Với nhiều gia đình, tin con đỗ đại học là khoảnh khắc đáng để ăn mừng lớn, nhất là ở Trung Quốc, nơi kỳ thi đại học khắc nghiệt đến mức được ví như "trận chiến sinh tử" của đời học sinh. Cũng vì thế, không ít gia đình tổ chức tiệc mừng rầm rộ, như một cách chia sẻ niềm tự hào và phần thưởng cho cả hành trình dài đèn sách.
Tuy nhiên, không phải bữa tiệc nào cũng khép lại trong tiếng cười. Tại Quảng Tây (Trung Quốc) mới đây, một gia đình đã phải ngừng tiệc giữa chừng khi nhận cuộc gọi từ nhà trường, báo tin con trai họ - người vừa đạt 648 điểm và được cho là trúng tuyển vào một trường thuộc khối 211 đang bị điều tra vì nghi vấn gian lận thi cử.
Nam sinh trong sự việc tên Trần Tuấn Hào (tên đã được thay đổi) là con trai duy nhất trong một gia đình công chức bình thường. Sau khi biết mình đạt 648 điểm trong kỳ thi, Hào chia sẻ tin vui với bố mẹ trong sự xúc động. Với số điểm này, em được xác nhận đủ điều kiện vào ngành Khoa học máy tính của một trường đại học thuộc khối 211 - hệ thống các trường trọng điểm quốc gia tại Trung Quốc.
Gia đình Trần Tuấn Hào ngay lập tức lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng tại khách sạn lớn nhất nhì ở địa phương. Phòng tiệc được trang trí đầy đủ băng rôn, bóng bay, thiệp chúc mừng. Khách mời bao gồm họ hàng, đồng nghiệp của cha mẹ, giáo viên cũ và bạn bè của nam sinh.
Trước đó, mẹ của Hào - một nhân viên ngân hàng đã xin nghỉ phép để chuẩn bị thực đơn, sắp xếp danh sách mời và gửi thiệp. Bố của Hào - một giáo viên tiểu học cho biết đây là "niềm tự hào lớn nhất của gia đình" và "việc tổ chức tiệc là để cảm ơn thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ con suốt ba năm cấp ba".
Vào ngày tổ chức, buổi tiệc bắt đầu trong không khí vô cùng vui vẻ. Nhiều người đến dự đã gửi quà, lời chúc mừng và không tiếc lời khen ngợi nam sinh "học giỏi lại khiêm tốn". Giáo viên chủ nhiệm của Hào trong ba năm cấp ba cũng có mặt, cho biết đây là "một trong những học sinh khiến cô tự hào nhất".
Bữa tiệc mừng đỗ đại học diễn ra trong không khí tưng bừng náo nhiệt (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, giữa lúc khách mời còn đang trò chuyện, điện thoại của giáo viên chủ nhiệm bất ngờ đổ chuông. Sau khi nghe máy, bà tỏ ra lo lắng nhưng không tiết lộ gì với gia đình. Ít phút sau, bố của Hào cũng nhận một cuộc gọi từ đồng nghiệp cũ, nói rằng cơ quan giáo dục tỉnh đang tiến hành rà soát lại một số bài thi điểm cao do có đơn tố cáo về hành vi gian lận.
Thông tin này khiến cả gia đình bắt đầu lo lắng, dù vẫn hy vọng tên con mình không nằm trong danh sách bị điều tra. Tuy nhiên, đến giữa buổi tiệc, hiệu trưởng trường cấp ba nơi Hào theo học đã trực tiếp gọi cho ông Trần, yêu cầu "ngừng ngay tiệc mừng vì có vấn đề nghiêm trọng".
Theo thông tin từ giáo viên chủ nhiệm, Trần Tuấn Hào đã có tên trong danh sách bị cơ quan giáo dục yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ bài thi và camera giám sát tại điểm thi. Nguyên nhân là có đơn tố giác về khả năng gian lận trong phòng thi.
Trước áp lực, nam sinh đã thừa nhận rằng trong bài thi môn Toán, vào phút cuối, do quá bí, em đã có hành động lén nhìn sang bài của bạn ngồi phía trước. "Chỉ vài giây" , em nói, nhưng đó cũng đủ để khiến toàn bộ kết quả bị đặt dấu hỏi.
Chỉ một hành động nhỏ trong phòng thi khiến nam sinh rơi vào nguy cơ lớn (Ảnh minh họa)
Gia đình không giấu được bối rối và xấu hổ. Bữa tiệc dừng lại ngay sau đó. Những câu chúc tụng dang dở, những bức ảnh chưa kịp đăng lên mạng xã hội..., tất cả nhanh chóng bị thu dọn. Nhiều khách mời lặng lẽ ra về, không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy gia đình chủ tiệc đột ngột im lặng và rút vào bên trong.
Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cơ quan giáo dục địa phương xác minh. Nếu bị xác nhận vi phạm quy chế thi, Trần Tuấn Hào có thể sẽ bị hủy kết quả và cấm thi lại trong một thời gian.
Câu chuyện này là lời cảnh báo rõ ràng về hệ lụy của những hành vi thiếu trung thực trong thi cử, cho dù chỉ là một hành động trong vài giây. Khi xã hội quá đề cao điểm số, áp lực thành tích có thể khiến học sinh đánh mất ranh giới đạo đức. Đôi khi, một cái liếc mắt trong phòng thi có thể khiến cả một bữa tiệc trở thành hiện trường của sự bẽ bàng.
Theo 163.com