Hội chứng "muốn tự tử" sau khi xem Avatar

Báo Đất Việt, Theo 00:00 13/01/2010

Nhiều người hâm mộ “tuyệt tác” Avatar đang trải qua một thời kỳ khó khăn khi không thể tách bạch giữa đời thực và hư cấu, thậm chí muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại. <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Các diễn đàn mạng thời gian gần đây tràn ngập những bài viết thể hiện sự chán nản, bất mãn, thậm chí là các ý nghĩ muốn tự tử của những người đã xem phim Avatar do không thể đến sống tại thế giới người ngoài hành tinh Pandora như trong phim. Theo CNN, diễn đàn Avatar của những người hâm mộ ở Bắc Mỹ đã nhận được hơn 1.000 bình luận dưới bài viết: “Các cách để đối phó với trào lưu chán nản từ “giấc mơ Pandora”.



Quản lý diễn đàn Philippe Baghdassarian cho biết: “Bản thân tôi không hề cảm thấy chán nản mà thực tế bộ phim còn khiến tôi thấy hạnh phúc hơn. Nhưng tôi có thể hiểu vì sao bộ phim này lại làm nhiều người suy sụp đến vậy. Bộ phim quá đẹp, nó diễn tả những điều mà chúng ta không có được ở trên Trái Đất. Theo tôi, mọi người nghĩ rằng họ có thể sống ở một thế giới hoàn toàn khác hiện tại và điều đó làm họ chán nản với thế giới này”.



Bộ phim “bom tấn” này đã đạt kỷ lục doanh thu hơn 1 tỷ USD, kể câu chuyện của một người lính thủy đánh bộ đã hỏng hai chân được gửi tới hành tinh Pandora, nhà của những người ngoài hành tinh có làn da xanh khổng lồ. Con người có ý định khai thác các tài nguyên trên Pandora nhưng phải đụng độ với người bản xứ Na’vi, vốn có được sự hòa quyện hoàn hảo với thế giới tự nhiên trên hành tinh mình. Thế giới tuyệt diệu với các sinh vật sống kỳ lạ và hệ thực vật phát sáng tuyệt vời này được dựng lên nhờ những hiệu ứng đặc biệt.


"Hiệu ứng Avatar" khiến nhiều người cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại.

Okoi, một thành viên của diễn đàn viết: “Sau khi xem Avatar lần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy chán nản khi phải thức dậy trong thế giới thực lần nữa. Vì vậy, sau một vài ngày, tôi lại tới rạp chiếu và xem lại bộ phim lần nữa để giải tỏa cảm giác chán nản và thất vọng. Tôi đang nghe soundtrack của phim và chia sẻ quan điểm với bạn bè trên diễn đàn. Điều này giúp tôi phần nào”.



Cư dân mạng Mike viết trên một trang web của các "fan" “Người xanh” khác cho biết anh đã nghĩ đến việc tự tử sau khi xem bộ phim: “Kể từ khi tôi xem Avatar, tôi cảm thấy vô cùng suy sụp. Xem thế giới tuyệt vời của Pandora và tất cả những gì người Na’vi làm, tôi muốn trở thành một người trong số họ. Tôi không thể ngừng nghĩ về mọi điều diễn ra trong phim cũng như tất cả những giọt nước mắt, những phút rùng mình mà bộ phim đem lại cho tôi. Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử vì nếu như vậy tôi có thể được tái sinh ở một thế giới giống như Pandora”.



Tiến sĩ Stephan Quentzel, chuyên gia tâm lý học và là giám đốc y tế Trung tâm âm nhạc và y tế Louis Armstrong, thuộc Trung tâm y tế Beth Israel tại New York, Mỹ, cho biết: “Cuộc sống như mô tả trên phim không phải là cuộc sống thật và sẽ không bao giờ giống hệt như vậy nhưng đó chính là đỉnh cao mà chúng ta có thể xây dựng trong trí tưởng tượng cho đến lúc này. Phải nhờ đến những công nghệ tốt nhất để tạo ra thế giới như mô tả này và đời sống thực sẽ không bao giờ như trên màn ảnh rộng. Điều này khiến nhiều người cho rằng cuộc sống hiện tại của họ là không hoàn hảo”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày