Bắc Mỹ chịu đựng một tuần siêu ảm đạm

Cobain P, Theo 14:06 06/09/2010

Sau giai đoạn sôi động của hàng loạt "bom tấn" mùa hè, giờ đây các fan điện ảnh đang phải lựa chọn khá mông lung khi ra rạp xem phim.<img src='/Images/EmoticonOng/11.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – The American - 12,9 triệu USD
2 – Takers - 14,4 triệu USD
3 – Machete - 11,3 triệu USD
4 – The Last Exorcism - 7,6 triệu USD
5 – Going the Distance - 6,8 triệu USD
6 – The Expendables - 6,5 triệu USD
7 – The Other Guys - 5,4 triệu USD
8 – Eat Pray Love - 4,8 triệu USD
9 – Inception - 4,5 triệu USD
10 – Nanny Mcphee Returns - 3,5 triệu USD

Mùa phim hè đã qua, những tác phẩm lớn đã làm xong nhiệm vụ kiếm tiền của chúng. Trong khi mùa phim thu chưa chính thức bắt đầu còn lễ Noel còn lâu mới diễn ra, thì đây chính là thời điểm dở dở ương ương với sự thay đổi chậm chạp trên Top Box Office. Những quả bom tấn cuối cùng trong năm 2010 như Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, The Chronicles of Narnia: the Voyage of the Dawn Treader đều được "ém" tới tận tháng 11 và tháng 12. Trước mắt chúng ta, chỉ có lễ Halloween với hàng loạt bộ phim kinh dị là đáng chú ý.


The Last Exorcism

Tổng doanh thu của cả ba tác phẩm mới lọt vào Top 10 đợt cuối tuần qua gồm The American, Machete, Going the Distance, chỉ vỏn vẹn 31 triệu USD, kém rất xa so với một bộ phim hè. Mặc dù con số kể trên đã cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng điều đó cho thấy, khoảng nửa đầu tháng 9 không phải là thời điểm thuận lợi để kinh doanh. Ngay cả những ngôi sao như George Clooney, Drew Barrymore, Robert Rodriguez (đạo diễn, nhà sản xuất) cũng không thể cải thiện được doanh thu dù chất lượng phim được đánh giá khá tốt.


Going the Distance


The American

Xếp đầu bảng Top Box Office chính là The American của George Clooney. Khởi chiếu vào hôm thứ tư 1/9, cho đến nay, The American đã mang về 16,1 triệu USD (12,9 triệu trong riêng ba ngày cuối tuần) cho hãng phát hành Focus Features. Theo thống kê tại quầy vé, lượng khán giả đến xem George Clooney rượt đuổi, bắn súng trên màn ảnh rộng đều trên 35 tuổi. Điều này cũng không có gì lạ vì bản thân nam diễn viên George Clooney chưa bao giờ được coi là ngôi sao mang lại lợi nhuận kếch xù cho các nhà sản xuất. Những tác phẩm mà anh tham gia gần đây (trừ bộ ba phần Ocean’s) như The Men Who Stare at Goats, Burn After Reading, Leatherheads, Michael Clayton, Syriana đều có doanh thu thuộc hạng trung bình.


The American

Nếu ai đã từng xem và yêu thích Grindhouse (gồm bộ đôi Planet Terror Death Proof) hồi năm 2007 thì chắc hẳn đều đã biết tới Machete. Trước phần nội dung chính của Planet Terror, khán giả sẽ được thưởng thức một đoạn trailer ngắn giới thiệu về Machete với phần hành động vô cùng dữ dội, bạo lực theo đúng phong cách phim hạng B những năm 80 của thế kỷ trước. Và giờ đây, Robert Rodriquez chính thức đưa lên màn ảnh rộng qua một dự án phim dài.


Machete

Dù được khán giả cũng như giới phê bình đánh giá rất cao về mặt nội dung nhưng Machete chỉ thu được 11,3 triệu USD sau ba ngày cuối tuần qua. Doanh số bán vé không như mong đợi của Machete đã nằm trong dự đoán của nhiều người do Grindhouse cách đây 3 năm cũng chỉ kiếm được 11,5 triệu USD trong dịp ra mắt đầu tiên.




Machete

Going to Distance của Drew Barrymore cũng không khá khẩm gì hơn, thậm chí xếp tít tận thứ năm với 6,8 triêu USD. Hai vị trí còn lại trong Top 5 là Takers (xếp thứ hai), và The Last Exorcism (4). Tuy đã tụt xuốt hai bậc và mất 62,5% lượng khán giả so với tuần trước như doanh thu của The Last Exorcism vẫn có thể làm hài lòng các nhà sản xuất. Đơn giản vì kinh phí thực hiện của bộ phim chỉ vỏn vẹn 1,8 triệu USD.


The Last Exorcism

Vào cuối tuần này, Resident Evil: After Life chắc chắn sẽ là bộ phim đáng chú ý nhất. Tiếp theo đó là The Romantics của Katie Holmes Anna Paquin. Ba tác phẩm còn lại, Heartbreaker, The Virginity Hit, I’m still here khó có thể tạo nên sự khác biệt trên Top Box Office.


Resident Evil: After Life