Drama Hàn tuần qua và những giải nhất ngoài dự tính

Bông Xù, Theo 13:30 05/07/2011

"Bảng phong thần xứ kim chi" lại ra mắt phiên bản hoàn toàn mới nhé!

Nhà vô địch rating:

Chễm chệ trên ngai vàng rating của tuần vẫn là gương mặt "cũ xì" Believe in Love của đài KBS2. Tuy nhiên, ông già muôn thuở này đã khiến cho đàn em phải "lác mắt" khi vượt qua mốc 30%, qua đó thiết lập trần rating mới cho drama trong tuần. Chỉ có điều phong độ thất thường của Believe in Love luôn là một dấu hỏi to đùng cho người hâm mộ. Bởi tập liền kề trước đó, phim chỉ giành được 22% tỷ suất bạn xem đài (theo AGB). 


Believe in Love (KBS)

Cũng trong ngày thứ 7, đối thủ khó chịu New Tales of Gisaeng (SBS) đạt mức 22,5%, tạm đẩy Believe in Love khỏi cuộc chơi và leo tót lên đầu bảng. Đương nhiên, cú vượt mặt tạm thời đó không có giá trị cao. 24 giờ đồng hồ sau, bộ drama của đài SBS chỉ cán mốc rating 24,4%, qua đó ngậm ngùi rời "ghế nóng". Dù thoát hiểm ngoạn mục nhưng hẳn là đoàn làm phim của đài KBS ở trên còn phải làm nhiều việc nếu muốn duy trì kết quả ngất ngưởng hiện tại.


New Tales of Gisaeng (SBS)

Quán quân "Bước nhảy hoàn vũ":

Mặc dù kết quả rating chẳng là gì so với nhà vô địch Believe in Love, tuy nhiên, xét một cách tổng quát thì giải thưởng trên được trao cho City Hunter (SBS) là hoàn toàn xứng đáng. Không có màn phóng "hỏa tiễn" tới 8% nhưng bộ phim hành động thế hệ mới này đã có cú nhảy vọt tăng tận 4,2%, lên mức 18,8%. Quả nhiên sau khi The Greatest Love lui về ở ẩn, đường đua xanh giữa tuần là cuộc chơi một mình một ngựa của "thợ săn thành phố". Chưa hết, theo dự đoán của khán giả thì trong thời gian tới City Hunter có khả năng xác lập thêm nhiều kỉ lục "vô tiền khoáng hậu" khác.

Những hình ảnh ngọt ngào hiếm hoi của City Hunter tuần vừa qua

Khởi đầu nhạt nhẽo nhất:

Tuần qua cũng là tuần lên sóng đầu tiên của bộ drama thần tượng hứa hẹn nhất mùa tới Heartstrings. Phim được coi là đối thủ nặng kí cạnh tranh trực tiếp với City Hunter, cũng như được khán giả kì vọng sẽ duy trì chuỗi trận bất bại của người tiền nhiệm The Greatest Love. Chỉ tiếc là mọi hy vọng đã nhanh chóng chuyển thành thất vọng ngay khi sàn rating sáng hôm sau công bố điểm "chốt phiên". 



Thống kê của AGB cho thấy, tỷ suất khán giả theo dõi Heartstrings lần lượt đạt con số "khóc thét" là 7,6 và 6,8%. Mức rating này khiến cho các fan hâm mộ méo mặt còn nhà sản xuất chắc hẳn xém... xỉu vì quá sốc. Không qua nổi mức rating hai chữ số, phim hứa hẹn sẽ là ứng cử viên nặng kí cho giải Mâm xôi vàng cuối năm.
Có một sự thật không biết nên vui hay buồn cho đoàn làm phim đó là: dù bị "vùi hoa dập liễu" không thương tiếc trên bảng rating nhưng bù lại Heartstrings nhận được vô số lời khen ngợi nức mũi của cư dân mạng và các fan quốc tế. Với kịch bản trong mơ và cách xây dựng nhân vật như truyện tranh đã khiến phim gặt hái hàng loạt trái tim các fan girl lãng mạn. Mối nhân duyên giữa hai nhân vật chính bắt đầu từ một buổi học nhạc và chàng thì thấy nàng - thiên tài khoa nhạc cụ truyền thống, chơi đàn... dở muốn ngủ gục luôn tại chỗ! 


Câu chuyện tiếp tục trở nên gay cấn sau "cuộc chiến hoa hồng" giữa hai bên. Cuộc thi tài âm nhạc đã chỉ ra kết quả Gyu Won (Park Shin Hye) thua trắng Lee Shin (Jung Yong Hwa). Theo cam kết đã ấn định, cô sẽ phải làm nô lệ của Shin trong vòng một tháng. Chi tiết tuy không mới mẻ nhưng dự báo nhiều tình huống thú vị xảy ra giữa hai người sau này, cũng như kéo lại rating đang nằm dưới đáy vực.



