Người nghèo Hong Kong thường ngủ nhờ tại các cửa hàng McDonald's mở cửa suốt 24/7, nhưng điều này cũng không thể tiếp tục nữa. Ở nơi đất chật người đông, những ai không có nhà cửa sẽ càng phải đối mặt với nhiều thử thách nghiệt ngã trong cuộc đời.
Kết quả là tòa quyết định ra lệnh cho McDonald’s trả cho bà Stella 160.000 USD viện phí và 2,7 triệu USD (tương đương 2 ngày doanh thu của McDonald’s) tiền bồi thường thiệt hại.
Mới đây McDonald vừa phải xin lỗi khách hàng công khai trên Weibo vì sự cố còn nguyên lông gà trên suất ăn đồng thời họ cũng thông báo đang tìm hiểu vấn đề.
Dù chỉ xin vài ly nước uống giải nhiệt sau khi chữa cháy, nhưng nhóm lính cứu hỏa tại Anh đã bị nhân viên McDonald's từ chối thẳng thừng, dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trên MXH.
Cửa hàng McDonald's trong tiềm thức của nhiều người Hồng Kông được coi là ngôi nhà thứ hai của họ vì đó là nơi không thể tuyệt vời hơn cho người vô gia cư hoặc cô đơn muốn nghỉ ngơi qua một đêm dài.
Cả nhân viên và khách hàng tại quán ăn này đều không hề nhận ra, tấm hình kia là do 2 anh chàng Châu Á tự chụp chứ không phải là một poster quảng cáo chuyên nghiệp.
Trong số những đánh giá tiêu cực do cộng đồng mạng Việt Nam để lại trên trang chủ McDonald's, thậm chí có cả những người đang tranh thủ... bán sim. Tuy nhiên, hành động này được nhiều người cho là không đẹp khi chưa rõ sự tình vụ việc như thế nào.