Dạo gần đây, một ngày bạn nghe thấy cụm từ "Hậu Duệ Mặt Trời" bao nhiêu lần? Tính trung bình ra thì có lẽ ít cũng phải 5 lần. "Hậu Duệ" có mặt trên khắp các phương tiện báo đài, tivi. "Hậu Duệ" vi vu trong những cuộc tám chuyện của hai, ba cô nàng thân thiết. "Hậu Duệ" xuất hiện trong lời thú nhận của đám con trai trước nay chỉ biết xem phim hành động là giỏi. "Hậu Duệ" len lỏi vào giấc mộng mỗi đêm của một cô gái mơ thấy Song Joong Ki hôn Song Hye Kyo mà cứ ngỡ như anh ấy đang hôn mình… Nói tóm lại là, chưa bao giờ hai ngày cuối tuần không ra khỏi nhà mà lại trông thấy nhiều "Mặt Trời" đến thế.
Trong lúc chỉ còn vài ngày nữa là tập 5 lên sóng, hãy cùng điểm lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, gây sốt nhất của Hậu Duệ Mặt Trời trong hai tập 3,4 vừa qua.
Gặp lại nhau sau bao nhiêu tháng ngày
Đây là cách Yoo Shi Jin nhặt khăn mang tới cho người đẹp
"Không thấy hay là cố tình lờ đi vậy?"
Là không dám để lộ tấm chân tình này đây
"Tôi phục vụ trong Lục quân 15 năm rồi, chưa từng thấy ai giẫm phải mìn mà còn sống cả." – "Sao anh có thể nói như vậy chứ?!! Đấy là lời mà quân nhân nên nói à?!!"
"Tôi xem phim thấy có mấy chuyên gia có thể gỡ phá bom mìn gì đó mà?!" – "Người gỡ được quả mìn này, tôi mới chỉ gặp một người thôi. Chính là diễn viên chính trong phim mà bác sĩ Kang xem đó."
"Cô vẫn khỏe chứ?"
"Tôi thấy công việc có vẻ vất vả quá nên định đùa thôi, nhưng lại hơi quá... Tôi thực sự xin lỗi."
"Được gặp lại cô… Tôi rất vui."
"Ồn ào quá nên mọi người không ngủ được sao?"
"Xin lỗi nhưng anh có thể tránh sang một bên chút được không?"
"…"
"Ban ngày như này, nếu ban đêm mà cũng như này thì chắc sống luôn ở đây cũng được đấy."
"Nếu là vì hôm qua tôi trêu mà cô vẫn còn giận…" – "Tôi không phải người thù dai những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Ở đây phải không nhỉ?" – "Là ở đây."
"Vậy nghĩa là, Myung Joo, thượng sĩ Seo và đại úy Yoo là quan hệ tay ba phải không?" – "Đúng thế, nắm tay tôi đi." – "Bây giờ vẫn còn tiếp tục sao?" – "Đúng thế?"
"Tại sao cô lại tò mò về lập trường của tôi?" - "Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi không tò mò về lập trường của đại úy một chút nào đâu."
"Biểu cảm vừa rồi có vẻ là rất tò mò mà nhỉ?"
Loạt khoảnh khắc đẹp mê hồn trên biển của cặp đôi
"Nhưng mà con thuyền này, vì sao lại ở đây vậy?"
"Bị cuốn hút đấy. Đến một nơi đẹp đẽ, thì sẽ ở lại như thế này."
"Anh đã từng bị cuốn hút bao giờ chưa?"
"Có rồi chứ. Cô biết mà."
"Nhìn lại thì, cô vẫn chưa thể trả lời nhỉ? Cô khỏe chứ? Vẫn còn quyến rũ như trước chứ? Khi ở trong phòng phẫu thuật?"
"Bệnh nhân này, có thể cứu được không? Chỉ cần trả lời tôi là có cứu được hay không thôi. Với tư cách một bác sĩ." – "Có thể cứu được." – "Vậy thì cứu ông ta đi."
"Không phải tôi nói rồi sao? Nguyên tắc của tôi là, bảo vệ người già, người đẹp và trẻ em. Người đẹp và người già, cả hai đều ở ngay trước mắt, sao tôi có thể không bảo vệ được chứ?"
"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Từ giờ trở đi, bác sĩ Kang chỉ cần lo lắng cho mình tôi là đủ", "Nói mới nhớ, những lời lúc trước cô nói đúng thật nhỉ? Bộ dạng quyến rũ lúc trong phòng phẫu thuật của cô."
"Thế nên, chủ đề của hôm nay sẽ là...?" – "Nhìn không phải thấy luôn rồi sao?" – "Quỷ nghìn năm phải không?" – "Thiên thần đấy trời!!!"
"Đây không phải là người em đang tìm đó sao? Nhưng anh lại xuất hiện ở đây rồi, em phải làm sao đây?"
"Anh định đi đâu? Lại muốn bỏ trốn nữa à? Em hỏi anh có phải anh lại muốn chạy trốn hay không?"
"Hãy nói rằng anh sẽ rút khỏi kế hoạch tác chiến đi. Hãy nói là anh sẽ đợi đi. Nói là dù phải dùng cách gì, anh cũng sẽ quay lại đi."
"Đây là ý gì chứ? Anh muốn em phải làm sao đây? Sao lại động vào em hả? Đã động vào người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ, đồ xấu xa!"
"Nhờ cô ấy mà sau này anh có thể không nghĩ đến em nữa rồi."
"Tôi không muốn nghe đâu. Đừng có nói đó. Anh đừng có trả lời."
"Đại úy Yoo có vẻ chẳng thay đổi gì nhỉ?" – "Tôi đã đẹp trai hơn rồi nhưng có vẻ không lộ rõ lắm nhỉ?" – "Anh vẫn hay đùa như trước." – "Nụ cười của bác sĩ Kang cũng vẫn đẹp như vậy."
"Cái kết cuộc hẹn hò của chúng ta có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Dù là ở Hàn Quốc hay ở đây."
"Sao lúc nào anh cũng nghĩ đến điều có lợi thế?" – "Vì những điều tôi đang làm, rất bất lợi cho mỗi quan hệ của chúng ta."
"Việc quân đội, quân đội sẽ biết tự giải quyết. Vậy nên bác sĩ Kang làm ơn… hãy bỏ qua đi."
"Sự lo lắng của tôi… đã làm anh vướng bận rồi. Thật sự rất xin lỗi."
"Có vẻ anh rất muốn uống nhỉ?"
"Cũng không phải là không có cách."
"Quà tặng" dành riêng cho các độc giả của Kenh14.vn. Chúc các bạn một tuần làm việc, học tập thật hăng say, hiệu quả!
Những hình ảnh hậu trường mới nhất của "Descendants Of The Sun"
Cùng đón xem Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) vào thứ Tư – thứ Năm hàng tuần trên đài KBS.