Kết thúc không mong muốn nhất:

Giải thưởng này chắc chắn thuộc về Lie to Me (SBS) với rating thấp lè tè không qua nổi hai chữ số. May mà tỷ suất bạn xem đài tập cuối đã tăng nhẹ so với trước đó và chạm mức 9,2%, chứ không thì thật là "bết bát"! Đáng tiếc cho những chi tiết thú vị sau cùng mà biên kịch đã nghĩ ra để thu hút người hâm mộ, giờ tất cả đều đã thành công... cốc. 



Ở tập 15, Ki Joon (Kang Ji Hwan) đã cầu hôn Gong Ah Jung (Yoon Eun Hye) bằng chiêu cực lãng mạn: một chiếc tàu hỏa đồ chơi chạy đến mang theo một sợi dây chuyền. Cứ ngỡ Ah Jung sẽ gật vội, ai dè sau khi chàng tình tứ đeo cho nàng thì lãnh nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Người đẹp nói dối thẳng thừng từ chối với lý do: "em không nghĩ rằng mình là người phụ nữ thích hợp với anh". Và thế là mọi chuyện lại phải dời đến hôm sau để Ki Joon đưa Ah Jung ra đảo Jeju, từ đó thuyết phục người yêu hồi tâm chuyển ý. Đương nhiên dưới khung cảnh trời xanh nắng vàng cát trắng đẹp như tranh vẽ, hai bên lại "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì chả có lý do gì để "lắc" nữa. 






Hình ảnh tuyệt đẹp này cùng đã khép lại Lie to Me dù rating trung bình thu được khá thất vọng. Để phục thù cho đàn chị, từ tuần tiếp theo "tiểu So Ji SubYoo Seung Hoo cùng Warrior Baek Dong Soo sẽ chính thức lâm trận.


Warrior Baek Dong Soo

Phim thất hứa với khán giả nhất:

Nguyên nhân Miss Ripley giật giải này là vì nhà sản xuất đã bắt khán giả "cổ dài như cổ ngỗng" ngóng chờ quả đầu đặc biệt của nhân vật Yoo Hyun (Yoochun) như tiết lộ ban đầu. Khổ nỗi tập 8 bảo sẽ cắt nhưng hết tập 10 tóc chàng vẫn xanh mướt khiến các fan hâm mộ hết kiên nhẫn nổi. May mà tập 11 lên sóng tối qua, mỹ nam điển trai nhóm nhạc JYJ cũng đã khoe tóc mới cực nam tính chứ không thì đảm bảo đạo diễn phim sẽ bị chị em "ném đá" tơi bời là cái chắc!


Quả đầu khiến chị em "cổ dài như cổ ngỗng" mong ngóng

Hai tập 9 và 10 của phim phát sóng tuần vừa rồi bị khán giả phê bình là khá dài dòng. Tính cách nhân vật vẫn còn quá nhiều điểm không thuyết phục. Giám đốc Jang phát hiện ra thân phận Mi Ri là hợp lý nhưng cái cách người đàn ông trưởng thành đau khổ vì thất tình đến mức bỏ làm, không nghe cả điện thoại khiến người xem bất mãn. Nhân vật Hee Joo được hứa hẹn lên xuống là sẽ tạo bước ngoặt cho phim cũng khiến khán giả phát bực bởi sự thụ động của mình. 


Giám đốc Jang đau khổ vì bị dối lừa




...trong khi Hee Joo chỉ biết im lặng chờ đợi.

Chính những lý do nói trên là nguyên nhân khiến phim chưa đạt mức rating như mong đợi. Tập 10 Miss Ripley đạt rating 14,2%, vẫn chỉ đứng thứ 2 trong các phim đầu tuần sau Baby-faced Beauty. Hy vọng rằng trong hai tập tới, với kịch bản đang đi đến cao trào, phim sẽ thu về kết quả khả quan hơn.






Trước hôn lễ, liệu chàng công tử si tình này có phát giác ra sự thật đau lòng?!

Phim "xinh đẹp" nhất:

Giải phụ cuối cùng của tuần sẽ được trao cho mỹ nhân không tuổi Jang Na Ra của Baby-faced Beauty (KBS). Hình ảnh So Young (Jang Na Ra) thướt tha trong bộ váy dạ hội đỏ rực vô cùng nổi bật ở tập 18 đã khiến cho các fan boy "đổ nghiêng đổ vẹo". Sở dĩ có cảnh quay tuyệt đẹp này là do kịch bản xuất hiện chi tiết: cô nàng phải đi dự tiệc cùng giám đốc công ty thời trang The Style Seung Il (Ryu Jin). Với bộ cánh lộng lẫy trên, Jang Na Ra hoàn toàn hóa thành "thiên nga" thay vì nhà thiết kế nghèo và giản dị So Young



Ngoài ra, Baby-faced Beauty tiếp tục dẫn đầu drama tối thứ 2 - 3 hàng tuần với rating 15,1%.