Cứ đúng người, đúng thời điểm thì cưới, nhưng quan trọng "đúng" là đã yêu nhau bao lâu?
"Yêu nhau thì dễ, bên nhau cả đời mới là chuyện khó" - Vậy theo bạn, yêu nhau bao lâu là đủ để đi đến 2 chữ "hôn nhân"?
- Tết vừa hết Valentine đã tới, tặng bánh chưng tình yêu như này ai đó có giận nguyên tuần không ta?
- Cả năm làm giá đến gần Valentine thiếu nữ chủ động tỏ tình thì bất ngờ bị từ chối, dân mạng chỉ ra sai lầm chết người
- Sài Gòn: Có 10 triệu trong tay thì Valentine "chơi lớn" kiểu nào cho người yêu trầm trồ?
"Yêu nhau thì dễ, sống với nhau cả đời mới là chuyện khó" - Đây là suy nghĩ mà hầu hết những người khi yêu đều ít nhất 1 lần nghĩ tới. Cũng chẳng có gì là lạ bởi từ xưa đến nay, trên MXH thường xuyên có những câu chuyện vỡ mộng sau hôn nhân, thậm chí có người yêu nhau cả chục năm nhưng cưới được 1 năm đã kéo nhau ra toà.
Nhưng cũng có nhiều người khi cưới xong cũng là lúc sống trong những ngày tháng màu hồng. Còn gì hạnh phúc bằng việc được đầu ấp tay gối với người mà mình yêu thương hết lòng? 2 chữ "hôn nhân" không quyết định được việc bạn sẽ sướng hay khổ mà điều quan trọng nằm ở chính 2 người đấy thôi!
Vậy tóm lại, quan điểm của bạn yêu bao lâu là đủ để thành vợ, thành chồng?