Khi Cristiano Ronaldo lần đầu khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha vào ngày 20/8/2003, anh mới 18 tuổi. Gương mặt non nớt, vóc dáng mảnh khảnh, nhưng ánh mắt thì đã cháy lên khát vọng. Gần như không ai ngờ rằng chàng trai ấy sẽ trở thành người nắm giữ kỷ lục với 221 trận, 138 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, một con số mà có lẽ bóng đá đỉnh cao sẽ còn rất lâu nữa mới lặp lại được.
Rạng sáng ngày 9/6, Ronaldo lại một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc tên anh bởi hành trình phi thường của người đàn ông 40 tuổi kiên cường trên sân bóng và vỡ òa với chiếc cúp vô địch của Bồ Đào Nha. Ở trận đấu trên sân Allianz Arena với Tây Ban Nha, Ronaldo đã để lại dấu ấn bằng một bàn thắng, góp công lớn vào chức vô địch UEFA Nations League 2024/25 của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2024/25
Trong lúc ăn mừng vì giải được cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 4 năm, Ronaldo không cầm nổi nước mắt. Khoảnh khắc đó ngay lập tức chạm đến trái tim người hâm mộ, người ta nhớ về những giọt nước mắt của CR7.
Ronaldo từng khóc rất nhiều vì đội tuyển. Năm 2004, nước mắt cậu bé rơi trên sân nhà sau thất bại cay đắng trước Hy Lạp ở chung kết EURO. Nhưng từ thời khắc ấy, người ta biết Ronaldo sinh ra không phải để chấp nhận thất bại. Những năm tiếp theo, anh gồng gánh đội tuyển qua từng kỳ EURO, World Cup không phải lúc nào cũng thắng, nhưng lúc nào cũng chiến đấu.
Và rồi, sau hơn một thập kỷ đợi chờ, trái ngọt đầu tiên đến vào mùa hè 2016. Đó là đêm Paris huyền thoại, nơi Ronaldo dù sớm rời sân vì chấn thương vẫn đứng ngoài đường biên, hét đến khản giọng để truyền lửa cho đồng đội. Chiếc cúp EURO đầu tiên trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha là minh chứng cho thứ ý chí thép đã định hình tên tuổi CR7.
3 năm sau, anh tiếp tục cùng đội tuyển vô địch Nations League 2019. Và đến năm 2025, ở tuổi 40, khi người ta chỉ chờ anh nói lời chia tay Ronaldo lại khiến cả thế giới phải nhắc tên. Anh ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Tây Ban Nha, sau đó chứng kiến Bồ Đào Nha đăng quang trên loạt luân lưu. Một lần nữa, anh rơi nước mắt. Nhưng lần này, là những giọt nước mắt trọn vẹn và đầy mãn nguyện.
23 năm, cả một bầu trời ký ức cùng Ronaldo
Bộ sưu tập danh hiệu của Ronaldo
Đằng sau 3 danh hiệu lớn (EURO 2016, Nations League 2019 và 2025), là hàng trăm trận thi đấu cháy hết mình, hàng nghìn lời chỉ trích, và vô số lần vượt lên định kiến. Ronaldo không phải thiên tài bẩm sinh kiểu Messi. Anh là hình mẫu của khổ luyện, của kỷ luật, của đam mê đến tuyệt đối. Và chính vì thế, người ta dễ nhìn thấy mình trong Ronaldo dù không phải ai cũng có thể vĩ đại như anh.
CR7 không chỉ sống trọn với đội tuyển, anh còn làm cho hàng triệu người trẻ sống trọn vẹn tuổi trẻ của mình cùng bóng đá. Có ai đã từng chờ xem từng quả sút phạt của Ronaldo lúc 2 giờ sáng. Từng hét vỡ trời khi anh ghi bàn. Từng bật khóc khi anh chấn thương. Và có lẽ, cũng từng nghĩ: "Khi nào Ronaldo nghỉ, thanh xuân mình cũng khép lại một chút".
Đó là những ký ức không thể lặp lại nhưng đó là ký ức đẹp nhất của một thời tuổi trẻ, chúng ta đã cùng khóc, cùng cười, cùng trưởng thành với hành trình diệu kỳ của Ronaldo.