"Nếu phải gãy chân vì đội tuyển quốc gia, tôi cũng chịu được", Cristiano Ronaldo phát biểu sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Nations Cup 2024-2025. Sáng 9/6, CR7 và đồng đội đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết ở Munich, Đức.
Ronaldo đóng góp quan trọng với bàn gỡ hòa 2-2. Không may cho siêu sao 40 tuổi khi anh phải rời sân ở cuối hiệp 2 do chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu hiệp phụ và loạt luân lưu. Ronaldo tiết lộ đây là vết đau từ trước trận đấu.
Ronaldo chấn thương trong trận chung kết.
"Tôi đã cảm nhận được điều đó ngay từ lúc khởi động cũng như trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đây là trận chung kết. Tôi phải ra sân và cống hiến tất cả. Tôi đã đến giới hạn cuối cùng của mình và đóng góp bằng một bàn thắng", đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Sport.
Sau khi rời sân, Ronaldo không dám nhìn đồng đội sút luân lưu. Siêu sao 40 tuổi gục xuống sân bật khóc khi biết Ruben Neves thực hiện thành công cú sút quyết định mang về chiến thắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha.
Ronaldo chia sẻ: "Giành chiến thắng cùng đội tuyển Bồ Đào Nha luôn là điều đặc biệt. Tôi có nhiều danh hiệu ở các câu lạc bộ, nhưng không cái nào sánh được với chức vô địch giành được cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Điều đó khiến tôi rơi nước mắt. Đó là cảm giác hoàn thành nhiệm vụ và niềm vui vô bờ".
Trong buổi họp báo, Ronaldo được hỏi về khả năng tham dự World Cup 2026 diễn ra vào năm sau. Thời điểm đó, CR7 bước sang tuổi 41. Dù vậy, siêu sao này từ chối nói về bản thân.
"Tương lai thì chỉ nên nghĩ ngắn hạn thôi. Giờ là lúc tôi cần nghỉ ngơi. Tôi đã chấn thương, quá sức chịu đựng rồi, nhưng tôi vẫn gắng sức vì khi khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi phải vượt qua mọi giới hạn", Ronaldo cho biết.
Anh chỉ nói về World Cup trên tư cách thay mặt tập thể: “Chiến thắng này mang lại cho chúng tôi sự tự tin để bước vào World Cup và tin rằng chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào trên thế giới".