Khi triển khai 1 dự án truyền hình, mối quan hệ giữa biên kịch và diễn viên có thể rất khăng khít nhưng sau khi phim kết thúc, đa phần cả hai sẽ trở thành người xa lạ. Tuy nhiên, Song Hye Kyo và biên kịch Ngọn gió đông năm ấy lại là một trường hợp hoàn toàn khác. Thậm chí, đích thân người đẹp mặt mộc còn tiết lộ rằng, sau lần hợp tác đầu tiên trong Worlds Within, cô dường như đã bị "nghiện" nghe những câu chuyện do Noh Hye Kyung kể.
Trong lần phỏng vấn mới đây với tờ Sports Donga, Song Hye Kyo ngượng ngùng cho biết: "Sau khi World Within đóng máy, tôi thường xuyên đến văn phòng làm việc của chị Noh chơi. Và hai chị em cứ nói chuyện liên tục, vài lần còn kéo dài tới 6 giờ đồng hồ".
"Khi nghe chị ấy kể chuyện, mọi ý thức về thời gian của tôi mất sạch. Đôi lúc thấy tôi im lặng suốt buổi, chị Noh cũng phải lên tiếng nhắc: 'Tại sao em không nói gì hết vậy, không lẽ tới đây chỉ để nghe chị nói thôi à?". Nhưng biết làm thế nào được, ai bảo chị ấy kể chuyện hấp dẫn đến vậy cơ chứ?". (cười lớn)
Bên cạnh đó, Song Hye Kyo còn khẳng định: Noh Hye Kyung có tông giọng và cách nói chuyện vô cùng đặc biệt. Nữ diễn viên xinh đẹp khẳng định, đó là ngữ khí mà "tuyệt nhiên không ai có thể bắt chước".
Về dự án thứ 2 - That Winter, The Wind Blows, Song Hye Kyo cho biết: đây là tác phẩm mà Noh Hye Kyung viết dựa trên cảm nhận về cô lúc họ còn quay World Within. Biên kịch Noh cũng thẳng thắn nói rằng, sở dĩ chị chọn Song Hye Kyo là vì muốn hoàn thiện nốt những thứ còn dang dở trong bộ phim trước. Và đây là 1 bộ phim có rất nhiều áp lực bởi bản thân kịch bản lẫn các vai diễn trong Gió đông đều phải thật sự hoàn mỹ.