Drama Hàn tiếp tục những kỷ lục chạm trần và... chạm sàn!

Bông Xù, Theo 12:04 29/06/2011

Rất nhiều phim truyền hình đang đi đến hồi kết thúc.

Drama tối thứ hai - ba: "lên bờ xuống ruộng"

Nếu như fan hâm mộ nào siêng năng ngó nghiêng bảng tổng sắp rating hàng tuần thì chắc chắn sẽ phải "đứng hình" trước kết quả được thông báo của các phim đầu tuần vừa qua. "Không sock mới là lạ" là phản ứng chung với tất cả những ai đã chứng kiến đồ thị hình... sin của Miss Ripley (MBC), Lie to Me (SBS) và cả Baby-faced Beauty (KBS2). Đầu tiên, cả ba "bạn" đều cùng nhau quay đầu lao thẳng xuống... vực, thiết lập loạt kỉ lục mất điểm mới. 



Giảm mạnh không kém lúc leo lên là bộ drama thời trang đang cực kì ăn khách của cô nàng Jang Na Ra, rating phim chỉ còn 14,4%. Miss Ripley theo sau cũng không chịu "kém miếng" với rating giảm gần 1%. Nhưng người gặp ác mộng nhiều nhất là đoàn làm phim của đài SBS bởi Lie to Me đã cho thấy khả năng "xuống, xuống nữa, xuống... mãi". Rating tập chiếu tối thứ hai chỉ "buồn" nhích đến con số 7,3% và không có dấu hiệu cho thấy sẽ ngừng chạm đáy. Điều này hẳn là một đòn chí mạng cho nhà sản xuất vì kịch bản đang được đánh giá là đã đến cao trào mà vẫn chẳng khiến khán giả "hồi tâm chuyển ý".  





Miss Ripley

Tuy nhiên, các fan hâm mộ còn chưa kịp "tiêu hóa" nổi tin không vui dành cho bộ phim yêu thích của mình thì đùng một phát, mọi chuyện lại chuyển hướng 180 độ. Ngay khi mở mắt sáng hôm sau, thiên hạ lại tiếp tục "á ố" trước bảng chỉ số rating thu được. Theo đó, Miss Ripley "hớn hở" nhất khi tăng tới 1,3% và cán đích ở vị trí thứ hai với điểm số 13,2% (theo ABG). Vững vàng ngôi 1, rating Baby-faced Beauty cũng tăng nhẹ khi đạt mức 14,6%. Ngay cả "thái tử phi" Yoon Eun Hye cũng có dịp ăn mừng khi Lie to Me lại nhúc nhích trèo lên con số 8,7% dù vẫn dậm chân ở vị trí bét bảng. 

Baby-faced Beauty

Lý giải cho hiện tượng "ma ám" này, nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy rất thích thú trước những tình tiết mới từ những tập vừa lên sóng. Nếu Lie to Me là ấn tượng khi chứng kiến sự trưởng thành trong tình cảm của cặp nhân vật chính thì Baby-faced Beauty vẫn "quyến rũ" người xem bằng những cảnh quay vô cùng dễ thương. Ngoài ra, phim còn chính thức góp thêm vào bộ sưu tập những nụ hôn trên màn ảnh nhỏ xứ sở kim chi bằng... nụ hôn mũi ngộ nghĩnh giữa So Young (Jang Na Ra)Jin Wook (Choi Daniel)

Lie to Me

Trong khi đó, Miss Ripley cũng dần được khán giả chấp nhận bởi cô nàng giả dối Mi Ri (Lee Da Hee) sắp phải trả giá cho những gì mình gây ra. "Người tính không bằng trời tính", Mi Ri vì tham vọng thành công mà quyến rũ hai người đàn ông thành đạt và có địa vị trong xã hội. Ai dè chính cô lại rơi vào bẫy tình do mình giăng ra khi liên tiếp "lung lay" trước chân tình từ những "con mồi" béo bở. Chuyện tình tay ba của bộ phim đang là tâm điểm sự trông đợi của khán giả. Phim kì vọng sẽ giành lại "vương miện" sau ba tuần "nhường ngôi" cho Baby-faced Beauty.

Drama tối thứ tư - năm: "mưa thuận gió hòa"

Nhìn nhận chung của mọi người về diễn biến các phim giữa tuần qua đều là hết sức hài lòng. Không gây ồn ào để thu hút sự chú ý của dư luận như tuần trước, City Hunter đang thể hiện phong độ đỉnh cao với rating đạt mức cao nhất kể từ khi phát sóng là 14,6%. Không những thế, phim còn chứng tỏ mức độ được yêu thích khi dẫn đầu tỷ suất khán giả theo dõi ở buổi phát sóng lại trong hai tuần liên tiếp. 

