Chấm điểm các cặp đôi trên màn ảnh xứ Hàn tuần qua

Miko chan, Theo 14:29 05/10/2011

Mỗi "couple" một cá tính cực kỳ đa dạng và phong phú nhé!

Gây ấn tượng nhất với người hâm mộ trong tuần vừa rồi có lẽ là các cặp "đôi lứa xứng đôi" trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Tạm bớt "soi mói" chỉ số rating - vốn trước giờ luôn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, chúng mình hãy cùng thử chấm điểm những cặp "tiên đồng ngọc nữ" của làng drama Hàn xem sao nha!

1. Cặp đôi lãng mạn - ngọt ngào: Protect the Boss

Cuối cùng, sau những tháng ngày mải mê "chinh chiến và yêu đương", chàng "giám đốc hư hỏng" Ji Hun (Ji Sung) cũng chinh phục thành công cô thư ký lắm chiêu Eun Sul (Choi Kang Hee). Chưa hết, anh chàng còn thắng lợi tuyệt đối trên "mặt trận" sự nghiệp với quyết định trở thành người thừa kế chính thức của tập đoàn DN. Vụt sáng thành sao, chỉ... vài phút ngắn ngủi cuối phim, người xem sẽ tha hồ "mắt tròn mắt dẹt" khi chứng kiến cảnh cậu chủ "vô tích sự" ngày nào được phỏng vấn tùm lum trong tư thế đầy hãnh diện: nhân tài mới khai quật của giới kinh doanh.



Về phía giám đốc điển trai Cha Mu Won (Jaejoong), anh chàng này cũng không phải đợi lâu khi biên kịch quyết gán ghép cô nàng "đứng núi này trông núi nọ" Na Yoon (Wang Ji Hye) với mình. Tuy chưa kịp làm đám cưới cho bằng anh bằng chị nhưng nét mặt lẫn cử chỉ ngọt ngào của cặp đôi thứ chính trong Protect the Boss thì hoàn toàn không lẫn vào đâu được.


"Số phận" hai cặp uyên ương của Protect the Boss

*Chấm điểm: Xét cho cùng, dù chưa bao giờ là số một nhưng Protect the Boss đã hoàn thành chặng đường của mình theo cách trọn vẹn nhất có thể. Nội dung nhẹ nhàng, tươi sáng và dễ chịu như cơn gió đầu thu, khán giả sẽ không cảm thấy bị bội thực bởi các tuyến tình cảm tay ba, tay tư dù đã quá quen mặt.


Điểm rating kết thúc của Protect the Boss là 14,2% đấy nhé. Đây là một con số không tồi, đặc biệt nếu đem so với bộ phim chiếu cùng khung giờ với nó bên phía MBC - Can't Lose.

2. Cặp đôi bi thương: The Princess' Man

Được mệnh danh là phiên bản Romeo và Juliet xứ Hàn, không có gì quá ngạc nhiên khi càng trôi về cuối, The Princess' Man lại khiến người xem (đặc biệt là các fan nữ) tốn cả mớ giấy ăn vì sụt sùi cùng các nhân vật đến như vậy.


Ở tập 22 lên sóng hôm 29/9 vừa qua trên đài truyền hình KBS, cặp đôi Moon Chae Won - Park Si Hoo cuối cùng đã nói lời từ biệt lẫn nhau. Lúc này, Seung Yoo (Park Si Hoo) quyết định lên kế hoạch chính thức nổi dậy. Trong khi đó, Se Ryung (Moon Chae Won) đương nhiên không thể theo anh chống lại phụ thân mình. Đứng giữa bên tình bên hiếu khó bề lựa chọn sao cho vẹn toàn, nàng công chúa xinh đẹp quyết định ở lại đợi chờ.



Trong nỗi đau khổ và giằng xé, Se Ryung nói với chàng trai cô yêu sâu nặng rằng: "Thiếp không muốn trở thành gánh nặng cho chàng. Thiếp sẽ không làm điều đó. Thiếp sẽ chờ đợi cho đến khi nào chàng quay lại. Hy vọng chàng đừng quên thiếp". Và cô bật khóc nức nở.


