Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này!

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 16:54 06/03/2016

Tạm quên đi thứ tình yêu sến sẩm “đặc sản” của điện ảnh xứ Hàn, hãy thử dành thời gian bên cạnh mẹ, cùng nhau thưởng thức những bộ phim cực ý nghĩa về gia đình nhé.

Chẳng cần đến dàn diễn viên đẹp long lanh, những bộ phim Hàn sau đây vẫn thu hút được người xem nhờ nội dung, thông điệp ý nghĩa mà nó mang lại. "Vì Thần Linh không thể có mặt ở khắp mọi nơi, nên Ngài đã tạo ra Mẹ", dù đã trưởng thành, chúng ta vẫn mãi là con nít, vẫn mãi mong được mẹ chở che, vỗ về. Dù ở tuổi nào, mẹ mãi là vị thần bảo vệ con.

1. Reply 1988 (Lời Hồi Đáp 1988)

Nằm trong sê-ri Reply, hai phần Reply 1997 Reply 1994 đã là cú nổ lớn của đài cáp tvN, nhưng phải đến Reply 1988, đây mới thực sự là phần khiến khán giả tâm đắc nhất. Bộ phim vẫn giữ nguyên bài toán tìm chồng hóc búa dành cho người xem, song tất cả đọng lại sau khi chúng ta thưởng thức trọn vẹn tác phẩm này không phải "ai sẽ là người đàn ông của Duk Sun (Hyeri)", mà là "chữ tình" được lồng ghép trong từng thước phim. Tình phụ tử, tình mẫu tử, tình làng xóm, tình bạn và cả tình yêu, tất cả đều được viết lên một cách rất chân thực, không chút màu mè qua ngòi bút sắc sảo của biên kịch Lee Woo Jung.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 1.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 2.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 3.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 4.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 5.

Nhưng nhân ngày 8/3, chúng ta hãy chỉ bàn và nhớ lại những khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử sau khi xem bộ phim này. Reply 1988 đã chạm vào trái tim mỗi người con, khiến chúng ta giật mình nhận ra hình ảnh của mẹ mình ở ngay trong đó. 3 bà mẹ trong phim, mỗi người một tính cách, mỗi người một tâm tư riêng, song trên hết, họ luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Làm sao phải chia đều tình thương cho tất cả khi nhà đông con, làm thế nào để con được ăn no mặc ấm khi gia đình chẳng có điều kiện, hay làm cách nào để luôn mạnh mẽ trước mặt con, những điều ấy tưởng chừng đơn giản nhưng phải đến khi đặt mình vào địa vị của mẹ, bạn mới thấy nó khó đến mức nào.

2. All About My Mom (Câu Chuyện Mẹ Tôi)

All About My Mom là hành trình tỉnh ngộ của cô con gái bướng bỉnh Lee Jin Ae (Eugene). Từ nhỏ, cô nàng đã oán hận, không thể sống hòa hợp với mẹ, thế nên, Jin Ae luôn khát khao trưởng thành thật nhanh để có thể sống độc lập và lập gia đình riêng. Thế rồi, ngày cô mong ước cũng đến, Jin Ae kết hôn với anh chàng Hoon Jae (Lee Sang Woo). Tuy nhiên, giấc mơ màu hồng về một gia đình êm ấm của Jin Ae đã bị phá tan bởi bà mẹ chồng tác quái. Trải qua khoảng thời gian khổ sở với cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, Jin Ae mới thấu hiểu được tình cảm của mẹ mình. Đến lúc này, cô vô cùng hối hận vì hơn hai chục năm qua đã đối xử tệ bạc với chính người thương yêu mình nhất. Tình mẫu tử - đó là thứ tình cảm rất riêng mà không gì có thể thay thế được.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 6.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 7.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 8.

3. Mom (Mẹ Yêu)

Bà mẹ đơn thân Yoon Jung Ae (Cha Hwa Yun) đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân tươi đẹp, một tay nuôi dạy 4 đứa con lớn khôn khỏe mạnh. Thế nhưng, sau khi trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng, sự quan tâm dành cho mẹ ngày càng ít đi và rồi đến ngày, chẳng còn ai thèm để ý đến người đã vất vả nuôi chúng nữa. Tuy nhiên, đứa nào cũng ngó ngàng đến tài sản của bà. Tức giận và thất vọng, Jung Ae quyết trừng phạt 4 đứa con bằng cách riêng. Bộ phim dài 50 tập đã đánh thức trái tim của những đứa con bất hiếu. Mom đạt rating cao chót vót (tập cao nhất đạt 24,5%) và ẵm 3 giải thưởng lớn của đài MBC.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 9.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 10.

