Siêu phẩm "G.I. Joe 2" liên tiếp vuột mất nhiều sao lớn

Trang Thuỳ, Theo 14:00 10/03/2011

Đây quả là một điều đáng tiếc với các fans của bộ phim hành động mãn nhãn này, tuy nhiên với nội dung mới được tiết lộ thì các fans vẫn có thể đặt nhiều hy vọng vào phần tiếp theo. <img src='/Images/EmoticonOng/14.png'>

Hãng Paramount đã công bố ngày phát hành cho phần tiếp theo của bộ phim G.I. Joe: The Rise of Cobra của họ. Ban đầu, Stephen Sommers đã được dự kiến để đứng sau máy quay cho phần tiếp theo, nhưng rồi ông đã rời dự án trong tháng giêng. Vì vậy Paramount đã phải ra sức tìm một người phù hợp để nhận dự án, và cuối cùng họ chọn đạo diễn Jon Chu (dự án gần đây nhất của ông là Justin Bieber: Never Say Never). Jon Chu sẽ đạo diễn bộ phim, dựa trên kịch bản của hai nhà biên kịch Rhett Reese Paul Wernick (Zombieland).



Mới ngày hôm qua, nữ diễn viên Rachel Nichols, người đóng vai Scarlett trong G.I. Joe: The Rise of Cobra, đã làm giới điện ảnh khắp nơi phải xôn xao khi tiết lộ qua trang Twitter của cô rằng chỉ có một số ít các diễn viên từ bộ phim đầu tiên sẽ trở lại với phần tiếp theo. Những người sẽ trở về là Lee Byung Hun trong vai Storm Shadow, Ray Park vai Snake Eyes Channing Tatum vai Duke. Còn Marlon Wayans, Joseph Gordon-Levitt, Sienna Miller Dennis Quaid sẽ không quay lại với phần thứ hai của G.I. Joe: The Rise of Cobra.


Channing Tatum vai Duke


Ray Park vai Snake Eyes

Những chi tiết của kịch bản và những gì liên quan đến bộ phim cũng chưa được tiết lộ nhiều tại thời điểm này, quan trọng hơn là chi phí thực hiện bộ phim cũng chưa được tiết lộ. Chi phí này nếu công bố cũng phần nào hé lộ về độ hoành tráng mà nhà sản xuất sẽ đầu tư cho phần tiếp theo. Bộ phim G.I. Joe: The Rise of Cobra đầu tiên có chi phí thực hiện là 175 triệu USD. Theo như những gì Rachel Nichols tiết lộ trên Twitter, nhiều người đang đồn rằng Paramount muốn giữ ngân sách tương đối nhỏ so với giá 175 triệu USD của G.I. Joe: The Rise of Cobra.


Rachel Nichols đóng vai Scarlett

Với Jon Chu, một đạo diễn tương đối mới và chưa làm một bộ phim hành động có ngân sách lớn nào, liệu ông có được cung cấp một mức giá xứng đáng để đọ sức với các siêu phẩm hành động khác hay không? Nhiều người cho rằng có lẽ là không vì Paramount rất có thể muốn tiết kiệm khá nhiều tiền bằng cách không yêu cầu các ngôi sao lớn từ phim đầu tiên quay trở lại. Do vậy, có thể Jon Chu hy vọng sẽ nhận được đủ chi phí chỉ để làm được một tác phẩm xứng đáng. Với kinh nghiệm đạo diễn của Jon Chu cũng như chi phí đủ lớn, cộng với tài năng của hai nhà biên kịch Rhett Reese Paul Wernick, cùng kịch bản không quá nghiêm túc, nhiều người cho rằng phần phim tiếp theo thực sự có thể khá thú vị.


Jon Chu

Cách đây ít lâu, Rhett ReesePaul Wernick đã có một cuộc phỏng vấn với MTV để nói về những gì họ sẽ làm với bộ phim sắp tới, và hứa hẹn rằng họ sẽ vẫn nối tiếp mạch phim của G.I. Joe: Rise of CobraRhett Reese nói: "Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ trung thành với bộ phim đầu tiên. Chúng tôi không bỏ qua những sự kiện xảy ra trong phim đầu tiên để đưa vào trong phần thứ hai" - Paul Wernick thêm - "Đây sẽ làm phần phim tiếp theo. Phần phim này sẽ là một sự tiếp nối của G.I. Joe, như nó đã được thành lập vào mùa hè năm ngoái".


Bộ đôi biên kịch còn tiết lộ rằng họ sẽ sử dụng nhiều các nhân vật trong số các đồ chơi của Hasbro trong bộ phim tiếp theo, Rhett Reese chia sẻ: "Chúng tôi sẽ giới thiệu một số nhân vật mới. Chúng tôi sẽ tới Rhode Island, vào trụ sở Hasbro vào tuần tới. Và sẽ nói chuyện với những người sản xuất đồ chơi, tham quan xưởng sản xuất, xem xét tất cả các đồ chơi cũ, mới và sẽ có được cảm hứng". Mặc dù họ rất hào hứng với dự án, nhưng Rhett ReesePaul Wernick thực sự cảm thấy có chút áp lực về phần thứ hai của G.I.Joe. Các trang tin điện ảnh đã được thông báo rằng G.I. Joe: The Rise of Cobra phần tiếp theo sẽ ra rạp trên toàn nước Mỹ vào ngày 10/8/2012.