Fan "Vẫn Cứ Thích Em" nôn nao trước tin đồn sẽ có phần 2

Linh Linh, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 14/07/2015

Sau kết thúc mở chưa thỏa đáng cho khán giả, nhà sản xuất "Vẫn Cứ Thích Em" khiến cộng đồng mê phim "rúng động" trước tin sẽ có phần hai.

Bộ phim Vẫn Cứ Thích Em với kết thúc mở vừa qua khiến đa phần khán giả cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt là fan của bộ đôi Hạng Hạo (Giả Nãi Lượng) – Tiểu Bảo Bảo (Trần Kiều Ân). Tuy nhiên, cộng đồng mạng đang "tung hoa" trước tin vui sẽ có phần hai được chính công ty sản xuất bộ phim tiết lộ mới đây.


Kết thúc phim, cặp đôi Tiểu Bảo Bảo – Hạng Hạo gặp lại nhau nhưng Bảo Bảo lại bị mất trí nhớ khiến khán giả vô cùng hụt hẫng
 
Khi được hỏi liệu có thêm phần hai hay không, đại diện công ty sản xuất bộ phim xác nhận đúng là công ty có kế hoạch quay phần hai, hiện mọi thứ đang trong giai đoạn chuẩn bị kịch bản. Mặc dù thông tin về kịch bản lẫn diễn viên chưa được bật mí nhưng ngay lập tức, các fan của “trường quân đội Long Thành” hồ hởi chia sẻ. Tất cả đều mong muốn sớm gặp lại tất cả dàn diễn viên của phần đầu và … "Thẩm ca" Huỳnh Tông Trạch dù nhân vật này đã hi sinh. Một số khác lại mong phần hai "né" việc biên kịch Đồng Hoa chắp bút vì lo sợ kết phim hụt hẫng không kém gì phần 1.

Mọi người đều mong phần hai sẽ được gặp lại cả dàn diễn viên của phần đầu
 
Trước đó, cái kết mất mát của phần đầu không chỉ khiến khán giả khóc ròng mà cả hai nam chính mạnh mẽ Huỳnh Tông Trạch và Giả Nãi Lượng cũng buồn không kém. Huỳnh Tông Trạch lên Weibo chia sẻ với fan của mình: “Bạn Thẩm phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. Tôi đi ngủ trước đây… Thẩm Văn Đào cũng không muốn rời xa mọi người, anh ấy mãi mãi ở trong tim của các bạn”. Ngay sau đó, Giả Nãi Lượng cũng bình luận: “Huynh đệ, tôi không cho huynh ngủ! Tôi sẽ viết cho huynh sống lại, không thể không có huynh. Còn nhớ hồi đó khi quay cảnh này, chúng ta đều khóc rất thảm không?”

Huỳnh Tông Trạch viết status an ủi mọi người
 
Còn Giả Nãi Lượng đã up lên một đoạn status đúng chất hài hước khó đỡ của mình khi phim chiếu cảnh Thẩm văn Đào trăn trối những câu cuối cùng: "Cậu không được chết trước, không được chết! Nói cho tôi biết Thiếu Hoa là cô nào, cô nào, là ả nào, có phải hai người lén lút hẹn hò sau lưng tôi không? Mối quan hệ tiến triển tới đâu, quen lúc nào, ở đâu? Thiếu Hoa, cô ta có cái thá gì, có phải nhỏ bán nho khô trước cổng Học viện Quân đội Long Thành không? Tôi biết hết rồi, đồ quỷ! Cậu mau nói đi, đồ quỷ sứ! Thiếu Hoa là ả nào!". Và ngay sau khi suy nghĩ lại thì Giả Nãi Lượng đã xóa dòng “tâm trạng” bất thường của mình đi và thay bằng dòng trạng thái khác.“Kết cục đau lòng. Đoạn cuối đau lòng. Mọi người đi đâu hết rồi”.

Giả Nãi Lượng xóa status tưng tửng trước đó bằng dòng tâm trạng với những bức ảnh chụp lại cảnh mình khóc như mưa
 
Một vài cảnh hậu trường thú vị của bộ phim:


Hai nam chính thân thiết sau hậu trường

Tranh thủ chụp hình tự sướng

Có hẳn một lớp học khiêu vũ nhé





Hạng Hạo một tay cầm dao, một tay cầm... điện thoại

(Nguồn: weibo)