City Hunter

Với rating 8,5% và 9%, bộ drama tiêu biểu cho thể loại phim hành động thế hệ mới này còn xếp trên cả mức rating phát sóng lần đầu của một số phim. Ví dụ điển hình không đâu xa chính là "người hàng xóm" cùng giờ chiếu - Romance Town với rating thảm hại 8,5%. Bộ phim tình cảm lãng mạn của đài KBS đang rơi vào "vết xe đổ" của "đàn chị" Lie to Me khi khán giả "khen thì nhiều mà xem thì... ít". Thậm chí trước khi lên sóng, đoàn làm phim đã chịu khó công khai các teaser cực "tình củm" và ngọt ngào giữa hai diễn viên chính Sung Yu RiJung Kyu Woon thì chuyện "đâu vẫn hoàn đó". Kể cả chiêu bài rơi lệ quen thuộc của nữ hoàng nước mắt Yu Ri cũng chẳng khiến rating có tí mảy may nhúc nhích. 


Romance Town

Trong khi đó, được đánh giá là có nhiều đột phá mới, City Hunter thực sự khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện tình trắc trở giữa chàng tiến sĩ nhà Xanh điển trai và cô cảnh vệ xinh đẹp đã có bước ngoặt lớn khi Na Na (Park Min Young) quyết định làm "cọc đi tìm trâu". Bất chấp thái độ lạnh lùng có phần tàn nhẫn của Yoon Sung (Lee Min Ho), cô nàng vẫn thẳng thắn thổ lộ tình cảm của mình: "Tôi biết mình không phải kiểu con gái anh thích. Anh cũng không phải hình mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi. Nhưng tôi vẫn rất thích anh, thật sự luôn muốn gặp anh". 

Tiến sĩ nhà Xanh và nàng cảnh vệ xinh đẹp

Không những thế, cô còn âm thầm bảo vệ bí mật "thợ săn thành phố" của Yoon Sung, giúp anh thoát khỏi sự đeo bám của công tố viên Young Joo (Lee Jun Hyuk). Những tiến triển tình cảm đầy thú vị này khiến cho khán giả vô cùng háo hức đón nhận, góp phần đẩy tỷ suất khán giả theo dõi phim đạt mức đỉnh, thậm chí nhiều khả năng sẽ còn tăng trong thời gian tới.

The Greatest Love

Điều đáng tiếc nhất tuần là lời chia tay "cuộc chơi" của The Greatest Love. Với kết thúc trên cả viên mãn, phim đã chính thức khép lại ở mức rating 21%, tăng một lèo 3% so với tập gần kề. Dù có đôi chút nuối tiếc nhưng khán giả sẽ không phải chờ đợi lâu khi tuần này "tân binh" Heartstrings sẽ chính thức góp mặt, hứa hẹn một mùa hè âm nhạc cực sôi động trên màn ảnh. 

Drama tối thứ bảy - chủ nhật: khẳng định đẳng cấp

"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi" - ắt hẳn câu nói nổi tiếng này sẽ được đoàn làm phim Believe in Love "ghi nhớ tạc dạ" khi mà bộ drama của họ hoàn toàn là một minh chứng sống động. Sau khi "hút chết" tuần trước, thậm chí tưởng chừng sẽ bị New Tales of Gisaeng (SBS) "nuốt chửng" đến nơi, tuần này cựu binh lão thành đã kịp thời quay lại đường đua và chỉ chịu dừng chân ở kỉ lục 29,2% dạo nào. 



Believe in Love

Tuy nhiên thành tích ngất ngưởng này chẳng hề khiến ngôi á quân của đài SBS "run sợ". Bằng chứng là phim vẫn thản nhiên "bắn phá" bảng xếp hạng rating với kết quả chẵn tròn 25%. Như vậy dù sắp đi đến hồi kết nhưng khả năng đe dọa "ngai vàng" từ New Tales of Gisaeng vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.


New Tales of Gisaeng

Ngoài ra, All That Glitters (MBC) vẫn chắc chân ở vị trí thứ 3 với rating tăng nhẹ đạt 22,2%. Bên cạnh đó, tay đua nghiệp dư My Love By My Side của đài SBS chấp nhận xếp chót với rating vỏn vẹn 10,2%.