Những cuộc bứt phá rating ngoạn mục của drama Hàn tuần qua

Bông Xù, Theo 15:55 15/06/2011

"Bảng Phong Thần xứ kim chi" chính thức trở lại cực kỳ hấp dẫn <img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

Drama đầu tuần: cuộc đua không khoan nhượng





Trong tuần qua, tình hình "chiến sự" của các bộ drama tâm điểm đầu tuần vô cùng khốc liệt. Theo số liệu thống kê của AGB Nielsen Media Research, tỷ suất khán giả theo dõi drama Miss Ripley của đài MBC lên sóng hôm 6/6 đạt con số 13,9%. "Rượt" theo sát nút là đối thủ kì cựu Baby-faced Beauty bên phía KBS2 với rating 13,4%. Khoảng cách chênh lệch chỉ là 0,5% này đã nhanh chóng bị san bằng khi rating ngay hôm sau đó đã đảo chiều tăng vọt, chính thức ấn định chiến thắng mĩ mãn cho bộ drama thời trang của KBS với rating đạt mức 15,5%.



Những hình ảnh cực mới cực hot của Miss Ripley trong tuần này nhằm mục đích... phục thù

Như vậy, theo thống kê này thì rating của Baby-faced Beauty đã tăng tới 2,1% so với tập chiếu trước đó. Trái ngược với tin vui trên, Miss Ripley với dàn trai xinh gái đẹp ấn tượng đành "ôm hận" nhìn rating trượt nhẹ tổng cộng 0,6% so với tuần đầu, mặc cho trong hai tập mới này, đạo diễn đã tung toàn "chiêu độc" để câu fan. Không kể hình ảnh hot cháy máy của hoàng tử quyến rũ Micky Yoochun, khán giả còn phải "mắt tròn mắt dẹt" khi mỹ nữ "vạn người mê" Ji Yeon (T-ara) vào vai con gái thủ tướng Nhật và là một... người đồng tính. Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh lãng mạn của Lee Da Hae Park Yoochun ôm nhau tình cảm ở ga tàu điện ngầm cũng như nụ hôn bất ngờ giữa cô nàng và Kim Seung Woo đều là một phần kế hoạch dụ fan thâm hiểm.


Baby-faced Beauty

Tuy nhiên, như vậy vẫn là chưa đủ để đối chọi với "thiếu nữ trẻ mãi không già" Jang Na Ra khi tập phim mới nhất đã hé lộ thân phận thật sự của cô nàng. Kết quả của cuộc chiến không khoan nhượng này càng thêm gay cấn khi nhà sản xuất của Baby-faced Beauty tuyên bố sẽ kéo dài thêm 2 tập so với kế hoạch 18 tập ban đầu. Điều này gia tăng bất lợi cho Miss Ripley trong cuộc chiến dai dẳng, cũng như làm chậm tiến trình giành lại "ngai vàng" của ông vua thất thế.

Lie to Me

Và dù rất cố gắng "níu kéo" người hâm mộ nhưng có vẻ Lie to Me đã thực sự thất bại trong cuộc chiến trụ hạng và đành chấp nhận về... cuối khi rating hiện chỉ đạt 10.5%. Sau bài học hợp đồng hôn nhân của Mary Stayed Out All Night, đây sẽ là một trái đắng nữa cho các đạo diễn khi muốn theo đuổi mô tuýp này mà không có sự đột phá trong kịch bản. 

Drama giữa tuần: Đôi bạn cùng tiến!

Ắt hẳn fan hâm mộ của anh chàng điển trai Lee Min Ho đã có dịp mở sâm panh ăn mừng thành công của City Hunter tuần rồi. Liên tiếp các con số thống kê đã cho thấy mức độ "bão táp" đến chóng mặt mà "Thợ săn thành phố" gây ra trong thời gian gần đây. Theo kết quả điều tra của AGB hôm 9/6, rating tập 6 của phim đạt 14,2%, tức là tăng 0,5% so với tập chiếu trước đó 1 ngày. Nếu tính từ thời điểm City Hunter bắt đầu phát sóng vào ngày 25/5 với thành tích 10,5% thì rating của drama này đã tăng không ngừng trong 6 tập vừa qua. Cơn sốt trên càng không có dấu hiệu thuyên giảm khi diễn biến hai tập mới công chiếu đã hé lộ rất nhiều tình tiết hết sức hấp dẫn. 



Trước tiên phải nhắc đến là hình ảnh cặp đôi "cao dán" mà cư dân mạng hài hước đặt cho Yoon Sung (Lee Min Ho)Na Na (Park Min Young) ngay đầu tập 5. Sau đó, sự dịu dàng, ga lăng... xăng của chàng tiến sĩ Nhà Xanh còn "ghi điểm" trên cả tuyệt vời khi anh âm thầm bảo vệ nàng cảnh vệ xinh đẹp bằng cách ngồi thức trắng đêm. Thú vị hơn cả là bắt đầu từ tập 6 trở đi, hai nhân vật đã chính thức dọn về ở cùng nhau, bắt đầu "góp gạo thổi cơm chung". Với cam kết không chạm vào người cỡ B như Nana cùng một hợp đồng tổng cộng 10 điều quy định, cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này đã bắt đầu cuộc sống mới thú vị. 


