Đoạn trailer được bắt đầu rất thơ bằng bài hát “8 Chữ Có” với giọng ca truyền cảm của Lê Cát Trọng Lý. Từng thể hiện thành công bài hát “Chưa Ai” trong tác phẩm Và Anh Sẽ Trở Lại, nữ ca sĩ đến từ Đà Nẵng tiếp tục thể hiện phần nhạc trong Cuộc Đời Của Yến.
Dù chỉ thấp thoáng nhưng câu chuyện của cô bé Yến cũng được phần nào thể hiện. Sự dữ dội bao trùm đoạn teaser ngắn, xem lẫn vào đó là những góc quay khá đẹp về nông thôn Việt Nam, về hình ảnh các nhân vật trong phim. Nét đẹp trong Cuộc Đời Của Yến dễ làm liên tưởng, gợi nhắc tới bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh gần đây. Cùng thể hiện cuộc sống con người ở miền quê, cùng là những đạo diễn thực hiện hình ảnh phim khá tốt. Chắc chắn khi được tung ra, bộ phim của Đinh Tuấn Vũ sẽ là một phép so sánh thú vị với bộ phim gây bão của Victor Vũ.
Với Và Anh Đã Trở Lại, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đã chứng minh mình là một đạo diễn nhạy cảm với hình ảnh, âm thanh và màu sắc. Cách anh xây dựng những khung hình trên Tây Bắc, nhuộm màu phim hay sử dụng nhạc lặp đi lặp lại nhưng bám sát chủ đề phim đều được đánh giá là thông minh, ấn tượng. Tuy nhiên tác phẩm vẫn còn điểm yếu trong kịch bản và diễn xuất của các diễn viên. Trở lại sân chơi điện ảnh với tác phẩm mới, hi vọng anh khắc phục được những nhược điểm từ phim cũ để biến Cuộc Đời Của Yến trở thành một tác phẩm hay.
Phim được hãng phim truyện Việt Nam đầu tư. Phim sẽ được chiếu mở màn cho tuần chào mừng liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (Hà Nội) vào ngày 18/11 này.