Từ khi thủ môn Minh Long mắc sai lầm để thua bàn đầu tiên cho đến hết trận, tâm trạng của người hâm mộ Việt Nam đi từ hụt hẫng sang buồn bã rồi lại bực tức. Bao nhiêu năm qua, bóng đá Việt Nam vẫn bị tâm lý khi đối đầu với người Thái.
Sau khi thông tin của trận đấu được đăng tải trên MXH, rất nhiều cổ động viên rất thất vọng.
"Dù sao cũng cố gắng rồi, nhưng buồn dã man"
"Một bàn thua không đáng... "
"Chán chẳng muốn xem!"
"Thua chắc rồi còn đá đấm gì nữa"
"Tuy mạnh yếu nhiều lúc khác nhau, xong thánh phá thời nào cũng có. Quỳ với Minh Long"
"Lần nào gặp Thái Lan là cũng mất phong độ, chẳng hiểu sao".
"Chuyển qua xem trận giữa U22 Campuchia và U22 Indonesia còn buồn hơn gấp ngàn lần.".