Tức "lộn ruột" với những nhân vật đáng ghét trong "Cheese In The Trap"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/02/2016

Nếu là fan của bộ phim "Cheese In The Trap", những nhân vật này đảm bảo đã khiến bạn không ít lần phải tức hộc máu khi theo dõi.

Các vị đạo diễn, biên kịch của Cheese In The Trap (Bẫy Tình Yêu) rất tuyệt vời. Đã tạo nên những Hong Seol, Yoo Jung, Baek In Ho, Jang Bora hay Kwon Eun Taek đáng yêu tưởng chết, họ còn xây dựng thành công tuyến nhân vật phản diện trong phim. "Nhân dịp" nhà đài tvN hoãn chiếu 2 tập 11, 12 vào tuần tới, hãy cùng nhìn lại 4 nhân vật mới nhìn thôi đã khiến bạn muốn bùng cháy này nhé.

Đáng ghét cấp độ 4: Kim Sang Chul

Kim Sang Chul (Moon Ji Yoon) là tiền bối của Hong Seol (Kim Go Eun) ở trường, vì không qua một môn nên phải học lại một năm. Anh ta thường gọi Hong Seol là Hongbae (hậu bối Hong). Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên tại buổi liên hoan, Kim Sang Chul đã dành cho hậu bối của mình món quà chào mừng khó đỡ. Sau khi kế hoạch kiếm lợi từ buổi liên hoan bị phanh phui, Kim Sang Chul đã không ngần ngại to tiếng, quát tháo Hong Seol ngay giữa trường.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 1.

Kim Sang Chul chào đón hậu bối bằng món quà khó đỡ

Tuy vậy, đặc điểm khiến Kim Sang Chul bị ghét nhiều hơn chính là tính vô trách nhiệm với công việc. Trong lần làm bài tập nhóm với Hong Seol là nhóm trưởng, anh ta viện đủ lí do trên trời dưới đất để trốn nhiệm vụ. Trong khi Hong Seol thức suốt đêm một mình gánh cả nhóm, thì vị tiền bối này lại tụ tập rượu chè với đám bạn. Hứa lên hứa xuống hết lần này tới lần khác, Kim Sang Chul chẳng những không nộp bài cho Hong Seol, mà còn mặt dày đến mức thản nhiên như thể bản thân mới là người vô tội, đáng thương. Sau khi cả nhóm nhận điểm D, anh ta thậm chí còn vô tư "oang oang" mấy lời nói khó chấp nhận sau lưng Hong Seol. Nhiều khán giả tức tối bày tỏ, theo dõi cảnh này mà họ chỉ muốn làm gì đấy để bịt miệng nhân vật này ngay lập tức.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 2.

Đã vô trách nhiệm với công việc

Tạm không "đóng vai ác" ở những tập gần đây, Kim Sang Chul tiếp tục chứng nào tật nấy với tinh thần vô trách nhiệm tới mức hết thuốc chữa trong tập 10. Song lần này, Hong Seol đã không còn giữ thái độ chịu đựng nữa và mạnh dạn loại anh ta khỏi nhóm thuyết trình. Kim Sang Chul lại la lối, quát tháo Hong Seol, nhưng xin gửi lời chia buồn tới anh Kim, Seol giờ đã khác Seol xưa rồi.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 3.

Anh ta còn mặt dày, thản nhiên đến khó chấp nhận

Đáng ghét cấp độ 3: Lee Da Young

Dù ít lên hình hơn nhưng Lee Da Young (Kim Hye Ji) cũng đáng ghét không kém Kim Sang Chul. Mức độ khó ưa của cô nàng này thậm chí còn nhỉnh hơn anh chàng to khỏe mũm mĩm kia, vì khác với Kim Sang Chul, Lee Da Young khá thủ đoạn.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 4.

Bản mặt khó ưa của Lee Da Young

Xuất hiện lần đầu tương đối mờ nhạt và tưởng như "vô hại", ngoại trừ gương mặt và cách nói chuyện có phần điêu ngoa, Lee Da Young khiến khán giả nổi điên vì nói dối Hong Seol trong lần làm bài tập nhóm. Cũng giống như Kim Sang Chul, cô ta đùn đẩy hết trách nhiệm sang cho trưởng nhóm, xin xỏ đủ kiểu, viện đủ lí do để không phải đụng chân đụng tay. Nhưng thực chất, cô ta chẳng bận gì cả và thậm chí còn thừa thời gian để làm bài tập cá nhân. Bị Hong Seol phát hiện, Lee Da Young rối rít xin lỗi, nhưng chỉ sau nửa nốt nhạc, cô ta đã quay sang nói xấu Hong Seol.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 5.

