Go Soo làm nhiều khán giả xem truyền hình "xốn xang"

TGĐA online, Theo 00:00 15/01/2010

Cùng nghe Go Soo tâm sự về vai diễn hấp dẫn mà anh tham gia trong phim Will It Snow For Christmas nhé.<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Có một câu nói truyền miệng trong giới giải trí Hàn Quốc rằng: “Nếu bạn muốn trở nên nổi tiếng trong nghành công nghiệp giải trí, bạn cần có một ánh mắt nhìn thuần khiết, trong sáng”. Và trong cái lạnh giá của thời tiết dưới 10 độ C này của tiết trời xứ Hàn, một ánh mắt, cái nhìn của một nhân vật đã làm day dứt trái tim của rất nhiều khán giả xem truyền hình. Đó chính là hình ảnh của Go Soo, người đóng vai Kang-jin trong bộ phim tối thứ tư và thứ năm của đài SBS mang tên Will It Snow For Christmas.



Các cư dân mạng đã đặt cho Go Soo khá nhiều nickname với vai diễn Kang-jin trong bộ phim Will It Snow For Christmas như “cơn sốt Go Soo”, “Go Soo pangs (chỉ nỗi đau buồn mà anh để lại trong lòng các khán giả xem phim) và thậm chí cả Go-neu-nim (một sự kết hợp của tên gọi Chúa trời, thần thánh trong tiếng Hàn Quốc (ha-neu-nim) với tên của Go Soo). “Bản thân nhân vật Kang-jin đã rất thu hút và hấp dẫn. Anh ấy trong sáng, thẳng thắn và rất nhiệt tình. Anh cũng có năng khiếu đặc biệt trong thiết kế kiến trúc và đặc biệt, các khán giả nữ yêu cái cách mà Kang-jin lúc nào cũng đối xử rất tốt với Ji-wan. Tuy nhiên, phải nói rằng nhờ có sự vào vai tuyệt vời của Go Soo mà nhân vật Kang-jin càng tỏa sáng hơn nữa.



Trước đây, Go Soo khá gầy và mảnh khảnh, tuy nhiên sau khi quay trở lại từ nghĩa vụ quân sự, anh đã phá vỡ hình ảnh trước đây của mình. Không chỉ có sự trưởng thành về bề ngoài mà diễn xuất của Go Soo cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn. “Trước đây, bạn có thể thấy rằng tôi luôn luôn khẳng định mọi ý nghĩ của mình trước, nhưng giờ đây, tôi luôn luôn cân nhắc thận trọng cách thức để có thể biểu hiện những thứ được giao cho mình. Trước đây, tôi cũng đã đấu tranh, dằn vặt tự bản thân mình liệu diễn viên có thực sự là con đường dành cho mình nhưng năm ngoái, tôi đã có câu trả lời của mình. Và tất cả những thay đổi của tôi, đều là nhờ đó”.

Tựa đề của bộ phim Will It Snow For Christmas? mang đến một cảm giác tươi sáng nhưng kịch bản bộ phim lại rất đau buồn. Với các bộ phim truyền hình trước đây như Sorry, I Love You, A Love To KillThank You, biên kịch Lee Kyung-hee và tình yêu giữa Kang-jin Ji-wan đã thực sự bóp nghẹt trái tim khán giả xem truyền hình.



Go Soo cho biết: “Tôi rất thích nhân vật Kang-jin bởi anh không chỉ rất nhẹ nhàng và ấm áp với phụ nữ. Và tôi bị cuốn theo những gì mà Kang-jin đã trải qua thời niên thiếu. Tôi luôn muốn thử một vai diễn khó, đau buồn và nghiêm túc. Tuy nhiên tôi cũng không ngờ rằng nhân vật của mình lại đau buồn như thế này. Càng về sau, nỗi đau đớn càng dài, càng giằng xé. Tôi không nghĩ rằng nó lại khó khăn như vậy” 

Lớn lên với người mẹ làm phục vụ tại một quán cà phê, Kang-jin gặp tình yêu đầu đời của mình tại trường trung học, Ji-wan. Bỗng một ngày, Ji-wan đột nhiên biến mất và định mệnh đã cho họ gặp lại nhau 10 năm sau đó. Lí do hồi xưa Ji-wan ra đi là vì anh trai của cô đã chết đuối sau khi lặn xuống sông để tìm lại mặt dây chuyền bị mất của Kang-jin. Và giờ đây khi Kang-jin tìm được Ji-wan, anh cũng khám phá ra bi kịch này và đau đớn, giày vò khôn tả. Kang-jin đã hội ngộ với Ji-wan sau rất nhiều khó khăn, tuy nhiên ngay sau đó anh lại cay đắng nhận ra rằng mình chính là người gây ra nỗi đau mất anh trai của Ji-wan, và đã tự tránh xa khỏi Ji-wan.



Go Soo tâm sự: “Trước và sau khi tôi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, mỗi khi tôi rời xa công việc, tôi lại tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục đóng phim. Khi tôi tham gia đóng phim, thậm chí tôi đã nghĩ rằng nghiệp diễn viên hoàn toàn không dành cho mình. Tôi tự hỏi mình có nên quay lại đó và sống một cuộc sống không phải của mình? Nhưng cuối cùng tôi đã quyết định đi theo con đường này. Trước đây, tôi cảm thấy gánh nặng khi xuất hiện trước công chúng, luôn bị để ý nhưng giờ đây, tôi chấp nhận nó và đang cố gắng yêu thích nó. Tôi vẫn theo đuổi các vai diễn có diễn biến nội tâm phức tạp. Tất nhiên, các vai diễn vui vẻ cũng khó nhưng hiện tại tôi đang bị hút vào các vai diễn mà nhân vật bị dồn đến chân tường, đỉnh điểm. Tôi đã tham gia rất nhiều bộ phim hài từ khi debut. Tôi nghĩ trong tương lai xa, tôi sẽ lại tham gia các vai đó”.



Go Soo nói về diễn xuất: “Quá trình tạo ra một nhân vật thật thú vị và tôi thích tập trung hết sức vào một việc để làm được nó. Tôi luôn muốn được cống hiện hết mình cho nhân vật”. Thế nhưng, chàng trai này lại luôn thấy ngại ngùng khi gọi mình là một “diễn viên”: “Diễn viên là con đường mà tôi muốn theo đuổi nhưng không thể. Tôi nghĩ rằng trong tương lai cũng như vậy. Với tôi, như thế nào để được coi là một diễn viên thực thụ có một ý nghĩa rất quan trọng. Liệu tôi có thể trở thành một diễn viên thực thụ hay không? Tôi chỉ đang cố gắng hết sức với các vai diễn dành cho mình”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày