Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình!

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 19:10 14/02/2018

Dưới đây là 5 bộ phim Việt hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn và người mình thương một đêm Valentine thật tình cảm và đầy niềm vui.

Ngày lễ tình nhân sắp đến gần và đây cũng là thời điểm các cặp đôi tìm cách hâm nóng tình cảm của mình dành cho người kia một cách lãng mạn nhất. Còn những F.A thì ủ mưu để có được trái tim người mình để ý. Với những cặp đôi là fan của bộ môn nghệ thuật thứ 7, không gì thú vị hơn là chọn ra một bộ phim tình cảm lãng mạn, hấp dẫn để cùng "người ấy" thưởng thức vào đêm Valentine. Ngồi bên nhau một đêm giáp Tết se lạnh, hai cốc chocolate nóng và một bộ phim ngọt ngào, chắc chắn là hết ý.

Năm bộ phim dưới đây sẽ giúp bạn có được không gian tuyệt vời đó. Không phải lo chuyện các phim không còn chiếu rạp! Thời buổi công nghệ phim số phát triển, chỉ tốn vài chục nghìn là đã có thể mở ngay một suất chiếu tại nhà qua các ứng dụng xem phim. À, tất nhiên là hãy chọn các ứng dụng dùng phim có bản quyền nhé!

Em chưa 18 (2017)

Em chưa 18 của đạo diễn Lê Thanh Sơn là bộ phim phá kỷ lục phòng vé và giữ danh hiệu phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt đến thời điểm này (hơn 174 tỉ). Bộ phim kể về Uông Việt Hoàng (Kiều Minh Tuấn), một gã dân chơi chuyên qua đường với các cô gái mà hắn gặp trong quán bar.

Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình! - Ảnh 1.

Cho đến một ngày, số phận đưa đẩy hắn gặp phải Linh Đan (Kaity Nguyễn), một cô nàng học sinh trung học chưa qua 18 dụ vào tròng. Hốt hoảng vì đã qua đêm với nữ sinh, Hoàng tìm mọi cách để đòi lại clip "ân ái" giữa hai người nhưng rốt cuộc lại càng làm anh trở thành con rối trong tay cô gái lắm chiêu và kì lạ kia. Bộ phim thích hợp với những cặp đôi đang ở độ tuổi học trò hoặc đã nảy sinh tình yêu với nhau trong quãng thời gian đầy kỷ niệm đáng nhớ này. Một chút táo bạo và cuồng nhiệt, đặc biệt là đầy sức trẻ hiện đại, Em chưa 18 sẽ khiến bạn thấy đối phương thật xứng đáng để ở bên trong ngày đặc biệt như hôm nay.

12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy (2015)

Đây là bộ phim đầu tay mang màu sắc cá tính rất riêng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Nhân vật chính là Huy (B Trần), một gã công tử sở khanh bay bướm. Một ngày nọ, Huy bị trúng cơn cảm nắng với cô nàng xinh đẹp, ngây thơ cuồng Horoscope là My (Jun Vũ). My một mực cho rằng cung Song Ngư của cô và cung nhân mã của Huy không hợp nhau.

Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình! - Ảnh 2.

Không muốn chịu thua, Huy một mực muốn chứng minh tình cảm của mình có thể vượt lên trên lý thuyết về duyên phận. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng, cô người yêu mà mình đang lừa dối lại chính là bạn cùng nhà với My. Điểm cộng của bộ phim này chính là cách xử lý vấn đề rất thuyết phục và mới mẻ nên dù motif và tình tiết phim không mới nhưng vẫn chạm đến được cảm xúc của khán giả. Đây là bộ phim cực kì hợp nếu bạn đang trong giai đoạn cảm nắng một ai đó hoặc lúc mới yêu. Những cảm giác trong phim sẽ khiến bạn và đối phương cảm thấy bồi hồi, thêm một kỉ niệm đẹp được sinh ra.

Sài Gòn anh yêu em (2016)

Sài Gòn anh yêu em là bộ phim hài tâm lý xã hội do bộ ba Lý Minh Thắng, Huỳnh Lập, La Quốc Hùng đồng đạo diễn. Phim xoay quanh 5 câu chuyện, 10 nhân vật. Từng câu chuyện sẽ dẫn dắt người xem cảm nhận về mảnh đất Sài Gòn và những con người yêu mến nó.