Gần đây, khán giả lại tiếp tục thêm ác cảm với nhân vật này vì những hành động xấu tính mà cô ta gây ra cho nhân vật chính. Trở thành bạn gái của Oh Young Gon, làm thân với Son Min Soo, Lee Da Young không ít lần gây khó dễ cho Hong Seol và bạn của cô nàng. Cùng với bạn trai, đây cũng là người đã khuyến khích Son Min Soo trở nên tiêu cực, lệch lạc. Về cơ bản, bản mặt của Lee Da Young trong phim đã khá khó gần, thêm cả cử chỉ, điệu bộ của cô ta nữa thì việc nhân vật này bị ghét cũng không lấy gì làm khó hiểu.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 6.

Bên cạnh bạn trai mới Oh Young Gon

Đáng ghét cấp độ 2: Son Min Soo

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 7.

Son Min Soo hoàn thành bộ ba rắc rối ở tập 3 "Cheese In The Trap"

Những ngày qua, Son Min Soo nổi lên như một "hiện tượng" của Cheese In The Trap với hình tượng khó ai ưa nổi. Còn nhớ ở vài tập đầu tiên, nhân vật này mới hiền lành đến mờ nhạt làm sao: một cô sinh viên với cặp kính cận, thân hình bé nhỏ, thiếu tự tin và không được ai biết tới. Son Min Soo lúc đấy chỉ là cô gái đứng sau tủ sách thư viện, rụt rè báo cho Hong Seol biết về vụ việc đăng kí môn học. Cũng thuộc bộ ba rắc rối trong lần làm bài tập nhóm, nhưng dáng vẻ tội nghiệp lúc đó của Son Min Soo khiến cho nhân vật này không bị chỉ trích nhiều và cũng chẳng được mấy khán giả nhớ tới.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 8.

Gây sốc với việc sao chép ngoại hình của Hong Seol

Son Min Soo, một nhân vật tưởng chừng như sẽ chẳng còn liên quan, đùng một cái quay trở lại với bộ dạng quá khác và quá quen. Cô ta sao chép y nguyên ngoại hình của Hong Seol, từ kiểu tóc "lông chó" đỏ lòm đặc trưng cho tới phong cách ăn mặc. Son Min Soo tiếp cận Hong Seol vì muốn được thân thiết hơn với cô nàng, nhưng một mực khẳng định đây là phong cách xưa nay của mình. Nhặt được móc khoá điện thoại của Hong Seol, định nhân việc trả lại để tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn cùng lớp, thế nhưng Son Min Soo lại nói dối và không trả lại đồ cho Hong Seol. Những ngày đen tối của Hong Seol cùng nhân vật này cũng bắt đầu từ đây.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 9.

Được động viên bởi tên hắc ám Oh Young Gon, Son Min Soo ngày càng trơ trẽn khi dấn thân vào con đường "Hong Seol hóa" của riêng mình. Hết lấy đồ, ăn cắp bài thuyết trình của người khác, lần nào cô ta cũng nhất mực phủ nhận, cố tình nói thật lớn tiếng để mọi người quay sang chỉ trích Hong Seol. Đỉnh điểm là khi Son Min Soo cố ý huých vào người Hong Seol, giẫm lên con sư tử nhồi bông ngay trước mặt chủ nhân của nó. Cách hành xử quá đáng này khiến khán giả bị sốc và tức thay cho nhân vật chính. Nhiều người chỉ muốn nhảy xổ vào... màn hình để cho Son Min Soo một trận. Rất tiếc, điều này là bất khả thi.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 10.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất dành cho nhân vật đáng ghét này

May mắn là người xem chỉ phải điên máu vì Seol giả trong 2 tập phim. Phát hiện Son Min Soo rêu rao là bạn gái của em trai cô, không chịu đựng được nữa, Hong Seol xông vào đánh tới tấp kẻ khiến mình khổ sở suốt thời gian qua. Bị cho "nằm sàn", Son Min Soo thú nhận bản thân vì ghen tị với Hong Seol nên mới bắt chước cô. Khán giả không biết đã thông cảm với câu chuyện của cô ta hay chưa, chỉ biết là họ đang rất hả hê vì kẻ có lỗi đã bị trừng trị thích đáng, vì Hong Seol đã đánh quá hay và vì cô ấy chưa bao giờ sống cho chính bản thân mình nhiều đến thế.

Phân đoạn khiến khán giả hả hê nhất tập 10

Đáng ghét cấp độ 1: Oh Young Gon

Nhân vật ung thư nhất của Cheese In The Trap, được biên kịch, đạo diễn ưu ái dành thời lượng lên sóng còn nhiều hơn cả nam chính Yoo Jung (Park Hae Jin) trong hai tập mới đây nhất. Một nhân vật gây ám ảnh vì mọi thứ tỏa ra từ con người này, kẻ khiến bạn phải kêu trời vì mãi mà chưa chịu biến mất.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 12.

