Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, mỗi loài vật không chỉ là những con thú góp mặt để phục vụ du khách mà còn là thành viên thân thiết trong một đại gia đình. Các "thú viên" đều luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc tận tình từ đội ngũ nhân viên, trở thành người bạn thân thiết của biết bao du khách. Chính vì vậy, khi một trong số chúng ra đi, mà gần đây nhất là "cụ" hà mã Chia, nỗi buồn không chỉ thuộc về những người chăm sóc mà còn lan tỏa đến cộng đồng yêu mến nơi đây.
(Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)
"Cụ" hà mã Chia, tên khai sinh là Kia, chào đời ngày 26/12/1983 tại vườn thú Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức. Vào năm 1984, khi mới 8 tháng tuổi, Kia được đưa về Thảo Cầm Viên Sài Gòn và từ đó gắn bó trọn đời tại đây. Trải qua nhiều thế hệ nhân viên chăm sóc, cái tên Kia dần được thay thế bằng biệt danh thân mật "Chia", cùng với mã định danh ID 500.
Trong suốt 42 năm sống tại Thảo Cầm Viên, Chia đã trở thành một phần không thể thiếu của nơi đây. Với tính cách hiền lành, điềm tĩnh và thân thiện, "cụ" Chia không chỉ là niềm tự hào của đội ngũ chăm sóc mà còn là "ngôi sao" thu hút sự chú ý của du khách. Những màn trình diễn hàm răng độc đáo, những cú đớp mạnh mẽ nghiền nát dưa hấu, bí đỏ đã trở thành hình ảnh quen thuộc và đáng nhớ đối với nhiều người.
(Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)
Cụ Chia từng có hai "người bạn đời": "cô" Ka đến từ Leipzig và "cô" Bo đến từ Nam Phi. Với cô Bo, Chia có 3 "người con", trong đó có hà mã Ca chào đời vào tháng 8/2023. Dù sức khỏe suy giảm do tuổi tác, những ngày cuối đời, Chia vẫn cố gắng nô đùa và dạy dỗ Ca, thể hiện tình cảm sâu sắc của một người cha.
Ngày 22/5, Thảo Cầm Viên Sài Gòn thông báo tin buồn về sự ra đi của cụ Chia sau thời gian dài chống chọi với bệnh tuổi già. Trong bài đăng trên fanpage chính thức, đội ngũ chăm sóc chia sẻ:
"Chúng tôi sẽ nhớ mãi Chia với những buổi trình diễn hàm răng độc nhất vô nhị của loài hà mã, những cú đớp ngoạn mục, cắn vỡ nát những loại trái cây cứng có đường kính lớn như dưa hấu, bí đỏ. Chia hiểu được sự tận tâm của những anh chị chăm sóc mình, luôn thể hiện vẻ hiền lành và điềm tĩnh đến đáng nể trong bất kỳ tình huống nào".
(Ảnh: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)
Thông tin về sự ra đi của "cụ" Chia đã nhận được sự quan tâm của nhiều du khách và cư dân mạng. Nhiều người đã để lại các bình luận chào tạm biệt và bày tỏ sự tiếc nuối trước điều này.
Sự ra đi của "cụ" Chia là một nỗi buồn không chỉ với Thảo Cầm Viên mà còn với nhiều du khách yêu mến nơi này. Tuy nhiên, hình ảnh "cụ" Chia hiền lành, thân thiện sẽ mãi sống trong ký ức của mọi người, như một biểu tượng đẹp về tình yêu thương và sự gắn bó giữa con người và động vật, cũng như về những khoảnh khắc thật đẹp tại Thảo Cầm Viên.
(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)