Chuyện lúc 0h: Mãi đắm chìm trong thời đại Sir Alex, phải chăng Solskjaer đã sai?

GN, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 22/04/2019

Vì sao MU, vốn bùng nổ dữ dội cách đây 2 tháng bỗng nhiên sụp đổ và có nguy cơ vỡ vụn? Thật khó để tìm ra câu trả lời chính xác, nhưng một trong những nguyên nhân nằm ở chính Ole Gunnar Solskjaer và sự sùng bái thái quá đối với Sir Alex.

"Tôi luôn muốn MU là đội bóng chăm chỉ nhất giải đấu, giống như đội bóng này đã luôn như vậy dưới thời Sir Alex Ferguson. Dù trong đội hình có những ai, bao giờ chúng tôi cũng chạy nhiều hơn đối thủ, cố gắng nhiều hơn đối thủ", Ole Gunnar Solskjaer nói trong phòng họp báo, sau khi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Quỷ đỏ.

Quả thực, không ai nhìn thấy nỗ lực hay sự khát khao ở các cầu thủ trong buổi chiều khủng khiếp ở Goodison Park. Và nó được thể hiện qua các con số, từ tỷ số 0-4 đến việc MU đã chạy ít hơn Everton 8,3km, để rồi chỉ tung ra 1 cú sút trúng đích trong khi đối phương có tới 8.

Nhưng hãy tạm quên đi chuyện đó và hướng sự chú ý đến cụm từ "thời Sir Alex" của Solskja. Tất cả đều biết chiến lược gia 46 tuổi tuyệt đối sùng bái thầy cũ, người mà ông luôn gọi với sự tôn kính là "sếp", và sở hữu cuốn sổ ghi chép mọi hành động, hay lời nói của Fergie. Tuy nhiên, có vẻ Solskja đã bị ám ảnh quá mức bởi đây không biết là lần thứ bao nhiêu cụm từ này được nhắc lại.

Chuyện lúc 0h: Mãi đắm chìm trong thời đại Sir Alex, phải chăng Solskjaer đã sai? - Ảnh 1.

Ở Molde hay Cardiff, Solskjaer đều làm mọi cách để biến đội bóng thành M.U thu nhỏ. Ông thậm chí đã bài trí phòng thay đồ Molde sao cho giống hệt phòng thay đồ ở Old Trafford, sau đó mời chuyên gia từ MU tới Na Uy để lắp đặt hệ thống phân tích video theo tiêu chuẩn MU.

Như ông nói, "nếu phương pháp đó đủ tốt cho MU, đương nhiên đủ tốt cho mọi CLB". Trở lại Old Trafford, Solskja thậm chí còn triệt để hơn trong việc áp đặt các giá trị của MU-Sir Alex vào MU-hiện-tại. Ông khôi phục các quy định cũ, cho phát những đoạn băng của thời đại hoàng kim, mời lại Mike Phelan và liên tục rao giảng về truyền thống hào hùng trước đây.

Nếu như tất cả vẫn không đủ, Solskjaer còn cho mời ông thầy cũ tới Carrington để truyền cảm hứng, và tham gia cùng đội bóng trong một vài hành trình, như tới Barcelona mới đây. Chỉ có một chi tiết ông làm khác, đó là không đỗ xe ở vị trí dành cho HLV, bởi cho rằng chỉ Sir Alex mới xứng đáng đánh xe vào nơi đó.

Với những người hâm mộ, vốn đã chịu đựng đủ nhiều nỗi thất vọng để luôn ao ước trở lại khoảng thời gian tươi đẹp cùng Sir Alex, ý tưởng này được chào đón nồng nhiệt. Hơn 2 tháng đầu tiên, họ tin rằng MU đang đi vào lộ trình đúng, và việc ký hợp đồng chính thức với Solskja đảm bảo một tương lai rạng rỡ.