Oh Young Gon từng khá bình thường

Lí lịch trích ngang của Oh Young Gon (Ji Yoon Ho) là một sinh viên từng khá bình thường, thích Jang Bora (Park Min Ji) và muốn cạnh tranh với Eun Taek (Nam Joo Hyuk). Tuy nhiên, anh ta không được lòng phụ nữ vì thô bạo, cộc cằn, lại còn "nói xấu" Yoo Jung, người trong mộng của nhiều cô gái. Nhận được vài tin nhắn được cho là do Yoo Jung gửi, Oh Young Gon trở nên ám ảnh với Hong Seol, người duy nhất quan tâm tới anh ta sau khi bị làm cho bẽ mặt. Anh ta liên tục theo đuôi Hong Seol, gửi tặng cô vô số quà, làm phiền cô mọi lúc mọi nơi suốt một thời gian dài nhưng tất nhiên, luôn bị Hong Seol xua đuổi.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 13.

Nhưng anh ta ngày càng bị ám ảnh với Hong Seol

Quay trở lại trường học sau một năm, Oh Young Gon khiến Hong Seol khiếp sợ ngay trong lần gặp lại. Những tưởng sẽ "cải tà quy chính", nhân vật này lại ngày càng bành trướng với một danh sách dài các hành động quái gở và thậm chí là bệnh hoạn. Đây là người đã kích thích mặt trái của Son Min Soo, khiến cô ta lầm đường lạc lối; cũng là người cho Kwon Eun Taek ăn quả lừa khi nói mình đã kiếm được rất nhiều tiền từ mấy tấm ảnh nóng của Jang Bora (dù sự thật là không có tấm ảnh nào như vậy), khiến Eun Taek bị quở trách vì gây gổ trong lớp học. Không dừng lại ở đó, Oh Young Gon tiếp tục theo đuôi Hong Seol ở mọi lúc mọi nơi, từ sân trường cho tới thư viện. Hết quấy rầy Hong Seol, anh ta hiện còn lập kế hoạch chứng minh với cô Yoo Jung là kẻ xấu (vâng, riêng điều này khán giả có thể thông cảm với anh, vì ngoài gia đình nữ chính ra thì chẳng ai trong phim này là không cho rằng nam chính không bình thường cả).

Hết bám đuôi ngay giữa sân trường

Oh Young Gon lại làm phiền Hong Seol tại thư viện

Oh Young Gon và Lee Da Young hẹn hò là xứng đôi vừa lứa rồi. Điều duy nhất khán giả quan tâm là đến bao giờ cặp đôi này mới bị "xử đẹp". Yoo Jung đã có trong tay những clip ghi lại hành vi quấy rối của Oh Young Gon. Với đầu óc mưu mẹo đến đáng sợ của mình, có thể anh chàng sẽ một lần nữa ra tay dẹp loạn giúp người yêu. Tuy nhiên, khán giả đang trông chờ một hướng đi khác cho phim. Yoo Jung cứ việc yêu thương Hong Seol, còn giải quyết Oh Young Gon thì cứ để cô nàng ngổ ngáo Baek In Ha (Lee Sung Kyung) lo.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 16.

Kẻ bệnh hoạn như Oh Young Gon

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 17.

Thì chỉ có Baek In Ha mới trị được

Để có được những nhân vật phản diện xuất sắc như vậy, chúng ta nên gửi lời cảm ơn tới các diễn viên đã nhận lời thủ vai. Họ là những người đã không ngần ngại phá bỏ hình tượng, chấp nhận việc bị ghét để mang tới diễn xuất tuyệt vời nhất. Nam diễn viên Moon Ji Yoon đã tăng tới 107 kg để đóng Kim Sang Chul. Trong khi đó nữ diễn viên Yoon Ji Won, thủ vai Son Min Soo, chia sẻ, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, cô vẫn khá buồn vì có quá nhiều bình luận đả kích gửi đến mình chỉ vì vai diễn trong phim. Chứng kiến sự hi sinh của các nghệ sĩ, người hâm mộ bộ phim đã lên án gay gắt những khán giả không phân biệt được đâu là phim, đâu là đời thật. Hiện tại, các diễn viên của Cheese In The Trap đều đang nhận được rất nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ đông đảo công chúng. Đây là điều đáng mừng dành cho đoàn làm phim nói chung và đặc biệt là dàn diễn viên đang lên của phim nói riêng.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 18.

Nam diễn viên Moon Ji Yoon phải tăng tới 107 kg để đóng Kim Sang Chul

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 19.

Nữ diễn viên Yoon Ji Won buồn vì bị ghét do đóng Son Min Soo quá đạt

Một số hình ảnh hậu trường vui nhộn của dàn diễn viên phụ Cheese In The Trap:

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 20.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 21.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 22.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 23.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 24.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 25.

Tức lộn ruột với những nhân vật đáng ghét trong Cheese In The Trap - Ảnh 26.

Dù chỉ đảm nhận vai trò hỗ trợ, các diễn viên phụ của phim vẫn nhận được sự yêu mến của rất đông khán giả

Cheese In The Trap hiện đang lên sóng vào thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên đài tvN. Tuần sau, bộ phim sẽ bị hoãn chiếu và thay thế bằng các chương trình đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán tại Hàn Quốc. Hai tập 11, 12 sẽ lên sóng vào ngày 15-16/2.