Nhà giáo dục Comenxki đã khẳng định rằng "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học".
Quả thực là vậy, giáo viên là một trong những nghề vĩ đại nhất trên thế giới. Một giáo viên xuất sắc không chỉ dạy học sinh kiến thức mà còn giúp họ thấu hiểu đạo lý làm người và cách cư xử đúng mực trong cuộc sống. Năm 1981, một giáo viên ở Nội Mông (Trung Quốc) đã đưa cho học sinh 20 nhân dân tệ (gần 70.000 đồng tính theo tỷ giá hiện tại) để mua giày, và 26 năm sau, học sinh đó đã mua tặng cô một căn nhà.
Giáo viên dạy học tình nguyện
Cô giáo trong câu chuyện có tên là Trương Tú Dung. Cô Trương Tú Dung tốt nghiệp đại học năm 1978. Ngay sau khi ra trường, cô đến một ngôi làng miền núi ở Nội Mông để dạy học tình nguyện. Dù gặp nhiều khó khăn và chưa quen với cuộc sống nơi đây, nhưng cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn giúp những đứa trẻ ở vùng núi hẻo lánh bước ra khỏi nơi này và khám phá một thế giới rộng lớn hơn.
Do điều kiện ở đây vô cùng khó khăn, nhiều em nhỏ đã phải bỏ học sớm để đi làm. Sau khi nhận công tác tại đây, cô Trương Tú Dung thường xuyên đến thăm nhà học sinh, trò chuyện với phụ huynh, giúp họ hiểu được tầm quan trọng của việc học tập.
Dưới sự giúp đỡ của cô, nhiều đứa trẻ đã quay trở lại lớp học, trong đó có nam sinh Trần Chí Đức.
Cô Trương đã giúp đỡ nhiều học sinh.
Trần Chí Đức sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ lại có sức khỏe không tốt, đã thế còn phải gồng gánh nuôi 6 người con. Cậu là con thứ hai trong gia đình, ngoài thời gian học tập, cậu còn phải phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, gần như không có thời gian để vui chơi.
Dần dần, điều này khiến cậu ít có bạn bè ở trường và trở nên vô cùng khép kín.
Lên lớp 9, bố mẹ Trần Chí Đức vẫn muốn cậu nghỉ học để đi làm kiếm tiền. Khi biết chuyện, cô Trương Tú Dung đã đích thân đến nhà và trò chuyện với bố mẹ cậu, thuyết phục họ để cậu tiếp tục đến trường.
Hiểu rằng cơ hội học tập lần này không hề dễ dàng có được, Trần Chí Đức càng nỗ lực chăm chỉ hơn và cuối cùng đã thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm của địa phương.
20 tệ làm thay đổi cuộc đời của một cậu học trò nghèo
Sau khi vào trung học, Trần Chí Đức vẫn luôn chăm chỉ học tập. Thế nhưng, vào năm lớp 10, mẹ cậu đột ngột qua đời, gia đình chỉ còn lại người cha gắng gượng lo toan mọi thứ. Trong lòng cậu đầy do dự, băn khoăn không biết có nên nghỉ học để đi làm kiếm tiền, giúp đỡ gia đình hay không.
Lúc này, cô Trương Tú Dung lại một lần nữa đứng ra giúp đỡ, luôn ở bên động viên và hỗ trợ cậu.
Cuối cùng, vào năm lớp 12, Trần Chí Đức đã xuất sắc thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm với thành tích đứng thứ hai toàn huyện.
Hình ảnh được chụp vào sinh nhật của cô Trương năm 2007, người đàn ông được khoanh tròn là Trần Chí Đức.
Sau khi vào đại học, cậu vẫn vô cùng chăm chỉ. Mùa đông năm 1981, khi trở về quê, cô Trương Tú Dung phát hiện Trần Chí Đức vẫn đi đôi giày vải mỏng manh giữa trời giá rét.
Thì ra vì gia đình quá nghèo, cậu không có tiền mua một đôi giày bông dày để giữ ấm. Biết được điều đó, cô Trương Tú Dung đã lấy 20 tệ – nửa tháng lương của mình khi đó – để mua tặng Trần Chí Đức một đôi giày bông thật dày.
Một căn nhà
Mối quan hệ giữa hai cô trò vô cùng thân thiết, ngay cả khi Trần Chí Đức đã vào đại học vẫn không thay đổi. Đặc biệt, sau khi cha cậu qua đời vì bệnh tật, hai người lại càng gắn bó như mẹ con.
Sau khi tốt nghiệp, Trần Chí Đức tìm được một công việc ổn định. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường xuyên đến thăm cô Trương, thậm chí còn muốn đón cô về sống cùng mình, nhưng cô đã từ chối.
Năm 2007, đúng 26 năm sau khi cô giáo mua giày cho mình, Trần Chí Đức đã dùng số tiền dành dụm suốt nhiều năm để mua tặng cô một căn nhà.
Vợ của Trần Chí Đức cũng biết rõ về tình cảm đặc biệt giữa chồng mình và cô Trương Tú Dung. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn thường xuyên cùng nhau đến thăm người giáo viên đáng kính này.
Cô Trương tự hào khi nhắc về cậu học trò nhỏ năm nào.
Căn nhà Trần Chí Đức mua tặng cô.
Gia đình Trần Chí Đức luôn quan tâm đến cô Trương.
Cô Trương Tú Dung đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Trần Chí Đức. 26 năm trước, cô bỏ ra 20 tệ để mua cho học trò một đôi giày bông, nhưng 26 năm sau, cô lại nhận được một căn nhà – có lẽ chính cô cũng chưa từng nghĩ đến cái kết này.
Một người thầy giỏi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có thể thay đổi cả số phận của nhiều thế hệ học trò.
Nếu không có cô Trương Tú Dung, có lẽ Trần Chí Đức đã nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm, và sẽ không bao giờ có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Theo Sohu