Seung Yoo liền dịu dàng an ủi cô và hứa rằng: "Ta sẽ về với nàng". Cả hai ôm nhau rồi chia tay mà trong lòng đầy bất an. Bởi trước mặt họ lúc này là một tương lai mịt mù, không nhìn thấy lối thoát. Chiến tranh đang ở rất gần...


Nội dung hai tập The Princess' Man lên sóng tuần qua

*Chấm điểm: Kịch bản chặt chẽ, thậm chí là gần như không có chi tiết thừa. Diễn xuất của cả Moon Chae Won lẫn Park Si Hoo trước giờ chưa bao giờ gây thất vọng cho người hâm mộ. Chưa kể, những biểu đạt thế giới nội tâm đau đớn của hai nhân vật chính ở những thời khắc "trước giờ G" này đều nhận được đánh giá rất cao.

Điều duy nhất hơi tiếc một chút là rating của The Princess' Man - tập lên sóng ngày 29/9 - chỉ đạt 21,9%. Có lẽ là bị ảnh hưởng do Protect the Boss kết thúc phát sóng chăng? Tuy vậy, Người đàn ông của công chúa vẫn giữ chặt ngai vàng rating giữa tuần.

3. Cặp đôi... đanh đá: Can’t Lose

Dùng đủ quái chiêu bắt nạt người chồng tội nghiệp Hyung Woo (Yoon Sang Hyun) mà rating Can’t Lose vẫn chẳng chịu bò lên, "nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo chỉ còn cách trút giận lên... hai má anh chàng trong tập 12 lên sóng tuần trước.



Chả là ở tập này, ngôi nhà của cặp vợ chồng luật sư đã được một nhân vật tên là Jung Tae (Shin Goo) ghé thăm. Làm phiền người ta vào ban đêm, Jung Tae ngang nhiên đòi... ăn cơm và bật vô tuyến xem. Chưa hết, Jung Tae còn nhai đi nhai lại điệp khúc "vì sao nên nỗi" chia tay của mình và bà vợ.


Bị chọc tức, Eun Jae (Choi Ji Woo) liền quay sang "hành" ông chồng. Cô cứ thế... véo má anh và hét lên tức tối: "Tất cả là lỗi tại anh đó. Tại sao anh tự dưng đề cập đến chuyện ly hôn làm gì hả?!"




*Chấm điểm: Dù có "bắt nạt" hơn thế thì phải thừa nhận là Can't Lose đã chính thức trở thành tác phẩm Can... Lose mới nhất của chị Choi. Rating phim tập mới nhất lên sóng tuần qua chỉ "ngóc nổi" lên mức 6,1% thôi mà.


Nội dung hai tập Can't Lose lên sóng tuần qua

4. Cặp đôi boxing: Poseidon

"Lên sàn" với tư cách một trong những bom tấn hành động của năm 2011, mọi chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhặt của Poseidon đều cố gắng có sự "remix" sao cho mới mẻ với khán giả. Và cách yêu của cặp nhân vật chính Seon Woo (Siwon) - Soo Yoon (Lee Si Young) cũng không ngoại lệ.



Ở hai tập lên sóng tuần qua, tình cảm đôi bên đã bắt đầu có tiến triển sau vài hiểu lầm "oan gia ngõ hẹp" bước đầu. Mỗi tội, nơi chứng kiến sự thăng hoa cảm xúc của cặp uyên ương này lại là... sàn đấm bốc. Và bất ngờ hơn cả, sau vài màn "hỏi thăm qua lại", bằng tài năng... thật (ngoài đời, Si Young vốn là quán quân đấm bốc nghiệp dư), Soo Yoon đã khiến Seon Woo không làm ăn được gì mà còn phải bỏ của chạy lấy người...




Màn đấm bốc của cặp đôi "cảnh sát biển"

*Chấm điểm: Khởi đầu ngọt ngào và đáng yêu của cặp đôi Si - Si có làm nên kỳ tích giống cặp Min - Min của siêu phẩm hành động City Hunter hay không? Hãy cùng để thời gian trả lời chúng ta nhé!




Ngoài ra, rating tập 4 lên sóng hôm 27/9 vẫn chưa có gì tiến triển và chỉ đạt con số 6,2% mà thôi.