Chuyện tình đặc biệt của "đả nữ" UFC: Bắt đầu bằng một cú đấm, trái tim băng giá phải "mưa dầm thấm lâu" hơn 5 năm mới chịu đổ

TOP, Theo Trí Thức Trẻ 20:08 14/05/2021

Pat Barry là người đã ở bên đồng hành cùng Rose Namajunas suốt một thập kỷ qua.

Tại Jacksonville (Florida) vào ngày 25/4, UFC khởi tranh sự kiện lớn nhất tháng tư. Ở trận co-main, Rose Namajunas đã khiến nhiều fan ngỡ ngàng khi hạ đo ván nhà vô địch Zhang Weili bằng một cú đá tầm cao ngoạn mục. Nữ võ sĩ người Mỹ bật khóc khi lần thứ 2 giành được chiếc đai hạng rơm của giải MMA lớn nhất hành tinh. Màn so tài khép lại, Pat Barry - HLV của Namajunas - chạy đến bên cô. Và đây là cuộc trò chuyện của cả hai khi đó.

Barry: Đừng nghĩ ngợi gì nữa, cô bé của tôi. Em là người giỏi nhất. Chúng ta đã nói điều này cả năm rồi. Vậy giờ ai là người giỏi nhất?

Namajunas: Em là người giỏi nhất.

Barry: Nói lại nào, ai là người giỏi không ai sánh bằng?

Namajunas: Chính là em.

Barry: Đúng vậy, em là người xuất sắc nhất.

Chuyện tình đặc biệt của đả nữ UFC: Bắt đầu bằng một cú đấm, trái tim băng giá phải mưa dầm thấm lâu hơn 5 năm mới chịu đổ - Ảnh 1.

Pat Barry và Rose Namajunas đã bên nhau được một thập kỷ

Có thể nhiều người không biết, Barry còn là hôn phu của Namajunas, cặp đôi này đã gắn bó với nhau ngót nghét một thập kỷ.

Namajunas được sinh ra trong một gia đình gốc Lithuania nhưng đã chuyển sang định cư tại Milwaukee, Mỹ. Cô bắt đầu tập luyện từ rất sớm, khi mới chỉ 5 tuổi. Cô mất 4 năm để giành được chiếc đai đen nhí (junior blackbelt), cô chuyển sang tập nhu thuật. Những năm tháng cấp 3, cô còn luyện thêm môn vật rồi kickboxing. Nền tảng võ thuật tốt đã giúp Namajunas rất nhiều vào thời điểm cô chuyển sang MMA nhà nghề.

Năm 18 tuổi, Namajunas bắt đầu tập luyện tại phòng Roufusport ở quê nhà Millwaukee. Từ đây, cô có cơ hội gặp Pat Barry, người trước đó không lâu được UFC ký hợp đồng thi đấu ở hạng nặng. Với tính cách mạnh mẽ của Namajunas, lần chạm mặt của đôi bên đã trở nên vô cùng đáng nhớ.

Rose Namajunas gọi Pat Barry dậy bằng cách đấm vào mặt

Vào thời điểm đó, Barry đang bận tập đánh đứng. Bất ngờ, một ai đó xuất hiện từ bên hông và tung một cú đấm về phía cựu tay đấm 42 tuổi. Ngay lập tức, Barry quay sang, thấy cô nàng "nhỏ bé" Namajunas.

"Anh là Pat Barry phải không?", Namajunas hỏi. "Đúng vậy", Barry đáp lời. "Nếu thế, anh đáng lẽ phải thấy trước được là em đang đấm anh chứ?", Namajunas đáp lại với nụ cười tươi. Barry thừa nhận anh đã phải lòng với võ sĩ UFC ngay từ thời điểm đó.

Tuy nhiên, Namajunas lại chẳng có cảm xúc đặc biệt nào với người đàn anh, đúng theo tính cách được cô thừa nhận là "lạnh lùng". Quãng thời gian tiếp theo chứng kiến màn "mưa dầm thấm lâu" tới từ cựu tay đấm hạng nặng.

Chuyện tình đặc biệt của đả nữ UFC: Bắt đầu bằng một cú đấm, trái tim băng giá phải mưa dầm thấm lâu hơn 5 năm mới chịu đổ - Ảnh 3.

"Ban đầu, cô ấy nói tôi chỉ mất khoảng 2 đến 3 năm thôi nhưng thực tế tôi đã phải dành ra hơn 5 năm để chinh phục trái tim cô ấy", Barry kể tội vị hôn thê của mình.

"Chúng tôi đã ở bên nhau lâu hơn tôi tưởng. Phải mất một giai đoạn để làm tan chảy trái tim băng giá của tôi và anh ấy đã làm được", Namajunas chia sẻ.

Suốt 10 năm qua, Barry đã hỗ trợ Namajunas rất nhiều trong việc tập luyện, đặc biệt từ 2015 - thời điểm anh chính thức giải nghệ. Giờ Barry là hôn phu, HLV, người chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho Namajunas. Những nỗ lực của cả hai đã được đền đáp xứng đáng. Nữ võ sĩ 29 tuổi trở thành cái tên hàng đầu tại UFC suốt những năm qua.

"Buổi đầu tập chung, tôi đã thấy cô ấy rất đặc biệt. Namajunas ra đòn quá nhanh. Cô ấy cứ đánh còn tôi tự hỏi, 'Đòn đấm đến từ đâu vậy?'. Chỉ sau một hiệp, tôi đã nhận ra cô gái này có thể tiến rất xa".

Chuyện tình đặc biệt của đả nữ UFC: Bắt đầu bằng một cú đấm, trái tim băng giá phải mưa dầm thấm lâu hơn 5 năm mới chịu đổ - Ảnh 4.

Về phía Namajunas, cô thầm cảm ơn số phận bởi đã mang Barry đến bên. Hàng ngày, anh thay Namajunas trả lời những cuộc gọi về công việc, sắp xếp lịch trình rồi chuẩn bị thực đơn cho cô. Barry chăm vợ tương lai kỹ đến mức một số người bạn vẫn đùa rằng anh nên chuyển sang họ của Namajunas nếu đôi bên kết hôn. Những lúc như thế, Barry chỉ cười lớn.

Hiện tại, cả hai đã đính hôn và đang chờ đợi một đám cưới không thể quên trong tương lai. "Tôi nghĩ việc lập gia đình thật tuyệt. Nhiều người đã hỏi tôi về đám cưới rồi. Tôi thì không phải mẫu người thích tổ chức một buổi lễ xa hoa quá mức. Tất nhiên, hôn nhân với tôi rất quan trọng nhưng tôi sẽ không phung phí. Chúng tôi đang tiết kiệm để mua một căn hộ mới. Đám cưới thì sẽ diễn ra thôi. Mọi người hãy chờ nhé", Namajunas tiết lộ.