Gã Joker hoang tưởng làm chấn động nước Mỹ

Haylee, Theo Trí Thức Trẻ 10:22 21/07/2012

Sau thảm kịch chết người tại buổi ra mắt phim "The Dark Knigh Rises", đạo diễn Christopher Nolan đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

The Dark Knight Rises – tác phẩm cuối cùng trong loạt phim Người Dơi – vừa có một khởi đầu buồn bã. Trong đêm công chiếu đầu tiên tại thành phố Denver (Mỹ), có 2 kẻ lạ mặt đã tấn công rạp phim và xả súng vào đám đông khiến 12 người chết và 38 người bị thương. Thủ phạm của vụ thảm kịch khiến không ít người bàng hoàng khi khẳng định hắn là The Joker!



 

James Holmes – một trong hai nghi phạm đã một mực khăng khăng với nhà chức trách mình là The Joker – kẻ thù bậc nhất của Batman. Hắn thực hiện vụ tấn công trong ngày công chiếu vì muốn tái hiện lại một cảnh trong bộ phim The Dark Knight. Holmes khiến các fan của Batman “đứng hình” với tuyên bố của mình. Không ít người cho rằng, tên này hẳn có tiền sử tâm thần.




Một cảnh trong The Dark Knight - nguồn gốc của vụ xả súng

Bên cạnh đó, buổi công chiếu đầu tiên của The Dark Knight Rises tại Pháp đã bị hủy bỏ vì thảm kịch trên. Đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức lên tiếng ngay sau khi thủ phạm đã bị bắt giữ: “Thay mặt đoàn làm phim, tôi rất lấy làm tiếc về thảm kịch gây chấn động cộng đồng Aurora vừa qua". 


"Đối với tôi, rạp chiếu là ngôi nhà thứ hai và việc những kẻ xấu đã biến chúng thành nơi xả súng khiến tôi vô cùng đau lòng. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi ngay lúc này. Tôi xin được gửi lời chia buồn đến những nạn nhân vô tội và gia đình họ.”