Cũng trong tập này, chuyện tình lãng mạn của hai bên càng có dịp được thử thách với sự xuất hiện của bác sỹ thú y xinh đẹp Se Hee (Hwang Sun Hee). Thậm chí nhân vật của Park Min Young còn biết ghen với cả ái nữ của tổng thống là Da Hye (Goo Hara) khi chứng kiến cảnh thân mật của cô bé với "gà bông" của mình. Điều này hứa hẹn những tình tiết hay ho đang chờ khán giả ở những tập tiếp theo và cũng chứng tỏ luôn sức hấp dẫn của nội dung phim thay vì nhận định sai lầm rằng phim chỉ có dàn mỹ nam mỹ nữ là "câu khách".



Cùng với thành công của City Hunter, drama The Greatest Love của đài MBC cũng chứng tỏ sức hút không gì lay chuyển của mình khi tiếp tục vững vàng ngôi đầu với thành tích 18,4%, bỏ xa tay lãng tử thành phố tới 4,2%. Đây cũng là phim duy nhất được kì vọng sẽ chạm mốc rating trên 20+ ở thời điểm hiện tại cũng như có cơ hội bám đuổi kịp với những "bậc tiền bối" drama cuối tuần. Trong khi đó, Romance Town của đài KBS2 tiếp tục chứng tỏ khả năng... kém thu hút của mình khi đã chiếu đến tập 10 mà rating chỉ quanh quẩn ở mốc 10%.


Drama cuối tuần: Gừng càng già càng cay

Có thể nói tuần chiếu vừa qua đánh dấu toàn kỉ lục mới toanh của các chàng "cựu chiến binh". Vẫn tiếp tục nắm vững ngôi vị số 1 trên bảng tổng kết rating tuần rồi là gương mặt "muôn năm cũ": Believe In Love của đài KBS2. Bộ phim đã gần kề 50 tập được phát sóng. Điều khiến thiên hạ bàng hoàng là theo số liệu thống kê mới công bố của AGB Nielsen Media Research ngày 12/6, tỷ suất khán giả theo dõi đã đạt kỉ lục 29,1%, tức là tăng tới 5% so với tuần chiếu trước đó. Như vậy, ngoài danh hiệu "drama có tốc độ tăng rating kỉ lục nhất", Believe In Love còn nghiễm nhiên giật luôn một giải phụ là... phim "già đời" nhất đạt được thành tích nói trên.


Believe in Love

Chưa hết, drama New Tales of Gisaeng của kênh SBS ở vị trí á quân cũng không phải tay vừa. Với số tập ngoài 40 đã được công chiếu, bộ phim cũng đạt được thành tích "khủng long" không kém khi vững vàng đạt rating ngoài 20. Riêng tập 42 mới lên sóng hôm 12 vừa qua, drama này đã tự phá vỡ kỉ lục của chính mình khi đạt mức rating cao nhất kể từ lúc bắt đầu. Với con số đáng ngưỡng mộ là 22,3% đạt được, chàng "cựu binh" sung sức này đã nhanh chóng leo tót lên "ngôi hậu", đẩy All That Glitters (MBC) ngậm ngùi xuống vị trí thứ 3. 


New Tales of Gisaeng

All That Glitters gây chú ý thời gian gần đây do có sự góp mặt của Park Yoo Hwan - em trai mỹ nam Park Yoo Chun của Miss Ripley. Phim cũng có mức rating cực đáng nể là 21,6% (theo ABG). Tuy nhiên, con số này chỉ tương đương với New Tales of Gisaeng vào... tuần trước. 


  All That Glitters

Sở dĩ All That Glitters thất thế như vậy là do trong phim đối thủ đã có sự xuất hiện của một diễn viên phụ "cực kì nổi tiếng, ai ai cũng biết". Nhân vật không xa lạ đó chính là một... oan hồn khiến khán giả lạnh gáy vì bất ngờ và sợ. Bóng ma này cứ lảng vảng quanh nhà của Soo Ra (Lim Hyeok) và... nhe răng cười mỗi khi thấy Da Mo (Seong Hoon) cùng Sa Ran (Lim Soo Hyang). Chính điều này đã kích thích cao độ trí tò mò của người xem và góp phần đem về thành tích lẫy lừng kể trên.


Can You Hear My Heart?

Ngoài ra, dù không có thành tích quá xuất sắc nhưng Can You Hear my Heart của đài MBC và King Gwanggaeto the Great của đài KBS1 cũng an toàn ở mức 15.4% và 13.6% đạt được, phần nào càng khẳng định vị trí độc tôn của drama cuối tuần trên bảng xếp hạng rating.