Nhưng hỡi ôi, mọi thứ bất ngờ sụp đổ. Đội bóng của Solskjaer bế tắc và kém sáng tạo không khác gì dưới thời Jose Mourinho, Van Gaal hay David Moyes, trong khi lại dễ sụp đổ và thiếu cá tính hơn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Chuyện lúc 0h: Mãi đắm chìm trong thời đại Sir Alex, phải chăng Solskjaer đã sai? - Ảnh 2.

Có rất nhiều nguyên nhân, như vấn nạn chấn thương khiến đội hình xáo trộn, sự xuống phong độ của nhiều cầu thủ trong khi các đối thủ lại quá mạnh. Nhưng có một lý do không nên bỏ qua, đó là kế hoạch mô phỏng MU thời Sir Alex của Solskja.

Cách đây không lâu, Zlatan Ibrahimovic đã lên tiếng về vấn đề này. Anh nói: "Lúc nào người ta cũng nếu còn Sir Alex sẽ không thế này, và Sir Alex sẽ làm thế kia. Mọi thứ đều quy về Sir Alex, để đánh giá và kết tội".

"Sir Alex có vị trí trang trọng trong lịch sử MU, nhưng ông đã không còn ở đó và CLB vẫn phải tiếp tục tiến bước. Là một cầu thủ, tôi không muốn nghe về những gì đã xảy ra, những câu chuyện cũ. Tôi quan tâm đến hiện tại và tương lai. Vì vậy, HLV phải mang đến một tinh thần mới, tạo dựng bản sắc mới và xây dựng lịch sử của riêng mình", tiền đạo từng ghi 29 bàn chỉ sau 53 trận cho Quỷ đỏ bình luận.

Chuyện lúc 0h: Mãi đắm chìm trong thời đại Sir Alex, phải chăng Solskjaer đã sai? - Ảnh 3.

Các cầu thủ MU, trong thời gian đầu, đã rất háo hức với Solskja. Ông khuyến khích học trò thể hiện bản thân, tạo ra môi trường tự do để họ chơi bóng. Như ai đó đã nói với Daily Mail, HLV 46 tuổi xuất hiện trong phòng thay đồ và "kéo rèm để căn phòng bừng sáng". Trong tâm trạng háo hức, những tư tưởng, phương pháp mang hơi thở Sir Alex cũng được đón nhận nồng nhiệt.

Nhưng rồi họ sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi, khi liên tục bị đặt dưới hệ quy chiếu, vốn ở tiêu chuẩn rất cao dưới triều đại Sir Alex. Hơn nữa, đây là thời đại hoàn toàn khác, với những con người và quy chuẩn khác so với thời điểm Solskjaer cùng đồng đội giành cú ăn 3 vĩ đại cuối thập niên 1990 của thế kỷ trước.

Các cầu thủ bây giờ có nhiều mối quan tâm hơn và ảnh hưởng của họ vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Pogba là một ví dụ. Và tiền vệ này đã có xung đột đầu tiên với ông thầy người Na Uy, khi mong muốn tổ chức một sự kiện cá nhân với Adidas tại Carrington, nơi đồng thời diễn ra buổi tập của đội bóng.

Chuyện lúc 0h: Mãi đắm chìm trong thời đại Sir Alex, phải chăng Solskjaer đã sai? - Ảnh 4.

Thế giới phát triển rất nhanh để một vài điều tuyệt vời trong quá khứ trở nên không còn phù hợp. Ý tưởng khôi phục truyền thống và bản sắc vốn có là rất đáng hoan nghênh, nhưng sao chép và rập khuôn lại là câu chuyện khác, có thể khiến mọi thứ trở nên khập khiễng.

Karl Marx từng nói, khi lịch sử lặp lại, đầu tiên là bi kịch, sau đó là hài kịch. Để viễn cảnh đó không xảy ra, điều cần thiết là Solskjaer phải thoát khỏi cái bóng của Sir Alex để tạo dựng một lối đi mang tên mình.