp giữa khối không khí lạnh ở phía Bắc và khối không khí nóng ẩm ở phía Nam dẫn đến sự xung đột bất ổn định, mạnh hơn có thể gây ra hiện tượng dông, lốc, sét. Người dân khi ra đường cần chú ý đảm bảo an toàn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày