3 chàng hoàng tử bạch mã "đốt cháy" màn ảnh nhỏ xứ Hàn

Tiểu Long Hà, Theo 00:00 13/09/2011

Trong mùa hè 2011 sôi động này, đó chính là Lee Yoon Sung, Cha Moo Won và Lee Shin. Bạn sẽ chọn ai là "đối tượng" của mình?

Mô-típ Hoàng tử - Lọ Lem trong phim truyền hình Hàn Quốc vốn không còn xa lạ gì với người hâm mộ điện ảnh xứ kim chi. Tuy vậy, trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu tác phẩm, trào lưu này vẫn rất được ưa chuộng. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng có một lý do không thể không nhắc tới. Đó là vì nam chính quá hoàn hảo tới từng... centimet. Hãy cùng điểm qua ba chàng "bạch mã hoàng tử" làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ năm 2011 và cho chúng tớ biết: Ai là người trong mộng của bạn nhé?



1. Cha Moo Won (Kim Jae Joong) – Protect the Boss: Đẹp trai, tài giỏi



Nếu bạn là một cô gái thích được chiều chuộng với những món đồ đắt tiền và xa hoa thì Cha Moo Won là lựa chọn tuyệt vời nhất đấy. Trang sức kim cương ư? Hay túi xách hàng hiệu? Chuyện nhỏ thôi, bạn chỉ cần nói với anh chàng điều ước của mình. Bạn muốn tham dự các bữa tiệc hay tới Paris xem các show thời trang? Có gì khó đâu, Moo Won có thể là “thần đèn” giúp giấc mơ của bạn trở thành hiện thực, vì anh chàng... rất giàu. 



Moo Won là đội trưởng đội kế hoạch số 2 và là giám đốc điều hành tập đoàn DN. Giàu có, đó là ấn tượng đầu tiên khi người ta nhắc tới anh chàng. Song, giàu có chưa là gì, Moo Won còn khiến phái nữ phải “điêu đứng” ngay từ lần gặp đầu tiên bởi sự lịch lãm và vẻ ngoài xuất chúng của mình. 





Được mệnh danh là “hoàng tử giới tài chính”, Moo Won không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Anh luôn hoàn thành tốt công việc của mình trong cương vị người lãnh đạo tập đoàn DN


Và một điểm cộng nữa cho chàng giám đốc tuổi trẻ tài cao này là anh rất tham vọng. Moo Won không muốn bị lép vế, là cái bóng mãi đi sau người khác nên luôn cố gắng giành quyền điều hành công ty từ tay ông anh họ chơi bời Cha Ji Heon. Gần đây, anh cũng chẳng ngại cạnh tranh công bằng với ông anh quý hóa để giành lấy trái tim người con gái mình yêu.





2. Lee Yoon Sung (Lee Min Ho) - City Hunter : Mạnh mẽ, đáng tin cậy



Lee Yoon Sung thu hút các cô gái nhờ vẻ nam tính và mạnh mẽ của mình. Chàng "thợ săn thành phố" dưới vỏ bọc tiến sĩ Nhà Xanh này thuộc kiểu mẫu “anh hùng”, không ngại đối đầu với hiểm nguy để thực hiện cho bằng được mục tiêu của mình. 


Không một thiếu nữ nào có thể “chống cự” lại sức hút của Yoon Sung trong những cảnh quay hành động, chiến đấu bằng các vật dụng vô cùng đặc biệt như thìa dĩa, chai nước... Hay những cảnh chạy xe tốc độ cao, nhảy từ trên tầng thượng tòa cao ốc xuống... cũng đủ khiến thiên hạ "lác cả mắt". Quả thật, anh chàng là một hình mẫu "hiếm có khó tìm" trong đa số phim truyền hình Hàn Quốc hiện nay.





Yoon Sung còn là người sống tình cảm và là chỗ dựa đáng tin cậy cho bất cứ cô nàng nào. Anh luôn quan tâm, bảo vệ người con gái mình yêu và những người thân xung quanh bằng mọi giá. Dù cho đôi lúc anh phải giả vờ “thay lòng đổi dạ” hay trực tiếp đối đầu với cha nuôi... 


Anh cũng chẳng ngại hy sinh bản thân, dù bị thương nặng vẫn phải cố gắng cứu cho kỳ được nàng cảnh vệ đã “đánh cắp trái tim” mình. Ở bên cạnh Yoon Sung, dù hiểm nguy đầy rẫy nhưng có được một “thiên thần hộ mệnh” tuyệt vời như vậy, tin rằng cũng chẳng có mấy cô gái từ chối đâu!





3. Lee Shin (Jung Yong Hwa) – Heartstrings: Tài năng, ấm áp



Lee Shin là thần đồng ghi-ta kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc The Stupid. Sở hữu giọng hát đầy cảm xúc và kỹ năng chơi đàn điêu luyện, Lee Shin có khả năng truyền cảm hứng và lay động bất cứ người nghe nào đứng trước mặt mình.





Thuộc tuýp nhân vật "trong nóng ngoài lạnh" điển hình, Lee Shin luôn che giấu trái tim ấm áp của mình bằng vẻ ngoài lạnh như băng. Những ai chỉ mới tiếp xúc với anh chàng vài lần hẳn sẽ thấy khó chịu, thậm chí không vừa mắt vì kiểu ăn nói lạnh lùng, cộc lốc. Nhưng tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy Lee Shin thực sự là người nhạy cảm và biết quan tâm. Ở bên cạnh một tảng băng song bạn lại cảm thấy một mặt trời đang tỏa nắng.





Những hành động, những lời nói chân thành không hoa mỹ của anh chàng có thể khiến mọi cô gái ngay lập tức “đổ cái rầm”. Liệu trái tim mỏng manh của bạn có thể không thổn thức khi nghe anh chàng thổ lộ: “Xin em... đừng ngừng thích tôi”


Liệu bạn có thể không cảm động khi có người nào đó hát tặng trước vô số cặp mắt để giúp bạn vơi bớt nỗi buồn? Và bạn có dám chắc mình chẳng cảm thấy gì khi bạn mất đi niềm tin vào bản thân, bỗng ai đó nói rằng, bạn là người tuyệt vời nhất? 



Kết:

Tuy mỗi người có một điểm thu hút riêng song phải thừa nhận rằng, cả ba anh chàng này đều đẹp trai và rất si tình. Thật may mắn cho cô gái nào "sở hữu" một trong số ba chàng bạch mã hoàng tử như trên ở bên cạnh. Ai cũng đẹp, ai cũng hay ho, nhưng cái gì cũng có lựa chọn tốt nhất. Vậy theo bạn, ai mới là "chàng trai định mệnh" dành cho mình?