Trong một buổi họp phụ huynh ở Trung Quốc mới đây, giáo viên bất ngờ mời ông La – phụ huynh của học sinh xếp cuối lớp lên phát biểu. Điều này khiến cả hội trường gần như sững sờ. Nhiều người thì thầm không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Tại sao lại mời phụ huynh của học sinh yếu nhất lớp lên phát biểu trước toàn thể?". Có phải là một sự châm biếm? Hay một bài học ngụ ý nào đó?
Thế nhưng, mọi hoài nghi lập tức tan biến khi ông La bước lên bục với phong thái vô cùng tự tin, nụ cười rạng rỡ. Mở đầu bài phát biểu, ông nhẹ nhàng pha chút hài hước: "Tôi là bố của La Tử Thần. Có lẽ mọi người cũng quen mặt tôi rồi, vì từ đầu năm học đến giờ tôi đã được mời đến trường hai lần".
Không than phiền, không biện hộ, ông La đi thẳng vào những lời tri ân dành cho lớp học – nơi ông thấy tự hào vì con mình được học tập trong một môi trường tích cực, có nhiều học sinh giỏi và được dẫn dắt bởi một giáo viên tận tâm.
Nhưng điều khiến cả căn phòng lặng đi là khi ông quay sang nhìn con và nói: "Dù con học ra sao, con vẫn luôn có tình yêu của bố".
Câu nói đơn giản mà sâu sắc ấy đã khiến không khí căng thẳng tan biến. Một tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng rằng tình yêu của cha mẹ không lệ thuộc vào điểm số.
Ảnh minh hoạ
Đằng sau quyết định "gây sốc" ấy của giáo viên là một lý do sâu xa: ông La không phải là người được chọn vì thành tích học tập của con, mà vì cách ông nuôi dạy và đồng hành với con – điều mà giáo viên mong các phụ huynh khác cũng có thể học hỏi.
Con trai ông La thường xuyên xếp hạng thấp trong lớp, nhưng lại là một cậu bé sống tích cực, được bạn bè yêu mến nhờ khả năng chơi guitar, hát hay và có vai trò nổi bật trong CLB âm nhạc. Cậu có ngoại hình sáng sủa, tính cách thân thiện, và luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh.
Thay vì ép buộc con chạy theo điểm số, ông La lựa chọn nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi: trí tuệ cảm xúc (EQ), nhân cách và thế giới quan đúng đắn. Ông tin rằng con mình rồi sẽ thành công, chỉ là không đi theo con đường "cạnh tranh học lực" như nhiều bạn khác.
Giáo viên với kiến thức về tâm lý học cũng hiểu rằng khi phụ huynh đặt quá nhiều áp lực lên con cái, điều đó chỉ khiến các em thêm mệt mỏi. Chỉ khi phụ huynh học cách giữ bình tĩnh, học sinh mới có thể giảm bớt áp lực và bình thản đối mặt với các kỳ thi lớn như kỳ thi đại học.
Là cha mẹ, ai cũng mong con học giỏi. Nhưng đôi khi cần nhắc bản thân rằng con cái mới là người chịu áp lực nhiều nhất khi điểm số không như kỳ vọng. Hãy để con biết: "Dù thành tích ra sao, bố mẹ vẫn luôn yêu con. Gia đình vẫn luôn là nơi đón con trở về bằng bữa cơm ấm cúng và vòng tay an yên".