Clip: Phát điên với chàng trai "ăn gì cũng được" nhưng gọi món gì cũng chê trong phim Việt này!

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 22:25 31/07/2018
Chia sẻ

Xem xong clip này chắc chắn phái nữ sẽ suy nghĩ kĩ hơn trước khi phát ngôn câu "Em dễ tính ấy mà, em ăn gì cũng được"!

Mỗi lần hẹn hò, chắc chắn ngoài vấn nạn "người yêu tôi chẳng có gì để mặc", các chàng trai còn luôn đau đầu vì chuyện "hôm nay ăn gì". Món nước không được, món khô cũng chẳng xong. Mà hỏi người yêu thì chỉ chưng hửng "Em ăn gì cũng được". Nhiều chàng đã chán ngán lắc đầu trong công cuộc tìm được đúng ý nàng.

Nói như vậy đồng nghĩa với việc đàn ông thường dễ chịu hơn phụ nữ? Đó là do các nàng chưa gặp anh Toàn (Mạnh Hưng) trong bộ phim Khi Người Đàn Ông Goá Vợ Bật Khóc thôi. Trong một trích đoạn của bộ phim vừa được đào mộ, khán giả gần như phát khóc với anh chàng này vì thái độ kĩ càng khi chọn món. Nếu như đạo diễn cho phép, có khi cả người yêu và người phục vụ đã cho Toàn ăn ngay cái menu thay vì mấy món hấp mà anh chọn.

Trích đoạn phim Khi Người Đàn Ông Goá Vợ Bật Khóc

Clip: Phát điên với chàng trai ăn gì cũng được nhưng gọi món gì cũng chê trong phim Việt này! - Ảnh 2.

Toàn để người yêu gọi món còn mình thì mải mê lau bát

Đầu tiên, trước mọi nỗ lực chờ đợi của Ngọc Lan (Quỳnh Trang), Toàn vẫn bình thản lau từng góc của chiếc bát ăn. Có lẽ cơn đói không thể kìm được, và cũng ngại với cô nhân viên đang đứng đợi, Lan đành gọi tạm một đĩa gỏi tôm. Tưởng như Toàn đang đắm chìm trong công việc lau bát, chợt anh lên tiếng đòi tôm hấp chứ không phải gỏi tôm khiến tất thảy giật mình.

Để tránh trường hợp phải đổi món, cô người yêu đã ý nhị "Anh ăn gì để em gọi"? Toàn nhẹ nhàng "Anh ăn gì cũng được, anh dễ ăn ấy mà". Và khi Lan định gọi đồ thì anh đã kịp nhắc một tràng như học thuộc "Thịt gà thì H5N1, còn thịt lợn thì toàn lợn siêu nạc, ăn thịt bò thì nên ăn bò ta thôi chứ bò nhập dễ dính bò điên lắm. Còn rau thì ăn ít thôi, rau bây giờ họ phun thuốc trừ sâu nhiều, rửa lại không kĩ, ăn nhiều dễ ngộ độc lắm".

Clip: Phát điên với chàng trai ăn gì cũng được nhưng gọi món gì cũng chê trong phim Việt này! - Ảnh 3.

Toàn ôn tồn nói cho Lan nghe

Không chỉ Lan, mà đến cả cô phục vụ cũng lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi nghe bài ca của Toàn, Lan ngượng ngùng gọi thêm một cá chép om dưa. Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Toàn lại tế: "Cá hấp thôi. Ăn nhiều dưa dễ ung thư". Cùng lúc đó cũng không quên lau nốt chiếc bát của mình. Đến lúc này, sự kiên nhẫn của cô nhân viên dường như đã hết. Với tất cả sự nhã nhặn còn sót lại, cô lên tiếng chốt order tôm hấp và cá hấp rồi rời đi.

Clip: Phát điên với chàng trai ăn gì cũng được nhưng gọi món gì cũng chê trong phim Việt này! - Ảnh 4.

Phải vía mới gặp ông khách thế này

Dường như cảm nhận được sự lạ trong thái độ của Lan, Toàn đã nói rằng hai người cần thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ. Ấy thế mà Lan chỉ vừa hé răng, Toàn lại bộp ngay như muốn chấn chỉnh suy nghĩ của Lan từ trong trứng nước. Lần này thì Lan đã thực sự câm nín.

Clip: Phát điên với chàng trai ăn gì cũng được nhưng gọi món gì cũng chê trong phim Việt này! - Ảnh 5.

Từ câu chuyện của Toàn, khá nhiều chị em bất bình vì "người yêu kiểu gì mà nhiễu sự". Thế nhưng hỡi các chị em, phải chăng chúng ta chưa từng như vậy ? Có lẽ với chúng ta, Toàn chính là một nhân vật "đáng lên án" vì sự đòi hỏi (mặc dù về lý thuyết thì nó rất tốt cho cả hai). Còn thực tế, chúng ta luôn buông những lời nói như vậy chỉ vì không nghĩ ra gì, rồi phó thác trách nhiệm lựa chọn và suy nghĩ cho người yêu. Mong rằng với một trích đoạn nhỏ như cảnh tỉnh từ nhân vật Toàn, các chị em sẽ thay đổi thái độ để người yêu được dễ thở hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày