Cô gái 2 lần chiến đầu với ung thư trước tuổi 30: Những dấu hiệu người trẻ tuyệt đối đừng bỏ qua

Mỹ Diệu, Theo phunumoi.net.vn 14:00 03/04/2026
Chia sẻ

Charlotte Rutherford (ở Anh) được chẩn đoán mắc ung thư ở tuổi 26 và một lần nữa ở tuổi 29 sau khi xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng về sức khỏe.

Theo The Mirror, một người phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư ruột hai lần khi mới ngoài 20 tuổi đã tiết lộ những triệu chứng nghiêm trọng mà cô phải chịu đựng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Charlotte Rutherford, hiện 32 tuổi, đã phải nhập viện vì bị đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn. Cô đã trải qua các triệu chứng này kéo dài khoảng 18 tháng, nhưng đến năm 2020, cô mới được chẩn đoán mắc bệnh sau khi một khối u làm tắc nghẽn đại tràng, khiến cô không thể ăn uống, nôn mửa suốt ba giờ sau mỗi bữa ăn và đau đớn dữ dội.

Charlotte cho biết phải đến khi rơi vào "tình trạng khẩn cấp" thì chụp CT mới phát hiện ra cô bị ung thư ruột giai đoạn 3B, khối u làm tắc nghẽn đại tràng và đã di căn đến các hạch bạch huyết.

Cô gái 2 lần chiến đầu với ung thư trước tuổi 30: Những dấu hiệu người trẻ tuyệt đối đừng bỏ qua- Ảnh 1.

"Khi tôi nhập viện lần đầu tiên vào năm 2020, tôi được thông báo rằng tim tôi có thể ngừng đập trong vòng 48 giờ nữa. Tôi nhận ra rằng, thực sự, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng - vì vậy đừng lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt - hãy sống cuộc sống theo cách bạn muốn", cô nói.

Charlotte đã sống ở Úc khoảng ba năm khi cô phải nhập viện khẩn cấp vì các triệu chứng trước đây không thường xuyên của cô - bao gồm đau bụng và nôn mửa - trở nên dai dẳng. Cô không thể ăn, phải chịu đựng những cơn nôn mửa kéo dài ba giờ sau mỗi bữa ăn và giảm cân "một cách đáng kể", đồng thời nhận thấy những thay đổi trong thói quen đi đại tiện - những triệu chứng mà cô đã trải qua không thường xuyên trong khoảng 18 tháng.

"Lúc nhập viện, tôi bị táo bón rất nặng. Nhưng tất cả những gì tôi nhớ là cảm giác buồn nôn dữ dội, bởi vì về cơ bản, tôi bị tắc nghẽn ruột nghiêm trọng và kéo dài, giống như bị đầu độc vậy", Charlotte kể. Charlotte đã được chụp CT và kết quả cho thấy bị tắc ruột, cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Sau khi xem xét phim chụp CT, các bác sĩ đã hỏi Charlotte xem cô có tiền sử gia đình mắc ung thư ruột hay không. Vào ngày 11/12/2020 - chưa đầy 24 giờ sau khi nhập viện - Charlotte đã được đưa vào phòng mổ để phẫu thuật cắt bỏ phần ruột bị tắc để làm sinh thiết. Sáu ngày sau, cô nhận được xác nhận mắc ung thư ruột giai đoạn cuối, các bác sĩ ước tính bệnh đã phát triển trong khoảng ba đến năm năm.

"Tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi đang ở Úc, và lúc đó đang dịch Covid-19, nên tôi ở một mình trong bệnh viện. Thành thật mà nói, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vì cảm thấy không khỏe... là tôi chỉ nghĩ mình sẽ chết trong bệnh viện", cô nói. Charlotte được chẩn đoán mắc ung thư ruột giai đoạn 3B, bệnh đã di căn đến các hạch bạch huyết.

Mặc dù các bác sĩ phẫu thuật đã thành công trong việc loại bỏ khối u lớn và các hạch bạch huyết bị ảnh hưởng, cô vẫn cần 12 tuần hóa trị dự phòng để loại bỏ bất kỳ dấu vết ung thư nào còn sót lại. Vào ngày 6/4/2021, sau khi hoàn thành bốn đợt hóa trị, Charlotte được thông báo rằng bệnh của cô đã thuyên giảm.

Cô chuyển đến Anh vào tháng 4/2021, và cứ sáu tháng một lần lại thực hiện các xét nghiệm máu và chụp chiếu như một phần của quá trình theo dõi thường xuyên. Đến năm 2023, ở tuổi 29, không có dấu hiệu nào cho thấy ung thư tái phát, và khi cô đi chụp chiếu định kỳ vào tháng 2/2023, Charlotte "cảm thấy rất khỏe mạnh".

Thật bi kịch, chỉ 9 ngày sau, Charlotte được yêu cầu quay lại bệnh viện và trong một cuộc hẹn khám bệnh, cô biết được ung thư đã tái phát ở phổi, được chẩn đoán ở giai đoạn 4 vì nó đã di căn ra khỏi vị trí ban đầu ở ruột.

Do khối u có kích thước nhỏ, Charlotte đã có thể được phẫu thuật cắt bỏ bằng phương pháp nội soi vào tháng 4/2023. Cô ấy đã nằm nghỉ ngơi trên giường hai tuần và nhận được tin vui rằng bệnh tình của mình đã thuyên giảm một lần nữa vào tháng 8/2023.

Việc phải chiến đấu với ung thư hai lần khi ở độ tuổi cuối 20 cũng đã gây ra những tổn thương tinh thần đáng kể cho Charlotte, cô nói: "Vì tôi còn quá trẻ, ở độ tuổi mà mọi người đang tiến bộ trong các lĩnh vực khác của cuộc sống, như mua nhà, đi làm và những thứ khác. Bạn cảm thấy mình tụt hậu so với mọi người, vì một điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mình".

Qua câu chuyện của mình, Charlotte kêu gọi giới trẻ hãy cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo của ung thư ruột. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) liệt kê các triệu chứng chính là thay đổi về phân, có máu trong phân (có thể khiến phân đen hoặc đỏ), đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân và đầy hơi. Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Ruột Vương quốc Anh (Bowel Cancer UK), hơn 2.500 người dưới 50 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư ruột ở Anh mỗi năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày