Con gái 17 tuổi "vượt rào" cùng bạn trai ngay trong khuôn viên trường, người mẹ đến nơi nói 2 câu khiến giáo viên phải lắc đầu

Trần Khánh Linh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 22:06 18/06/2021

Câu nói và thái độ của người mẹ ấy đã khiến cho giáo viên chủ nhiệm phải lắc đầu chịu thua, không biết nói gì thêm.

Nếu như con gái bạn làm ra những hành vi "vượt rào", bạn sẽ lựa chọn cư xử giống bà mẹ trong câu chuyện dưới đây hay sẽ có một quyết định khác thông minh, sáng suốt hơn để bảo vệ con mình?

Sự việc này được phát hiện bởi cô Trương - giáo viên chủ nhiệm của một trường cấp ba nội trú ở Trung Quốc. Dù đã đi dạy được 3 năm nhưng trong công việc cô vẫn luôn rất nghiêm túc và hết lòng quan tâm đến học sinh của mình.

Được biết, trong một lần kiểm tra kí túc xá, chủ nhiệm Trương tình cờ phát hiện một nam sinh và nữ sinh bất ngờ biến mất. Sau đó, cô tìm thấy hai em này ở vườn trường trong trạng thái nhạy cảm.

Sau khi phát hiện sự việc nói trên, cô Trương đã rất bức xúc trước hành vi đi quá giới hạn của hai học sinh trên và quyết định liên lạc với phụ huynh của các em nhằm tìm phương hướng giải quyết hợp lý.

Con gái 17 tuổi vượt rào cùng bạn trai ngay trong khuôn viên trường, người mẹ đến nơi nói 2 câu khiến giáo viên phải lắc đầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngay sau đó, gia đình của nam sinh đã nhanh chóng có mặt, liên tục xin lỗi giáo viên chủ nhiệm, thái độ cũng hết sức phối hợp.

Thế nhưng trái ngược với họ, phải tới nửa tiếng sau, bố mẹ của em nữ sinh trong sự việc mới có mặt. Khi đối diện với giáo viên chủ nhiệm, người mẹ thậm chí chỉ cười nhạt và thản nhiên nói:

"Chuyện này thì cũng có sao đâu, tôi 17 tuổi đã lấy chồng rồi. Con bé cũng đã lớn, có thể ý thức rõ những việc mình làm".

Đối diện với sự hờ hững của người phụ huynh này, cha mẹ nam sinh cùng giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể đáp lại bằng một câu: "Hiếm có người mẹ nào có thể suy nghĩ thoáng như thế...".

Sau khi sự việc nói trên tình cờ bị lan truyền lên mạng, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ dửng dưng của người mẹ.

Thậm chí, có người còn đặt ra nghi vấn không biết đây có thực sự là mẹ ruột của em nữ sinh kia không? Bởi nếu là mẹ đẻ, sao người đó có thể nói ra những lời vô tâm tới vậy?

Còn bạn thì sao? Nếu bạn là người mẹ ở trong câu chuyện này, bạn sẽ xử lý sự việc nói trên như thế nào?

Nguồn: Sina