Đó là mối tình tri kỷ giữa ông Sáu Lương (NSƯT Thanh Nam), bà ba Lệ Châu (NSND Ngọc Giàu) và nghệ thuật cải lương truyền thống; là chút "say nắng" với nữ biên tập viên tạp chí thời trang trẻ trung, xinh đẹp của James - tham tán người Pháp (Đoan Trang và chồng); là tình yêu của chàng du học sinh về nước với anh bartender tâm lý, nhẹ nhàng (Brian Trần - Cường Đinh); câu chuyện ngôn tình giữa hai người thành đạt (Huy Khánh - Maya) hay những mẩu chuyện đời thường của hai mẹ con Mỹ Tuyền - Mỹ Mỹ (Phi Phụng - Huỳnh Lập)

Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình! - Ảnh 3.

Ngoài việc tái hiện lại vẻ đẹp đời thường của Sài Gòn qua những góc máy đậm chất điện ảnh, Sài Gòn anh yêu em còn chạm đến cảm xúc của khán giả bởi những thông điệp gần gũi về tình yêu và cuộc sống bằng những chất liệu hết sức thơ mộng và dung dị. Kể cả bạn đang ở giai đoạn nào của yêu đương, bộ phim cũng khiến hai người sống lại nhiều cảm giác bởi bộ phim là một chuỗi những xúc cảm đẹp đẽ.

Yêu đi, đừng sợ! (2017)

Yêu đi, đừng sợ! là bản Việt hóa tác phẩm Spellbound (Hàn Quốc) do đạo diễn quá cố Stephane Gauger thực hiện. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của ảo thuật gia Tùng (Ngô Kiến Huy) và cô nàng bí ẩn Phương (Nhã Phương). Dù chuyên diễn các màn ảo thuật kinh dị, Tùng lại là người nhát gan, sợ ma đến mức bị bạn bè trêu chọc.

Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình! - Ảnh 4.

Trong khi đó, Phương - cô phụ tá của Tùng - có khả năng nhìn thấy ma sau khi sống sót qua một tai nạn kinh hoàng ở trung học. Hồn ma bám theo Phương dai dẳng nhất là Vân (Hạ Anh) - bạn thân của cô, qua đời trong vụ tai nạn. Những người thân thiết với Phương cũng bị ma ám nên xa lánh cô. Ngược lại, nhà ảo thuật sợ ma dần bị cô cuốn hút dù anh đã có bạn gái. Với những mảng miếng hài tưng tửng mà cực kỳ có duyên cùng với ngoại hình dễ thương, ưa nhìn của cặp nhân vật chính, chắc chắn bộ phim sẽ đem đến cho các bạn những phút giây cực kỳ thoải mái, kể cả khi bạn đã từng xem qua phiên bản gốc của Hàn Quốc.

Câu chuyện của Yêu đi đừng sợ không chỉ đơn thuần là cảm giác chinh phục đối phương mà còn là sự ham muốn che chở, cùng nắm tay người mình thương đi qua những lúc sóng gió nhất. Chắc chắn sẽ là một hơi ấm của một vòng tay, một cái ôm khi hai bạn bên nhau đêm Valentine để xem bộ phim này. Có khi cũng ôm nhau vì bị doạ ma nữa!

Em là bà nội của anh (2016)

Trước Em chưa 18 thì cái tên nắm giữ kỷ lục phòng vé của điện ảnh Việt là bộ phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (102 tỉ). Đây là bản làm lại từ bộ phim Miss Granny của Hàn Quốc. Phim kể về bà Đại, một bà già kiểu cách, khó tính nhưng rất thương yêu người con trai là Quang đang làm giáo sư đại học.

Cùng người yêu xem 5 phim này trong ngày Valentine chắc chắn là rất tình! - Ảnh 5.

Tuổi xế chiều của bà Đại bắt đầu trở nên sóng gió khi có những mâu thuẫn với con dâu, bạn bè và các mâu thuẫn quay lại từ quá khứ. Đang lúc quẫn bách nhất thì phép màu bất ngờ xảy đến, bà Đại thấy mình trở lại thành đôi mươi (Miu Lê đóng). Bà quyết định dùng đây làm cơ hội để thực hiện những việc mà trước đây mình chưa làm được, đó là trở thành một ca sĩ. Diễn xuất của Miu Lê trong vai chính bà Đại lúc trẻ được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt lúc bấy giờ, giúp cô trở thành "nữ hoàng phòng vé".

Tuy là một phim gia đình nhưng mạch chảy tình yêu trong Em là bà nội của anh rất dịu dàng và tinh tế. Sự lay động của bà Đại cũng như niềm nuối tiếc, lồng trong sự bao dung, hy sinh cho người thân sẽ là chất xúc tác khiến bạn chảy nước mắt, trân quý người bên cạnh mình hơn. Hãy nghĩ đến việc khi về già mình sẽ phải nuối tiếc nhiều thứ lí ra dễ dàng có được để bản thân quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn để nắm bắt hạnh phúc.

Chúc các bạn có một Valentine thật ý nghĩa, ngọt và thơm như một ly cacao sữa nóng!