City Hunter áp đảo bảng xếp hạng rating

Bông Xù, Theo 14:18 19/07/2011

Bên cạnh đó, màn ảnh nhỏ xứ sở kim chi còn chứng kiến vô số bất ngờ nhé!

Drama tối thứ 2 -3: "ném đá... không giấu tay"

Thật tình cờ mà cũng thật bất ngờ, danh sách những phim bị chê không thương tiếc tuần qua lại nằm cả ở chặng đua đầu tuần. Một bên là "bà cô lừa đảo" đạt thành tích cao nhất từ lúc bắt đầu phát sóng và một bên là "nàng điệp viên xinh đẹp" khởi đầu không hoàn hảo. Cả hai đều chứng tỏ sự vô duyên "có hạng" khi nhận được vô số phàn nàn từ khán giả.




Miss Ripley bị "ném đá" bất chấp rating đạt cao nhất đầu tuần

Nếu như Miss Ripley bắt người xem... ê ẩm cả hàm răng vì liên tục nhai phải đống sạn to oành thì Spy Myung Wol lại khiến mọi người tự hỏi: Rút cuộc đây là phim hay clip nhạc? Nữ diễn viên chính Han Ye Seul ban đầu được miêu tả là một điệp viên năng động sáng tạo, khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo. Thế nhưng hai tập đầu tiên lên sóng đã chứng minh tất cả chỉ nằm trong trí... tưởng bở của biên kịch. 

Spy Myung Wol

Diễn xuất gượng gạo, phát âm không chuẩn xác cộng thêm nội dung hoang đường; tất cả tạo nên một món ăn hổ lốn khó chấp nhận. Thế nên không có gì là lạ khi rating phim chấp chới sát mốc 10% và sau lao thẳng xuống còn 8,3%.

Vai diễn hoang đường của Han Ye Seul

Nhân cơ hội đàn chị sa cơ lỡ vận, "kiếm khách" trẻ tuổi tài cao Baek Dong Soo bình tĩnh "đu dây" trên bảng xếp hạng. Chỉ mới sau 4 tập chiếu, tỷ suất bạn xem đài đã đạt 13,7%, gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Sở hữu tên tuổi sáng giá là chàng "tiểu So Ji Sub" Yoo Seung Ho cùng một dàn diễn viên thực lực, phim hứa hẹn sẽ còn làm mưa làm gió trong thời gian tới.

Warrior Baek Dong Soo

Drama tối thứ 4 -5: tuần của những kỉ lục mới

Vẫn tiếp tục tạo nên những thành tích “vô tiền khoáng hậu” không ai khác chính là các gương mặt tiêu điểm giữa tuần. Cả Heartstrings lẫn City Hunter đều tạo nên dấu ấn của riêng mình, theo hai cách khác nhau. Một bên chỉ cách “cửa vũ môn” 20% đúng 0,1 bước chân, và một bên thì tiếp tục phát huy “sở trường” giảm. 

Khán giả yêu mến City Hunter chắc sẽ chẳng thể xóa nhòa ấn tượng về hai tập 15, 16 vừa phát sóng. Sau bao thấp thỏm về một cái kết bi kịch giữa cô nàng cảnh vệ xinh đẹp Na Na (Park Min Young) và “người hùng thành phố” Yoon Sung (Lee Min Ho), cuối cùng cả hai cũng đáp ứng “mong mỏi” của fan bằng cách nói lời chia tay. 


Trong làn nước mắt, Na Na van xin Yoon Sung hãy nghĩ lại: “Vậy em không thể đợi đến lúc anh giải quyết xong mọi việc sao? Em chỉ quên anh trong thời gian này không được sao? Chỉ cần anh nói, em hãy đợi anh cho đến khi anh trở về tìm em là được rồi. Em xin anh!”. Nhưng anh đã lặng lẽ quay lưng bước đi, để cô lại một mình.

City Hunter

Chuyện tình bế tắc giữa hai người không chỉ lấy đi những giọt nước mắt của người xem mà còn tạo bệ phóng đẩy rating phim bay vèo vèo trên bảng xếp hạng. Như vậy viễn cảnh tươi sáng 25% mà mỹ nữ dao kéo Park Min Young kì vọng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trái ngược với City Hunter, Heartstrings đang là quán quân “phóng lao” trong Thế vận hội Olympic Rating tổ chức mùa hè này trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Việc phim đạt phong độ rating… giảm dần đều đã khiến đạo diễn nổi tiếng Pyo Min Soo (tác giả những siêu phẩm như Full House, Coffee House…) phải bỏ dở công việc chỉ đạo trên trường quay để chuyển sang làm nghề… sửa kịch bản. Đây là một tiền lệ chưa từng xảy ra từ trước đến nay, chứng tỏ động thái quyết tâm khẳng định “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu” của đoàn làm phim.

Heartstrings (MBC)

Cũng trong hai tập mới phát sóng, Heartstrings đã biết… quay đầu hối cải khi để Lee Shin (Jung Yong Hwa) chấm dứt tình cảm đơn phương dành cho cô giáo xinh đẹp Yoon Soo (So Yi Hyung). Thậm chí anh chàng còn bắt đầu mở lòng với Gyu Won (Park Shin Hye) trong một cảnh cả hai phải đứng trú mưa dưới một mái hiên nhỏ của một cửa hàng băng đĩa. Tuy như vậy là không đủ cứu vãn rating nhưng cảnh quay lãng mạn trên đã nhận được rất nhiều lời khen của khán giả, đồng thời mở ra cánh cửa mới cho bộ phim.  

Romance Town

Ngoài ra, tuần qua cũng là tuần Romance Town (KBS) nói lời chia tay với người hâm mộ. Sau bao trắc trở, Soon Geum (Sung Yoo Ri)Gun Wook (Jung Gyu Woon) đã có “happy ending” khi họ nhận được sự đồng ý của bố Gun Wook (Lee Jae Yong) ở tập kêt thúc. Về phía nhà đài, đây cũng là tập khá thành công trên phương diện rating bởi kết quả tương đối ổn: 14,1%, tăng 2,5% so với tập trước đó. Bắt đầu từ tuần này, drama cổ trang The Princess' Man sẽ chính thức tiếp sóng.

Drama tối thứ 7 – chủ nhật: Soán ngôi

Believe In Love (KBS2)

Sau bao tuần ngồi lì trên bảng xếp hạng rating hàng tuần, cuối cùng Believe In Love (KBS2) đã phải nhường chỗ cho đối thủ khó chịu New Tales of Gisaeng (SBS). Theo thống kê từ AGB thì bộ phim của đài SBS đã giành được rating trung bình cao nhất 27,4%; trong đó tập chiếu hôm chủ nhật và cũng là tập kết đạt thành tích 28,3%, tăng 1,8% so với tập trước. Từ tuần sau, bộ phim mới Scent of a Woman do Kim Sun AhLee Dong Wook đóng vai chính sẽ được phát sóng nối tiếp.

New Tales of Gisaeng (SBS)

Bên cạnh cuộc "lật đổ" ngai vàng thành công, không thể quên nhắc đến kết quả chẳng lấy gì hay ho của Hooray for Love (MBC). Bộ phim có sự góp mặt của "nữ hoàng cuộc chơi" Lee Bo Young chỉ đạt tỷ suất khán giả theo dõi lần lượt là 9,4% và 7,4% ở hai tập đầu tiên. Ngoài ra, drama cổ trang Gwanggaeto the Great (KBS1) tăng lên 17,2%.

Hooray for Love (MBC)