4. Twenty Again (Trở Lại Tuổi 20)

Twenty Again xoay quanh cuộc sống của bà mẹ 38 tuổi Ha No Ra (Choi Ji Woo). Từ nhỏ, cô đã tập luyện chăm chỉ và khát khao được trở thành một vũ công nổi tiếng. Tuy nhiên, mọi mơ ước của No Ra đã bị dập tắt ở tuổi 19 khi cô đột ngột kết hôn với giáo sư đại học Woo Chul (Won Young). Cô đã dại dột khi lấy phải người chồng phụ bạc, No Ra cũng không biết rằng, ở những năm tháng sinh viên tươi đẹp ấy lại có người yêu mình bằng cả trái tim như thế. Hai mươi năm đánh mất tuổi trẻ bởi công việc nội trợ, chăm sóc chồng con, No Ra đã quyết định quay trở lại đại học để hồi xuân. Tại đây, cô đã gặp lại mối tình đầu Hyun Suk (Lee Sang Yoon), tình yêu anh dành cho cô vẫn chưa hề phai nhạt. Nhưng vì nghĩ đến tương lai của con cái, No Ra không dám tiến thêm bước nữa. Phải đến khi nhận được sự ủng hộ của con trai, cô mới đủ can đảm để yêu hết mình, đủ dũng cảm để thoát khỏi tên chồng ngoại tình.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 11.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 12.

5. Angry Mom (Khi Mẹ Ra Tay)

Vào thời điểm này năm ngoái, Angry Mom đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn. Mặc dù rating chưa tập nào chạm ngưỡng hai chữ số nhưng nội dung bộ phim đề cập tới lại có sức hút mãnh liệt đối với khán giả. Angry Mom kể về Ah Ran (Kim Yoo Jung) – một cô nữ sinh trung học là nạn nhân của bạo lực học đường. Bị bạn bè bắt nạt nhưng lại chẳng thể tâm sự được cùng mẹ Kang Ja (Kim Hee Sun), Ah Ran dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến những vết thương bầm dập trên người con gái bé nhỏ, bản năng của người mẹ mới trỗi dậy, bà đóng giả nữ sinh, quay trở lại trường học để bảo vệ con khỏi bị ức hiếp. Căng thẳng có, xúc động có, hài hước có, Angry Mom đã hoàn toàn chinh phục khán giả và là tác phẩm truyền hình không thể thiếu trong danh sách những bộ phim hay về tình mẫu tử.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 13.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 14.

6. The Virtual Bride (Nàng Dâu Lắm Chiêu)

Tình mẫu tử đâu phải chỉ là tình cảm giữa mẹ con ruột, nhiều khi, tình cảm sâu sắc giữa mẹ chồng – nàng dâu khiến ta phải ngưỡng mộ không kém. Đó chính là câu chuyện của cô con dâu bất đắc dĩ In Young (Dasom) và bà mẹ chồng khó chiều Choon Ja (Go Doo Shim). Tất nhiên, chẳng bà mẹ nào muốn gả con trai cho một đứa con gái vụng về, hồn nhiên quá đà như In Young, đặc biệt lại là gia đình truyền thống như nhà bà. Dù không được thông minh, không nữ công gia chánh nhưng In Young vẫn chiếm được cảm tình của mẹ chồng bằng tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Chính sự quan tâm chân thành của cô đã làm lung lay trái tim sắt đá của bà mẹ khó tính. Ai bảo rằng cứ mẹ chồng – nàng dâu là không thể dung hòa, sống yên ổn một nhà, hãy thử xem The Virtual Bride để học hỏi kinh nghiệm của cô nàng In Young nhé.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 15.

7. Mama – Nothing To Fear (Lòng Mẹ)

Mama – Nothing To Fear thuộc thể loại melodrama chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt bởi tình mẫu tử sâu sắc, cảm động. Bộ phim kể về bà mẹ đơn thân Seung Hee (Sung Joon Ah). Cô là một họa sĩ thành công, cuộc sống của Seung Hee cùng con trai vẫn sẽ êm đềm, hạnh phúc nếu không có một ngày, Seung Hee phát hiện mình bị mắc bệnh nặng và không còn nhiều thời gian để sống. Mặc dù rất đau khổ nhưng bà mẹ phải vui vẻ sống tiếp, phải làm chỗ dựa vững chắc cho con trong những tháng ngày còn lại. Để con trai mình được nhận nuôi trong một gia đình tốt đẹp, cô đã phải "muối mặt" làm thân với vợ của bạn trai cũ. Cho đến trước lúc lâm chung, mẹ vẫn luôn nghĩ cho con cái, chấp nhận hy sinh để dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 16.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 17.

Không cần đợi ngày 8/3, hãy ôm Mẹ cùng xem 7 bộ phim Hàn tuyệt hay này! - Ảnh 18.

Vì vậy, đừng ngại bày tỏ tiếng lòng mình với mẹ, đừng nói ra những lời yêu thương khi quá muộn màng. Hãy luôn biết ơn những gì mẹ đã hy sinh vì ta và mạnh dạn nói câu: "Con yêu mẹ". Đã bao lâu rồi bạn chưa nói câu này?